Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 25: Xin lỗi



CHƯƠNG 25:XIN LỖI

-Điện bọn họ về đi-Kin ns Kan

-Ok….15’ nữa họ tới-Kan

-Uk,giờ tao đi chuẩn bị đã tí bọn kia tới thì ns cho bọn họ pk nha-Kin

-Ok m đi đi-Kan

Kin vừa đi thì bọn kia tới họ bàn kế hoạch rồi thực hiện

-Alo khi nào bọn m ms về đấy-Anna

-Việc đó không quan trọng ,Kin có chuyện rồi vào bệnh viện đi-Sery

-UK tao tới liền-Anna nghe tin không chần chừ phóng xe đến luôn bệnh viện

-Chúng ta tới giúp Kin 1 tay thui-Key

-Ok-All

Anna đến bệnh viện thì lo lắng chạy không để ý gì 1 lúc sau nàng ms pk cả bệnh viện không 1 bóng người

-Ủa không có ai ở đây sao-Anna nghĩ

-“Anna ANH YÊU EM”  giọng nói của Kin vang lên qua loa của bệnh viện .Ngay lập tức thì màn hình to khổng lồ trước mặt Anna cộng thêm vài chục các màn hình nhỏ hơn xung quanh được khởi động .Các băng dôn cũng lần lượt được thả xuống .Hình ảnh Anna và Kin tràn ngập bệnh viện đi kèm theo đó chính là nhừng dòng xin lỗi của Kin.Tuy vậy nhưng vẫn chưa 1 ai xuất hiện 1 mình Anna hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .Bất ngờ nhạc vang lên : BREATHE – ZE:A thay cho lời xin lỗi của Kin

Anna đứng chết lặng thả mình theo lời bài hát vào giai điệu của nó .Chưa dừng lại ở đó ngay sau khi kết thúc bài hát những cánh hồng từ trên bắt đầu rơi xuống 1 cảnh tượng hét sức lãng mạn

Sau đó các màn hình đều hiện lên chữ “ANH YÊU EM” đáng chú ý nhất là cái màn hình trước mặt Anna hình ảnh Anna và Kin đùa giỡn vs nhau to đùng cùng với trên mặt Anna nụ cười tươi chưa từng thấy.Kin từ từ đi xuống miệng lúc tủm tỉm .Đặc biệt chú ý đó là trang phục của Kin 1 bộ bệnh nhân chứ không phải véc .dù vậy thì Kin vẫn rất đẹp trai

Kin từ từ tiến lại đứng đối diện Anna

-Anh chưa chết sao .-Anna hông nhiên như con điên

-Em nghĩ anh dễ chết vậy sao .-Kin tỉnh bơ

-Vậy thôi không còn chuyện gì nữa tôi về .-Anna nói rồi quay bước đi

 -Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong phải không .-Kin

-ANh muốn gì .-Anna

-….-Kin im lặng rồi chỉ cười

-Anh định xin lỗi tui sao-Anna

-Đúng vậy .-hắn cười

-……………-Anna ko nói gì phì cười vì thái độ của Kin

-Em biết tại sao anh chọn nơi này .-Kin

-Không biết .-Anna

-Bệnh viện sẽ là nơi chữa lành vết thương mà anh đã tổn thương em.-Kin

-Hả .-Anna ngẩn người

-Em đồng ý tha thứ cho anh chứ .-Kin nghiêm túc

-Ukm .-Anna khẽ gật đầu

-Anh biết mà .-KIn nhe nhửn trở lại ôm lấy Anna và tặng cho nàng 1 nụ hôn

-Anh chở em đến chỗ Toni được không-Anna

-Được v đi thôi-Kin

-Mà tao nhờ bọn m dọn giùm đống này nha-Kin cười nham hiểm rồi lên xe phóng đi

-Ơ cái thằng này-Ken

-Dọn đi rồi còn về-Kelly

-Uk-All

….

-Cuối cùng cũng xong về thôi-Shi

-Uk-Kelly

-Bye bọn tui về trước-Shi

-Á 2 đứa này…lại chuồn ak-Kan

-Thôi kệ đi-Kay

-YUmi tui có chuyện muốn ns vs bạn-Ken

-Về thui Ry,myn-Yumi chẳng thèm để ý đến lời Ken ns

-UK-RY,MYn

-Anh chở em về-SEry

-được đi thui,tao đi trước nha-Key

-Còn tao vs m về thui-Kay

-UK về-Ken

Tại bar Canalist

-Kin em muốn tặng anh món quà này-Anna

-Hả em tặng anh sao-Kin

-Em nhờ toni mua ở Pháp lâu rồi giờ ms có cơ hội đưa cho anh-Anna

-Em đeo cho anh đi-Kin

-Anh cx đeo cho em đi-Anna

-Sau này không được giận anh nữa đâu nha-Kin ôm lấy Anna

-Giờ về thui cũng muộn rồi mà,mai còn thi nữa đó-Anna

-Ờ ha về thui-Kin

Trước khi về nhà Kin trao cho Anna 1 nụ hôn ngay trán



-Chúc em ngủ ngon