Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 36: Bị nhốt



-Bên này_Key vẫy Ry và ken

-Mọi người có tìm được bọn họ không_Ry

-Không_cả bọn

-Trốn kĩ thế không biết_Ken

-Ăn đi rồi tìm tiếp_sery

Về phía kan và Myn, chạy trốn lão thầy giáo 2 bọn họ phải trốn vào nhà kho. Một lúc sau thì không ra được vì bị bảo vệ khóa lại

-“Rầm, Rầm”_Kan cố hết sức đẩy cánh cửa

-Thôi đi_Myn ngồi một góc

-Chúng ta phải ra ngoài chứ không thể nào ở mãi trong đây thêm giây phút nào nữa_Kan

-Vậy sao tôi và Thiên ân có thể sống một nơi còn tồi tàn hơn thế này nữa. Khoảng khắc đó thực sự tôi rất hạnh phúc_Myn

-Em thích Thiên Ân hả_Kan

-Phải, k chỉ là thích mà hai chúng tôi yêu nhau thật lòng_Myn

-Vậy còn anh thì sao_Kan

-Sẵn đây tôi cũng nói thẳng, anh không phảu là người tôi thích, đừng cứ bám lấy tôi nữa_Myn thẳng thắn

-Anh rất buồn khi nghe em nói nhưng lời_Kan tuyệt vọng

-Tôi xin anh biến đi cho tôi nhờ, tôi thật sự không thích anh_Myn phũ phàng k chút thương xót

-Em hãy nhớ kỹ nhưng lời em nói bây giờ, sẽ koa ngày em phải hối hận_Kan khôn khóe chỉ cười nhạt rồi ngồi lại một góc

Cả buổi bọn họ chẳng thèm nói chuyện zới nhau, im lặng được phá tan khi chuông đt of kan vang lên:

-Bọn mày ra đi trốn gì kĩ thế_Kay

-Trốn khỉ, bị nhốt rồi đây này_kan

-Ở đâu_kay

-Ở….tít…tít_Kan chưa nói xong

-Sao vậy_Myn

-Hết pin rồi_Kan

-Thật là_Myn lôi đt ra

-Cô Điện đi_Kan

-Hết pin luôn rồi_Myn

-Vậy chờ bọn nó tìm thôi_Kan

Kay sau khi nghe đt thì huy động mọi người đi tìm Kan và Myn

-À tôi nhớ ra rồi_Toni

-Sao_Key

-Trên người mọi người đều có máy định vị mà_Toni

-Uk, sao nãy giờ hông nói, coi thử ở đây_Anna

-Uk_Toni mở laptop ra coi

-Dấu đỏ này là chỗ kan và Myn hả_yumi

-Uk mau đi tìm thôi hông tối_Toni

Cả bọn theo dấu đỏ trên laptop,nó dẫn đén bụi cây hoa, 1 cái thì gần phòng thí nghiệm

-Chắc lúc trốn họ đã làm rớt_Toni

-Vậy chắc họ ở quanh đay thooi chia nhau ra tim đi_ken

-Tui, Ry, Ken, Yumi 1 nhóm nha, con lại 1 nhóm_kay

-Nhóm kay tìm ở quanh phòng thí nghiệm nha_Toni

-Còn tụi tui ở bên này_Shi

-Nhìn ở đây có ít người qua lại koa ma hông ta_Yumi

-Có đấy_ken

-Ui sợ thế_Yumi

-Thui đừng giỡn nữa đi tìm đi_Ry

-Uk_all

-Mọi người nghe tiếng gì không_Kay

-Tiếng gì, im lặng đi_Ken

-Bên đó kìa_Yumi

-Cứu vs cứu tôi vs_Myn

-Tiếng Myn_Shi

-Ủa sao mọi người ở đây_sery

-Nghe tiếng kêu cứu ở đây_Ry

-Uk, cửa khóa rồi_kin

-Xử lý đi_key

-Ok_ken vs key đẩy cửa vào

-Mọi người ở đây rồi_Myn

-Sao vậy Myn_Yumi

-Chuột kìa_Myn

Kan thì ra ngoài chẳng cười nói gì rồi bỏ đi

-Này mày để cho Myn la hét vậy mà không bảo vệ hả_Shi

-Bảo vệ???Xàm quá đi_Kan ns giọng khinh bỉ

Trời cũng tối sầm lại, cả bọn kéo nhau ra nhà hàng đánh chén no nê rồi để cho kay trả tiền vì hành hạ cả bọn mấy hôm nay, về tới nhà thị bị bà tú anh nhiều truyện tra khảo mệt mỏi

-Thôi đừng nói nưa con lạy má_Yumi tức giận bỏ lên phòng

-Nhiều chuyện quá đi, ngưng ngay cái điệp khúc của bà lại cho tui_Ry cũng lên phòng

Myn không ns gì chui về phòng trước tiên. Mấy người khác cũng về phòng để tranh sự tra khảo của Tú anh

-Toni vậy là sao_Tú anh

-Thế này…pla..pla_Toni

-Oh, Anh đi đâu đó_Tú Anh

-Lên phòng ngủ_Toni

-Uk, ngủ ngon_Tú Anh

-Yumi chuyện của Myn bà định tính sao_ken

-Phải nói cho chị ấy biết thôi không thể để tình trạng thế này được_Yumi

-Thôi ngủ đi_Ken

Về phía Ry, phải ngủ cùng phòng với kay lm người ta khó chịu đến chết về mấy tiếng ngái ngủ

-Myn, có nên cho mày biết trước k, tên đó chẳng tốt gì vs mày đâu_Ry suy nghĩ đúng là thần giao cách cản hai người bạn thân, nghĩ gì cũng nghĩ giống nhau

Myn thì có vẻ ngủ ngon hơn vì đã thẳng thắn mà cắt đứt qquan hệ giữa cô và Kan. Kan thì tiếp tục suy nghĩ về việc làm tà nhẫn của Myn mà k thể nào ngủ được