Sẽ Có Một Ngày Anh Hiểu Em

Chương 17



CHƯƠNG 17:BẤT NGỜ

Sáng hum sau ,Y yk hok sớm để xử nhỏ Yey,vào phòng WC

-Mấy kn kia m muốn lm j-Yey

-Pữa m đã lm j t hã,’’Bốp”-Ry quát lên và tặng nhỏ 1 cái tát

-M tát t,M đợi đấy tao sẽ..-Yey

Chưa kịp nói xong thì Kelly cầm ra 1 con dao

-M tính làm j,ở đây là trường đấy-Yey hoảng hốt

-Thì bữa m đánh t cx ở trường đấy chi-Ry cầm con dao từ từ đặt nhẹ lên khuôn mặt đầy son phấn của nó thì..

-Dừng lại các cô đang làm j thế hã-Bảo vệ lên tiếng

-Biến đừng để tôi cho ông bài học-Sery

-Các cô định làm loạn cái trường này hã-Bảo vệ ra oai

-Ông biến nhanh khi tôi chưa làm j đến ông-Anna

-Các cô theo tôi lên phồng giám thị-Bảo vệ lôi cả bọn lên gặp hiệu trưởng

-Tôi sẽ chống mắt lên coi thử ông ta sẽ làm được j tôi-Kelly

-Cứ xem ,các cô đừng có lằng nhằng-Bảo vệ

Yumi,Ry thì im lặng chờ để xem kịch.Bảo vệ lôi Y và con Yey ra ngoài thì K vừa tới trường thì thấy cảnh ông bảo vệ lôi lôi kéo kéo Y

-Này ông kia thả ra-Kin

-Tôi đưa các cậu lên gặp hiệu trưởng luôn đấy.Đừng đùa vs tôi-Bảo vệ

-Tôi cảnh cáo đấy THẢ RA-Key đau lòng hét lên

-Chuyện này là sao –Shi hỏi Yumi

Cô chỉ cười không nói và yk lên gặp hiệu trưởng

-Thưa thầy các cô này làm náo loạn trường,và còn định rạch mặt bạn –Bảo vệ thuyết trình

Tại phòng hiệu trưởng cả đống h/s bu quanh tò mó k hiểu việc j

-Yumi sao cháu lại làm v-Hiệu trưởng

-xin lỗi đừng quá thân thiết thế-Yumi

-Sao cháu lại ns thế-Hiệu trưởng

-Mau giải quyết vụ này yk.Tôi k có tính nhẫn nại .Phạt j cứ phạt-Sery

-Nhanh-All

-Các em đã quá đến như vậy tôi phạt các em yk lau dọn nhà VS 1 tuần-Hiệu trưởng sung sướng khi trả thù

-Được,thế ông phải đuổi cổ ngay tên này cho tôi-Anna

-Sao???-Hiệu trưởng

-Láo-Sery

-K đk-Hiệu trưởng

-V thì tôi tạm biệt ông.Ông sẽ phải nghỉ viejc từ ngày hôm nay.Ok-Kelly

-Các cô muốn thì …đk tôi sẽ đuổi cậu ta-Hiệu trưởng

-Tạm biệt chúng tôi đi đây-Ry

Ra khỏi phòng thì đã bị K hỏi dồn đập làm cả bọn nhức đầu.Từ ngày hôm qua thì Kay quyết định từ bỏ Ry không làm phiền tới cô ấy nữa nhưng khi thấy cô bị lôi lên phòng giám thị thì anh vô cùng lo lắng

-bọn em sao thế-Shi

-Không sao cả-Yumi

-Cúp học k-Ry

-Đi đâu-Kin thắc mắc

-Bar-Anna

-Ủa các bạn cũng biết yk Bar ak-Key tò mò

-V jo muốn yk Bar nào?

-Bar Canalis –Kelly

-Ok

Đến đây nhạc tưng bừng nhộn nhịp,cả bọn vào đều là trung tâm của mọi người nhìn ngắm,bỗng có người tiến tới và nói

-Em có phải là Yumi k???

-Anh là ai???-Yumi thắc mắc

-Toni nek-Chàng trai ns

(Toni tên là Huy Khánh,du học ở Mỹ,là bạn thân của Shi và Yumi.Đẹp trai,cá tính,là mẫu người lí tưởng của con gái)

-Ak là anh hã-Yumi ôm trầm lấy Toni

-Anh hai ,Toni nek-Yumi lay người Shi

-Hã,Lâu rồi không gặp pạn hiền.M làm j ở đây.Không ở Mỹ ak-Shi

-ak t lm quản lí cho Bar.T về đây để quản lý bang cho em gái m vs 4 cô nàng này đấy-Toni than thở

-Hã em t –Shi nhìn qua Yumi mà há hốc mồm

-Mấy bạn có bang ở đây hã – Kin

-Không phải dạng vừa đâu-Key

-tên bang là j v-Ken

-RyKyn-Yumi

-Nổi tiếng lắm đó-Kay

-Đương nhiên-Sery

Cả bọn ăn chơi nhảy nhót vui đùa thì còn Ry và Kay thì tâm trạng

Ry thì nghĩ về Nam,Kay thì nghĩ về Ry

-Về yk t mệt rồi-Kelly

-Uk.về-Yumi

-Hay yk ăn j nữa nhá-Anna

-Uk.Ck chở Vk yk ăn nha-Kin lãng mạn

-Hay yk dạo phố yk-Sery

-V anh yk cùng em-Key

-T muốn ở lại đây nữa-Kay

-T ở vs m-Ken

-M về k t vs m về-Yumi hỏi Ry,Kelly

-Uk

Về đến nhà,3 đứa choáng voáng vì uống hơi nhiều nên lên phòng ngủ sớm.Ngủ ngon thì có người đánh thức Yumi

-King kong

-Anna,Sery về hã-Yumi từ trong nhà vừa chạy ra và hỏi

-…-Người bên ngoài im lặng

-Ai vậy-Yumi

Người đó ôm cô vào lòng và nói:

-Em gái yêu quí của chị.Yumi ak

Nghe được câu ns đó mắt Yumi khóe cay cay

-Em lớn rồi-Cô gái đó

-Hix hix… Chị Myn .Chị còn sống sao-Yumi vừa ns nước mắt tràn ra ngoài

-Yumi ak chị nhớ em nhiều lắm .2 năm nay chị luôn nhớ em-Myn

-Chị vào nhà yk-Yumi nắm tay Myn kéo vào nhà rồi hét lên cho Ry nghe

-Chị Myn …Ry ơi

Ry giật mk lật đật chạy xướng ném vấp tét

-Myn.bồ còn sống sao-Ry

-Uk.Ry ak.Mk nhớ pạn-Myn

-Chị ở đây vs bọn em nha-Yumi

-uk đúng đó-Ry

-Được thôi giờ cho mk yk ngủ được k-Myn than

-Uk chị lên phòng yk-Yumi cười nhưng nước mắt vẫn tuôn trào

-Thôi đừng khóc nữa.16t rồi mà như con nít đấy-Myn cười rồi bước lên cầu thang

-Mk giúp cậu dọn giường-Ry chạy theo Myn

-Được cảm ơn Ry nha-Myn



Myn ak em thật sự NHỚ chị nhiều lắm,2 năm qua chị đã như thế nào vậy???