Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 42: Xin lỗi anh



3 đứa im lặng,thời gian cứ trôi qua,chợt

-“Ring Ring”

“Nè bọn tui mang đồ ăn đến rồi này,Về phòng đi” đọc xong tin nhắn Yumi đứng dậy

-Bọn nó mua đồ ăn đến rồi! Về phòng thôi!Tao sẽ nghĩ cách cho chuyện này thôi

-Đi thôi,Sery-Ry kéo Sery đứng dậy và cười vui vẻ Về tới phòng

-Nè cái đó của tui mà-Kelly ngồi tranh giành

-Không tui lấy trước mà-Kay giành dựt

Ken ngồi ăn ung dung,2 vk ck Anna lại sến ớn.Shi nhìn Kelly mà phải phì cười vì nàng ta tham ăn quá.Riêng Key chưa dám ăn mà ngồi ôm 1 đống giữa sự tranh giành của mấy đứa bạn.Thấy Sery về chàng ta nhảy đến khoe

-Anh giữ đồ ăn cho em này,em ăn đi-Key tươi cười càng khiến Sery thấy đau đớn hơn…Sery cầm đồ ăn Key đưa mà không kìm dược nước mắt

-Cảm ơn,Key !-Sery nói trong tiếng nấc

-Sery ,em sao vậy,sao lại khóc?-Key lo lắng rồi ôm chầm lấy Sery

-A ! A -All

-Nè ! đặt phòng mới rồi làm gì thì làm nhá-Shi

-Đúng đó-Kelly hùa theo

-Đặt hẳn phòng vip luôn nha-Anna

Yumi vẫn ngồi đó suy nghĩ

-Tuần tới ta sẽ xin nghĩ học để đi chơi,ai phản đối không?-Yumi

-Ok-All nhanh nhảu nghe tới đi chơi là không cần biết gì hết

-À mà sao lại đi thế-Myn

-Uk đúng ắ sao tự nhiên lại cho đi chơi-Kin

-Thích thì đi,mọi người không thích thì tui đi một mình.chả sao cả-Yumi

-Có chứ,tất nhien là phải đi rồi-Toni

-nè 2 người kia bỏ tay xuống được chưa vậy,ôm hoài à-Anna

-Ơ! Em ghen hã-Kin

-Ai cơ?Sao mà ghen-Anna cãi lại

-Thôi cục cưng lại anh thương nè-Kin ôm dính lấy Anna

-Giờ lại tới 2 người đấy thôi-Kay

Sery mỉm cười nhìn Key”Key à,Em xin lỗi,xin lỗi,anh có biết chuyện thì đừng tha thứ cho việc làm của em”Dòng suy nghĩ như định mệnh không thể thay đổi

-Giờ về nhà chuẩn bị đồ đạt rồi đi chơi thôi-Ry giục cả bọn

-OK-đồng thanh toàn tập

Về đến nhà,cả bọn xử nhau đi mua sắm,Sery thì ở nhà cùng Yumi và Ry.Yumi gọi Toni vào phòng Sery .Cả 4 người đã có mặt ,họ lên kế hoạch,Toni đến giờ vẫn chơi biết gì về căn bệnh của Sery,chàng sững sốt khi biết chuyện

-Hã!!! Chuyện này là bí mật sao??? Đây là lần đầu tiên anh có một bí mật đấy-Toni

-Giữ im lặng giùm em được không-Sery

-Ok,em muốn anh giúp em về việc gì đây-Toni

-giờ thì làm như thế này @#$##@$#$%$^@!@-Yumi nói nhỏ

-Sery ý kiến gì không-Ry

-Uk,cũng được-SEry

“Xin lỗi anh Key à”suy nghĩ vội lướt qua cùng với giọt nước mắt,Sery đau dớn biết nhường nào

-Bọn tui về rồi!-Cả bọn hét toán lên

-Này chuẩn bị thôi!Nhanh chóng thu gọn đồ đê!Biển ơi ta yêu mi-Kin

-Bọn nó về rồi kìa-Ry

-Nè em không sao chứ-Toni

-em không sao –Sery gượng cười

-Mình qua phòng bên cạnh thôi Yumi-RY và Yumi chui qua phòng Key ở bên cạnh,còn Key khẽ bước đến bên phòng vì sợ Sery đang bệnh sẽ cảm thấy khó chịu.Key định bước vào thì nghe thấy tiếng con trai

-Em đã chia tay vs Key chưa?

