Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 38: Tạm biệt em! anh phải đi



Toàn thân Myn máu me, đầu tóc rối xù, cả người kiệt sức, ngất đi

-Con nhỏ này cũng chịu đựng ghê nhỉ_Yun

-yi tao cho mày trả thù nhỏ này_Yu đưa cho yi một chai axit đậm đặc

-Được nó phải chết trong tay tao_yi

-Không được_yumi va Shi đồng thanh Kan tự nhiên không suy nghĩ mà nhảy vào, toàn lưng anh bị phỏng nặng té xuống đất

-kan…kan_Cả bọn đánh tới tấp nhanh chóng chạy đến chỗ kan

-Anh hai _Tú Anh bất ngờ

-Tú anh, em ở đây làm gì_Ân

-Em ms là người hỏi anh câu đó ms phải_Tú Anh

-Tú anh, anh xin lỗi_Ân

-Em không ngờ anh lại hợp tác với loại người này để hại chị Myn_Tú Anh

-Anh…Anh_Ân

-Hồi trước anh đâu phải người như vậy, anh đã thay đổi quá nhiều, thật thất vọng_Tú Anh

-Tú Anh hay hiểu cho anh_Ân

-Anh cùng với loại người giơ bẩn này ở chung vs nhau,a không phải a của em nữa rồi_Tú Anh chạy tới chỗ kan và mọi người, tay thả gậy xuống đất

-Cái gì loại người dơ bẩn ư_Ya cầm gậy lên bất ngờ đánh sau lưng Tú anh

-a….anh hai_Tú Anh quay lại , không ngờ thiên ân lại đỡ cú đánh cho Tú Anh

-Gọi cấp cứu đi_Sery

-Chạy thôi mày_Yun kéo cả bọn chạy trốn

30’ sau cả bọn có mặt tại bệnh viện Kan, Myn và Thiên Ân đã được vào phòng cấp cứu.Một lúc sau bác sĩ mặt buồn rầu bước ra (Phòng Ân)

-Bác sĩ anh tôi sao rồi_Tú Anh

-Anh cô vì bị đánh trúng đầu nên đang còn trong tình trạng nguy hiểm _Bs

-Vậy kết quả xấu sẽ như thế nào ạ_Tú Anh

-Nếu nặng sẽ thành người thực vật _Bs

-Người thực vật sao ạ, thôi vậy tôi cảm ơn_Tú Anh thẫn thờ người ngồi xuống ghế nước mắt giàn dụa

-Bác sĩ Myn sao rồi ạ_Shi

-Cô ấy bị thương khá nặng nhưng không sao, chỉ chờ cô ấy lấy lại sức là ổn_Bs

-Cảm ơn_Yumi

-Qua bên kan thôi yumi_Shi

-Đi thôi

Kan giờ vẫn hôn mê , bị loại axit đậm đặc phỏng hết lưng , giờ nhìn kan rất yếu ớt mặt xanh sao

-Bs tình trạng giờ đây có nguy hiểm ko ạ_Kin

Chờ câu ấy tỉnh lại thì chuẩn đoán sau_bs

-Vâng_Kin

-á đau quá_Kan mở mắt ra đau đớn khó chịu

-Bs cậu ta tỉnh lại rồi kìa_Anna

-Mau đến coi bệnh như thế nào rồi_Sery

-Câuj cảm thấy như thế nào rồi_bs

-Đau đón, không cử động được_Kan

-Cậu ấy phải ngồi xe lăn không thế đi được nữa_Bs

-Sao lại như vậy_Yumi cung shi bước vào

-Hay thử qua pháp điều trị_Kelly

-Đúng vậy_Key

-ko được_kin

-Sao vậy_Ken

-“Tôi không muốn kan xa chúng ta trước 1 tuần khi quyết định of cậu muốn về pháp”_Kin suy nghĩ

-Vậy cũng được _Kan “ Về sớm được ngày nào hay ngày đó vậy”

-Được để tôi đặt vé máy bay_Toni

-Làm phiền cậu_kan

-Chữa bệnh xong là về nước liền đấy_Ry

-Tôi biết rồi_Kan

-Myn thì sao_key

-Kệ cô ta đi_Kan

-Thôi để tui vs kelly về nhà lấy đồ cho anh_Ry

-Khỏi cần_Kan

-Kan, 4h chiều nay có chuyến về pháp, chuẩn bị đi_Toni

-Ok_kan

-Hay để tao đi vs mày_kay

-Thôi mày ở lại mà giữ đi, đi vs tao lúc về ry bị anh nào dòm ngó mày xử đẹp tao_kan

-Liên quan gì tới tôi_Ry -Thôi đừng ghẹo nhau nữa, giờ còn 3 tiếng nưa lên máy bay nghi ngơi đi_Sery

-Không biết giờ thiên ân sao rồi ta_Kelly

-Ác giả ác báo_ken

-Nhưng hắn cũng bảo vệ Tú Anh mà_Anna

-Qua tìm hắn thử_shi

-Tú Anh, Thiên Ân sao rồi_sery ngồi bên tú anh

-Chị à anh em có thể thành người thực vật đó_Tú anh

-Người thực vật sao, sao nghiêm trọng vậy_key

-Em phải làm sao bây giờ, tại em tại em_Tú anh

-Em không phải như vậy không phải lỗi của em đâu_Ry

-Do anh ta dối gạt người chứ bộ_yumi

-Náy, em bớt nói đi_shi

-Biết rồi_yumi

-Sẵn rãnh mk mua qua gửi ben đi_sery

Uk đúng rồi á_kelly

-Đi shopping mua đồ thôi_Anna

Đến siêu thị mua đồ, cả bọn chạy toán lên mua đồ của mình

-Ry mặc cái này đẹp nè_Sery

-Cái này hình như đẹp hơn_yumi

-Mày bỏ mấy cai đấy xuống đi qua đây mua váy này_kelly

-Tao hông thích đâu_yumi

-Nhanh lên_Anna

Bọn con gái bảo đi mua qua cho Ben mà đi mùa đồ cho mình không à .Bọn k đứng đợi nhàm chán

-Chuyện của Leo mày giải quyết chưa_Kay

-Tao chưa kịp xử nhiều việc quá tao chưa gọi cho nó được_ken lấy đt ra định gọi

-Tí nữa đi_Kay

-Này mấy cô nương còn một tiếng nữa là Kan lên máy bay đấy còn chưa chịu mua qua cho Ben nữa à_Shi

-Ừ ha, nhanh lên_Y

30’ sau họ tìm được món quà hợp lý, thanh toán xong họ kéo nhau về gặp Kan

-Kan mày đi may mắn ha_kin

-Thế nào cũng phải liên lạc đấy_yumi

-Biết rồi về nước sẽ gọi cho mọi người giữ liên lạc nha_kan

-Bọn tui koa món quà tặng Ben nhớ gửi giùm_Ry

-Thôi tạm biệt mọi người nha mạnh khỏe_Kan

-Tạm biệt_All

-Bye-Kan

-Mình về thôi_Toni

-Không biết khi nào Myn tỉnh dậy_Anna

-Sẽ không lâu đâu em đừng lo_Kin

-Uk đi thôi_anna

30’ sau đã có mặt tại bệnh viện nhưng hiện tại Myn vẫn con chưa tỉnh lại .Ngày qua ngày Myn vẫn hông tỉnh lại, việc học bị trì hoãn, bà Cao Linh thì suốt ngày quát tháo