Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 24: Valentine



CHƯƠNG 24:VALENTINE

-Kin mày làm sẽ làm gì để Anna hết giận đi chứ-Kan lên phòng cùng Kin

-T có cách rồi chỉ chờ bọn m giúp thôi-Kin

-Được tí nữa điện mấy người kia chứ gờ họ đi chơi rồi-Kan

-Uk-Kin nằm lên giường rồi càm điện thoại chơi,Kan thì đi xướng dưới bếp

---------

Kelly vs Shi kéo nhau đi đến thư viện đọc sách

-Kelly bạn thích đọc sách nào v-Shi hỏi

-Đi tìm thời gian đã mất-Kelly

-Của Marcel Proust hả-Shi

-Bạn cũng đọc sao-Kelly

-Ak chưa mình thấy chị Myn đọc-Shi

-Nó hay lắm cậu về mượn của Myn mà đọc-Kelly

-Câu chuyện viết về cái gì-Shi

-kể chuyện mình từ ngày còn nhỏ, với những ước mơ, dằn vặt, mối tình với Gilberte; với Albertine ,mối tình thơ mộng và đau xót làm cho nhân vật quằn quại. Còn có những thiên đường tuổi ấu thơ; một xã hội thượng lưu giả dối, nhạt nhẽo; Albertine sống bên cạnh Marcel như một "nữ tù nhân", rồi chết một cách thảm thương. Cuối cùng "thời gian lại tìm thấy", tác giả tìm ra lẽ sống của mình là cống hiến cuộc đời cho nghệ thuật. –Kelly ra vẻ hiểu biết

-Bạn đi theo mk nha-Shi kéo tay Kelly ra khỏi thư viện,họ chạy chạy mãi đến khi trước mặt họ là 1 căn biệt thự rộng lớn

-Sao bạn dẫn mk đến đây -Kelly thắc mắc

-Cậu hỏi nhiều quá vào đi tớ cho cậu xem cái này-Shi mở cửa kéo Kelly vào

-Sao vào nhà người ta vậy-Kelly

-Nhà này là của tớ khi tớ về Việt Nam-Shi

-Woa hoa lưu ly –Kelly bất ngờ chạy đến bên vườn hoa miệng mĩm cười

-Bạn có thích không-Shi

-Thích mk rất thích-Kelly vui đùa bên vườn hoa như 1 đứa con nít

-Vậy bạn có muốn làm chủ nhân căn nhà và vườn hoa này không-Shi hỏi

-Ý bạn là…-Kelly

-Uk đồng ý làm bạn gái mình nha-Shi cầm 1 bó hoa hồng và hộp socola tặng cho Kelly

-Mk …mk …mk đồng ý-Kelly cười ôm lấy Shi

-Mà sao em lại thích hoa lưu ly-Shi

-Nó mang 1 ý nghĩ đặc biệt đó là Forget me not-Kelly cười

-Vậy chúng ta sẽ dùng hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu của bọn mk-Shi

Họ hạnh phúc tâm sự vs nhau trong vườn hoa lưu ly

-------

Ry và Kay thì cùng nhau dạo công viên mà chẳng nói vs ai câu nào

-Ry em nhắm mắt lại đi-Kay

-Làm gì-Ry

-Thì cứ nhắm mắt lại đi chờ khi chuông điện thoại reo lên thì mở mắt nha-Kay nói

Ry từ từ nhắm mắt lại rồi tới khi chương reo lên thì ms mở mắt.Khi mở mắt ra thì chẳng thấy Kay đâu bực mk định bỏ về thì nhận được điện thoại của Kay

-Em đừng về hãy đi theo kí hiệu anh để lại nha-Kay ns xong thì cúp máy chẳng để Ry hỏi câu nào

Đi theo kí hiệu để lại ,dọc con đường là những chùm bong bóng .Trước mặt cô là hình ảnh của cô được tạo thành 1 clip khi cô cười,khi cô khóc,cô vuốt tóc,…có kèm theo nhạc và lời tỏ tình của Kay khiến cô rất cảm động.Cuối cùng màn hình hiện lên chữ

“Làm Bạn gái anh nha”

-Em đồng ý nha-Kay bước từ gốc cây ra

-Mk …mk…có thể sao–Ry

-Được mà-Kay

-Mk xin lỗi … mk nghĩ là… mk không thể-Ry khóc ngập ngừng

-Tại sao chứ-kay

-Mk không quên được Nam và mk cũng không muốn bạn chỉ là người thay thế chỗ trống ấy trong tim mk-Ry

-Anh chấp nhận chỉ là người thay thế chỗ của Nam-Kay

-Nếu như vậy sẽ không công bằng vs cậu và mk cũng sẽ là 1 người ích kỉ-Ry ôm lấy Kay