-Chưa anh à,em sẽ chờ một thời gian nữa

-Đừng nói là em thích nó rồi đấy nha

-Làm sao mà em thích hắn ta được,em chỉ yêu anh thôi mà

Tới đây không kịp nghe hết Key đã bỏ đi không nói lời nào.Giờ đây trái tim Key như bị đâm bởi 1 lưỡi dao sắc,rất đau đớn.Sery ngồi trong phòng,bấy h nàng mới khóc lớn

-Key à !em xin lỗi!-Sery rất muốn chạy tung ra khỏi căn phòng lạnh lẽo giả dối ấy và được đến ôm lấy Key nói lời xin lỗi .Nhưng Sery không thể làm thế mặc cho Key bước đi với sự đau đớn tột cùng

“Sery à! Anh không thể ngờ những ngày qua em lại lừa dối anh như vậy ! Từ nụ cười đến cử chỉ ,all đều giả dối sao? Không có 1 chút tình cảm nào là thật sao?Anh cũng không thể ngờ được lại chính người bạn của mình làm mình phải tổn thương như vậy,toni tao đau lắm mày biết không”Key đau đớn lắm,con tim anh giờ như đã chết,không còn 1 cảm xúc gì nữa

-Thôi h chúng ta lần lượt đi xuống rồi xem như không có gì xảy ra.đừng để mọi người nghi ngờ-Yumi

-Sery lau nước mắt đi-Ry đưa cho Sery khăn giấy.Ry rất muốn xoa dịu nỗi buồn của Sery

Cả bọn đã có mặt đầy đủ ở phòng khách.Sery ,Ry,Yumi bước xuống.Sery nhìn Key cười gượng nhưng Key không thèm nhìn Sery lấy 1 cái mà còn làm lơ nhìn hướng khác.Sery khẽ cười giả trong lòng “Cảm ơn anh,anh cứ làm thế đi,em sẽ dễ dàng từ bỏ anh hơn.Mong anh tìm được người con gái khác tốt hơn em”

-Bọn tui có mua đồ dùng cá nhân cho bọn bà luôn nè-Kelly

-Cái váy kia đẹp nè-Anna

-Cho tui cái đó-Sery cười gượng

-Cho tui đi mà-Ry

-Không cho tui-Kelly

Lúc này Ken mới cầm 1 mớ đến ,cả bọn chạy đến tranh nhau tiếp

-có đủ màu mấy bạn muốn ,cùng size,cùng kiểu-Kay

-Ủa mà mua hồi nào vậy-MYn

-Lúc ra tính tiền bọn tui thấy người bán hàng mang ra 1 mớ.Mấy cô kia chanh nhau nhưng bọn tui lại chạy vào chỗ chị bán hàng lấy luôn-Kin

-Tím cho Sery –Toni

-Ủa Key sao im lặng vậy để toni dành mất đấy-Kelly nói vô vơ chọc mà không biết lại làm Key và Sery đau lòng

-Kệ đi ,mặc kệ người ấy-Key

-Người ấy của Trịnh Thăng Bình-Kay

-Dạ con biết mà-Key nói xong ngồi xuống bấm điện thoại

-Thiệt là –Shi

Hồng cho Anna-Kin cướp lời sợ người khác giành đồ của Anna

-Xanh nước biển cho Ry-Kay cũng theo phong trào

-Trắng cho Kelly-Shi cũng sợ Kelly buồn

-Mình màu cam cấm giành-Myn

-Trắng cho Yumi-Ken

-Gì???-Yumi cau có

-Ơ,Yumi thíc màu đấy mà-Ken

-Nhưng lấy cái đó làm gì??? Về trưng bày à-yumi

-Uk ha,Yumi có bao giờ mặc váy đâu-Myn

-Mặc thử coi nào-Kelly

-Mặc thử đi-Sery vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhưng mãi nhìn về phía Key đang ngồi chơi điện thoại

- -_-“

-Đi mà mà mà mà…-Cả bọn năn nỉ

Yumi cũng chui vào thay đồ,Key thì chẳng quan tâm gì đến Sery nữa.Nhưng mãi mãi ánh mắt đầy đau đớn của Sery ngắm nhìn 1 chàng trai đang căm ghét và hận cô."anh không ngờ em ,chính em lại lừa dối anh như vậy.Chẳng phải em cũng biết anh ghét nhất sự lừa dối sao??Anh nhìn nhầm người rồi"dù đang cắm đầu vào điện thoại nhưng Key không chú tâm đến việc đó mà chỉ nghĩ đến SEry