Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 31: Chung nhà



-Alo pa hã con không muốn ông Hà làm hiệu trưởng,pa đổi người khác đi-Yumi

-Sao ,ổng làm gì?-Papa Yumi

-Con không thích-Yumi

-Được vậy mai pa sẽ bảo người đến thay thế-Papa

-Pa bảo dì Hữu Tuệ nha-YUmi

-Không,pa sẽ gọi Bác Cao Linh-Papa

-Không chịu đâu con thích dì Hữu Tuệ thôi-YUmi nhõng nhẽo

-Con qua đấy phá lắm nên ta phải gọi pà Cao Linh qua vậy,tạm biệt con-Papa

-Pa à…tít tít-YUmi chưa nói xong thì papa đã cúp máy

(Dì Hữu Tuệ là người hiền lành,nhân hậu,nuông chiều 3 người con của tập đoàn Hoàng Minh.Bác Cao Linh là người chị của Papa Yumi,sang trọng,yêu cầu cao,ghét sự thô tục,vô lễ,nghiêm khắc và không bao giờ mềm lòng trong các trường hợp)

-Hã Bác Cao Linh là hiệu trưởng ???-Anna

-Sao vậy,hốt hoảng thế-Kin

-Sát thủ giết người không dao-Ry

-Hút hết máu luôn-Shi

-Quá ghê-Y & Shi đồng thanh còn bọn kia vẫn không hiểu

-Sao mọi người sợ quá vậy-Kan

-Bà ấy chính là người phạt anh khi đá quả bóng trúng người bà ấy đó-Yumi

-Hã là bà yêu tinh đó , tui trốn-Kan cũng hốt hoảng theo

-Sau này mọi người gặp rồi sẽ biết-Sery

-Ry ơi,đói bụng quá-Tiếng Kay phát ra từ trong phòng

-Từ chờ tui 1 xíu-Ry lật đật chạy lên phòng

-Tội Ry quá-Kelly

-Thôi lên dẫn Kay về-Key

-Ok-Shi vs Ken hùng hổ lên phòng Ry dẫn Kay về

-Không chịu đâu ở vs Ry thôi-Kay

-Về đi mai gặp Ry nữa mà-Ken

-Nhanh đi này-Shi

-KHông thích vậy đâu,Ry ơi-Kay

-Thôi Kay không chịu thì xuống bàn vs mất đứa kia-Ry

-Sao vậy Kay đâu-Myn không thấy Kay đi cùng Shi và Ken

-Nó không chịu xuống-Shi ngồi cạnh Kelly

-Vậy giờ sao-Kelly

-Giờ cho ở đây chứ sao-Myn

-Thôi cứ vậy đi,ta sẽ thay phiên nhau lo cho Kay-Kin

-Hay bọn mình cũng chuyển qua đây ở đi-Key

-Không được-Y

-Sao không,về dọn đồ qua đây thôi-Ken

-Ơ chưa gì mà chạy mất hút rồi-Sery

15’ sau nhóm K đã có mặt tại nhà Y và tự phân công từng phòng ở luôn không xin phép vì bữa trước đã ở đây 1 bữa rồi

-Ơ sao cậu lại ở đây-Yumi từ trong phòng bước ra và ngạc nhiên khi thấy Ken ở cạnh phòng

-Thì đây là phòng tui ở mà-Ken thản nhiên trả lời

-Hã phòng cậu,đây là nhà tui mà-Yumi

-Tui thích thế đó làm gì được-Ken

-Thì tùy cậu-Ns xong thì Yumi bước vào phòng đóng cửa cái “rầm”

Ry thì khổ sỡ khi cho Kay ăn,cô thề nếu Kay mà lấy lại trí nhớ co sẽ quýnh cho hắn đầu nở hoa luôn

Sery mệt mỏi chui vào trong phòng ngủ đi không để ý xung quanh,Key bước vào phòng Sery thì thấy nàng ngủ nên cũng lũi vào phòng mình ngủ luôn.

Kelly thì chăm sóc cho luống hoa lưu ly của nàng sau vườn,Shi thì ở trên phòng đọc cuốn sách “Đi tìm thời gian đã mất” của Marcel Proust

Anna cùng Kin dạo bước đến siêu thị mua đồ ăn

Myn vẫn hẹn hò với THiên Ân ,còn Kan thì cắn đấu vào cái láp top

-Cuối cùng Kay cũng ngủ,về phòng đánh 1 giấc đã-Ry

-Ry xuống nói cái này-Kelly

Chuyện gì vậy mọi người-RY

-Chuyện Kay,chúng ta phải thay phiên nhau chăm sóc cho cậu ấy-Myn

-Được Ry đã lo 2 bữa nay rồi thì giờ tới lượt Key và Sery cùng lo nha-Anna

-Ok rồi sẽ đến phiên Yumi và Ken nha-Sery

-Ok-Ken và YUmi đồng thanh

-Myn và Kan sẽ tiếp tục nha-Key

-Ok vậy giờ bọn tao đi làm việc của mình nha-Myn

Anna cùng vào bếp tưởng 2 người ai ngờ ,2 ông bà làm cái bếp như cái chuồn heo.Kelly và Shi thì rủ nhau ra tưới cây cảnh quanh nhà.Yumi và Ken thì cùng tham gia trò chơi đua xe.Myn ngồi nhắn tin,Kan coi phim nhưng mắt vẫn hướng về Myn.Kay chưa ngủ được bao lâu thì lại dậy phá tung nhà chạy lung tung ,Ry đuổi theo mà mẹt chết.Key lên phòng thay đồ,Sery đi dạo sẳn mua đồ tặng Key

Mấy phút sau căn nhà trở thành 1 bãi rác to chà bá mà chẳng ai chịu dọn cứ đùng đẩy cho nhau.Chợt 1 ý kiến lướt qua

-Ắ hay thuê osin –Kelly

-Đúng rồi điện thoại đi-Kan

-Nhưng mà nhà đông thế này người làm ở đâu-Ken

-THì phải có người ở chung thui-Anna

-Hay bốc thăm-Shi

-Ok,bốc thế nào-Sery

-Sẽ có 12 lá thăm trong đó có 2 lá thăm là chữ Y&K thì 2 người đó sẽ ở chung phòng-Shi

-Ok bắt đầu nào-Kin

Từng người từng bốc thăm ai cũng sợ mình sẽ ở chung phòng vs người mk không thích,cuối cùng kết quả cũng có,thật không may đó là Ken và Yumi phải ở chung phòng

-Nhanh điện thoại cho công ty osin đi-YUmi tức

-Dạ mẹ, chờ con xíu-Kelly điện thoại

….

-Ok 15’ nữa họ sẽ tới giờ đi ăn đi-Myn

-Sery đi chưa về-Key

-Vậy giờ nt cho nó,rồi tí nó qua luôn-Anna

-Uk vậy đi thôi-Key tươi cười rồi cùng đi ra ngoài