-Ry ak em đừng nghĩ như vậy anh chấp nhận chỉ cần được ở bên cạnh em là đủ-Kay ôm chặc Ry

-Vậy thì cậu hãy cho mk ít thời gian mk sẽ suy nghĩ-Ry

-Anh sẽ vẫn đợi em nhưng anh muốn nếu em không đồng ý cũng sẽ không lạnh nhạt vs anh được không???-Kay hỏi

-Được mk hứa-Ry

Sau câu trả lời không được vừa lòng của Ry thì Kay trở Ry về nhà còn mk vẫn lặng mk đi giữa phố đầy lãng mạng Valentine

---------

Key và Sery thì dẫn nhau đi xem phim và ăn nhà hàng.Dù là bồ của nhau nhưng học vẫn lãng mạng như bao cặp đôi khác

-Sery ak em còn muốn đi đâu không-Key

-Đi đâu cũng được miễn là em được ở cạnh anh-Sery cười

-Vậy chúng ta đi dạo rồi hẳn về-Key cùng nắm tay trên con đường phố yên tĩnh.

-Sery em bị sao vậy-Key đỡ lấy Sery vì nàng bỗng chảy máu cam và khịu té xuống đất

-Không sao đâu hình như vì thức khuya quá nên mệt thôi mà-Sery vẫn tỏ ra mk không sao

-Vậy chúng ta về thôi-Key đỡ Sery về nhà

Trong suy nghĩ của cô luôn mong mk sẽ mãi không rời xa Key vào bất cứ trường hợp nào???Nhưng giờ sức chịu đựng của cô giờ chắc sẽ không…chống cự được nữa

-------

Ken vs Yumi không hẹn nhau đi chơi chỉ ở nhà thì Ken gọi cho Yumi

-Đang ở đâu vậy đi chơi không-Ken

-Ok mà ở đâu-Yumi

-Bar Canalist–Ken

-UK-YUmi cúp máy rồi quay sang nói chuyện vs Anna và Ben

-Giờ t có việc ở Bar nên giờ phải đi gấp-Yumi

Chưa để bọn nó hỏi gì thì nàng ta chạy lên phòng thay đò rồi ra phóng xe chạy như bay đến Bar vì sợ Ken đợi lâu

Đến bar thì Toni đã thong báo về lai lịch của Thiên Ân cho Yumi biết

-Ken và Ry biết chưa-Yumi

-Chưa anh vẫn chưa báo-Toni

-UK vậy để em báo cho họ biết cảm ơn anh-YUmi

-Ken đang ở trong phòng vip 1 chờ em đó-Toni

-Vậy em đi đây-YUmi chạy vào phòng vip thì thấy cảnh tượng không nên thấy là Ken lại môi chạm môi vs nhỏ Yu

-À tui chưa thấy gì đâu xin lỗi vì đã làm phiền,2 người cứ tiếp tục đi-YUmi

-Chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu-Ken níu tay Yumi lại

-Xin lỗi nhưng có lẽ tôi là kì đà cản mũi của hai người giờ tui về đây-Yumi ns dứt lời thì chạy nước mắt cô cứ rơi nhưng cô cũng không hiểu vì sao lại thế

Còn nhỏ Yu thì cười thầm nham hiểm vì kế hoạch thành công

-Cô biến đi-Ken ngồi xuống xoa đầu bức rứt

Yumi nhắn tin cho Ken”Tui xin lỗi vì đã phá niềm vui ccuar cậu nhưng tui có chuyện muốn nói ,thứ 2 gặp”Ken nhận được tin nhắn thì cảm giác có lỗi cứ ùa về như đã làm tổn thương ai đó nhưng cảm giác nay rất đặc biệt ,mọi khi chọc Yumi khóc Ken đều rất vui cười mãn nguyện mà giờ làm buồn thế không pk

----------

Myn và Thiên Ân thì khu giải trí vui chơi xả stress họ chơi rất vui nhưng không biêt chuyện gì sẽ xảy ra khi Yumi đã biết thân phận thật của Thiên Ân

-Sao anh lại qua nhóm S-Myn giờ ms nhớ

-Anh k pk thì do Yu chọn thành viên mà-Ân giả vờ ngây ngô

-Uk-Myn vẫn thật thà tin những lời hắn nói

-Myn ak chúng ta chính thức hẹn hò nha-Ân

-Hả uk-Myn vui



-Vậy chúng ta đi dạo ven biển rồi hẳn về –Ân

Myn hạnh phúc vui cười bên Ân mà không biết vì cô có người đau lòng đến thế nào