[Scorp - Gem - Aqua] Anh Yêu Em Nhiều Lắm, Bạn Gái Cũ À!

Chương 9: Nhớ em



_ Chap này sẽ “ hơi “ ngắn đó * cười *

-------------------------------------------------------------

- Thưa tổng giám đốc đây là tài liệu của tập đoàn Y.Y ạ. - Cô thư kí bước vào.

- Để đó rồi ra ngoài đi! - Scorpio lạnh lùng nói.

- V...vâng ạ - Cô ta run rẩy.

- haiz, tổng giám đốc đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn. Tôi rất sợ khi gặp ngài ấy nha! - Cô thư kí than thở với mấy đồng nghiệp nữ.

- Đúng vậy. Không hiểu sao ngài ấy lại lạnh lùng như vậy nhỉ? - NV1

- Tôi nghe nói giám đốc lạnh lùng như vậy vì thất tình đấy! - NV2 thì thầm.

- Cái gì?! Thất tình? Tổng giám đốc thất tình ư??? - Mấy người khác ngạc nhiên.

- Ừ. Nghe nói người mà tổng giám đốc yêu đi sang Pháp nên ngài ấy mới trở nên như vậy đấy! - NV2

- Ồ, ra là vậy! - Mấy nhân viên đồng loạt ồ lên.

-------------------------------------------------------------

Scorpio lái xe dọc con đường vắng vẻ. Hai bên đường phủ đầy tuyết trắng. Hắn dừng xe lại trước một đoạn đường bị tuyết phủ trắng xóa. Hắn xuống xe rồi đi theo đoạn đường đó. Khi tới nơi hắn thấy một cây hoa anh đào trơ trụi lá chỉ còn những cành khẳng khiu vươn lên trời ( xin lỗi, ta dốt văn miêu tả lắm T^T). Hắn đi đến, chạm nhẹ vào thân cây. Từng dòng hồi ức từ từ hiện ra.

“ - Scorpio, lại đây! - Gemini vui vẻ kéo tay Scorpio.

- Chậm thôi Gem, cẩn thận kẻo ngã đó! - Hắn cười hiền.

- Anh thấy ngọn đồi này đẹp không? - Cô hào hứng hỏi.

- Cũng đẹp. - Scorpio trả lời.

- Cũng đẹp là sao? Rất đẹp mới đúng chứ! - Gemini bĩu môi - Anh thật không có mắt thẩm mĩ!

- Ừ, anh không có mắt thẩm mĩ nên mới yêu em chứ! - Scorpio trêu chọc.

- Ya, ý anh muốn nói là em xấu xí chứ gì? - Gemini phồng má giận dỗi.

- Anh đùa thôi mà! Gemini là xinh đẹp nhất! - Scorpio phì cười.

- Hứ! - Gemini quay đi.

- Thôi mà, đừng giận anh nữa! - Scorpio ôm chặt Gemini.

- Em hết giận anh rồi! - Gemini cười tươi.

- Em ngốc lắm đó! - hắn búng trán cô.

- Ya! đau quá à! - Cô ôm trán tức giận nhìn hắn.

- Nhưng em cũng rất đáng yêu! - Scorpio hôn nhẹ lên trán cô.

- Em biết em đáng yêu mà! - Gemini tự hào vỗ ngực.

- Ừ - Scorpio phì cười.

- A! Có một cây hoa anh đào nè! - Gemini reo lên.

- Sao lại có cây hoa anh đào ở đây chứ? - Scorpio ngạc nhiên.

- Em không biết được. Chúng ta chăm sóc nó nhé? - Gemini hỏi.

- Chăm sóc cái cây đấy á? - Scorpio hỏi lại.

Gemini gật đầu.

- Chúng ta chăm sóc nó nha?

- Cái gì???

- Đi mà!!! - Gemini nài nỉ, cô giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

- Haiz, được rồi! - Scorpio thở dài.

- Yeah!!! - Gemini vui mừng.

Thế là ngày nào cô và hắn cũng cùng nhau chăm sóc cho cây anh đào đó “

- Không ngờ nó đã lớn thế này rồi! - Scorpio mỉm cười nhẹ - Thật không uổn công mình và cô ấy chăm sóc cho nó!

* Tút tút *

- Có chuyện gì? - Scorpio lạnh lùng hỏi.

- Thưa bang chủ có đứa làm loạn ở địa bàn chúng ta. Xử lí chúng thế nào đây ạ? - giọng nói phát ra trên điện thoại.

- Giết! - Nói xong hắn cúp máy.

---------------------------------------------------------------------------------------

- “ mình đang ở đâu đây? sao tối vậy? “ - Scorpio nhìn xung quanh.

- Scorpio... - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Gemini??? Là em sao? - Scorpio chạy lại chỗ phát ra tiếng nói.

- Gemini! - Hắn nhìn thấy cô đang quay lại nhìn mình.

-...

- Em...là em thật sao? - Scorpio vui mừng ôm cô vào lòng.

- Buông tay đi! - Gemini lạnh lùng nói.

- Em...Gemini? - Scorpio sửng sốt nhìn cô.

Thân ảnh của Gemini mờ dần, mờ dần.

-Đừng đi mà, Gemini!!! - Scorpio ôm chặt cô.

Cuối cùng cô tan ra thành những cánh hoa anh đào.

- Không! Gemini!!! - Scorpio bật dậy.

Hắn nhìn quanh. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.

* tút tút *

- Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi vào giờ này vậy? - Scorpio hỏi.

- ngày mai Gemini sẽ về đó! - Taurus nói.

-------------------------------------------------------

_ ngày mai ta không đăng được Chap mới đâu nhé T^T