[Scorp - Gem - Aqua] Anh Yêu Em Nhiều Lắm, Bạn Gái Cũ À!

Chương 15: Vòng quay tình yêu ?! vòng quay xui xẻo thì có !



_ Ảnh trên chỉ mang tính chất khoe trai đẹp:v

------------------------------------------------------------

- Nè, bạn đừng ngẩn người ra đó làm gì vậy? Chúng ta đi tiếp thôi! - Gemini nói.

- hả...ừ - Libra giật mình vội đi về phía Gemini. Khi đi ngang qua Scorpio Libra khẽ cúi người rồi vội vàng đi tiếp.

Scorpio không nói gì, anh lặng lẽ nhìn theo Gemini. Trong lòng anh dâng lên một cỗ đau đớn. Cô bảo không quen anh ư? Sao cô lại có thể vô tình gạt bỏ mối quan hệ của hai người như vậy chứ?

Cố giấu đi sự mất mát trong ánh mắt, anh quay người bước đi.

- anh nhất định sẽ làm em yêu anh một lần nữa! - Scorpio lẩm bẩm.

Quay trở lại với Gemini và Libra.

- Nè, bạn vẫn ổn chứ? - Libra lo lắng nắm tay Gemini.

- Bạn đừng lo. Một mình rất ổn mà! - Gemini cố nở một nụ cười giả tạo.

Có lẽ nụ cười đó quá giống thật nên Libra mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đằng kia có trò gì hay dữ vậy? - Libra chỉ về phía đám đông đang bu lại.

- Chúng ta ta đó xem! - Gemini kéo Libra.

- “ Vòng quay tình yêu “ - Libra nói - cũng hay đó chứ! Chúng ta chơi thử đi!

- Tùy bạn - Gemini hờ hững nói.

- A, xin chào hai cô gái xinh đẹp! Hai cô muốn thử vận may tình yêu của mình không? - chủ gian hàng vui vẻ hỏi.

- Chơi thế nào vậy ạ? - Libra hỏi.

- các cô phải lấy được quả bóng màu vàng trong cái hộp đen này, nếu lấy được quả bóng màu vàng đó thì cô sẽ được thưởng một vé đi ăn tại nhà hàng Star cùng một chàng trai lấy được quả bóng màu vàng khác. - người chủ gian hàng nói.

- Tôi hiểu rồi. - Libra nói - Gemini, chơi với mình nhá?

- Anh Aquarius sẽ giết mình mất! - Gemini cười khổ.

- Anh đấy không biết đâu. Với lại chắc gì đã trúng. - Libra nài nỉ.

- Thôi được rồi, mình sẽ chơi. - Gemini thở dài.

- Haiz, mình không lấy được rồi! - Libra giơ quả bóng màu trắng lên.

- Đừng buồn. - Gemini vỗ vai Libra.

- Bạn chơi đi. - Libra hối thúc.

- Uhm.

- A...Gemini...bạn... - Libra ấp úng chỉ vào quả bóng trên tay Gemini.

-... - Gemini thì sốc đến nỗi không nói được gì.

- Ồ, cô gái này được thần may mắn phù hộ rồi. Mấy tuần nay chẳng ai lấy được quả bóng màu vàng đó cả! - chủ gian hàng trầm trồ.

- “ Tại sao hả trời? “ - Gemini than thở.

- Cô sẽ đi ăn cùng với...

- Tôi - một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

- TÔI KHÔNG ĐI!!!! - Gemini hét lên khi nhìn thấy người kia.

-... - người kia không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tay Gemini đi.

- Nè, anh làm gì vậy hả? - Gemini cố gỡ tay ra.

Người kia vẫn im lặng, hắn ép Gemini vào tường, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô:

- Nếu em không đi thì anh sẽ hủy hợp đồng với tập đoàn Tsukiyomi.

- Anh...Anh không được làm như vậy!- Gemini trừng mắt.

- Tùy vào quyết định của em thôi! - Hắn nhếch môi.

- Hừ, được thôi - Gemini bất mãn nói.

- Ngoan lắm! - Hắn ta xoa đầu Gemini- giờ thì quay lại thôi - Hắn ta kéo tay Gemini đi.

- Gemini! - Libra thấy Gemini thì chạy tới - Bạn ổn chứ?

- Mình sẽ đi ăn cùng hắn! - Gemini nghiến răng nói.

- Hả???

- Tối mai, 7h30 - Gemini quay lại nói với hắn ta rồi kéo Libra đang sốc nặng đi xuống bãi đỗ xe.

- Cô ơi, cô chưa lấy vé mà? - chủ gian hàng gọi với theo.

- Không cần. Ông cứ giữ đi! - người kia nói.

- Cảm ơn tổng giám đốc Uchiha ạ. - chủ gian hàng phấn khởi nói.

Scorpio chỉ mỉm cười nhìn theo bóng Gemini...

- Nè, sao bạn lại nhận lời chứ? - Libra hỏi.

- Hắn ta sẽ hủy hợp đồng với tập đoàn Tsukiyomi nếu mình không đồng ý - Gemini tức giận nói - Mình chưa thấy có người nào vô sỉ như hắn ta cả! Thật tức chết mà!!!

- Hạ hỏa, hạ hỏa! - Libra lấy tay quạt quạt.

- “ Vòng quay tình yêu?! Có mà vòng quay xui xẻo thì có! “ - Gemini bực bội rủa thầm.

-------------------------------------------------------------

_ P/s: ta thấy chap này không hay cho lắm T^T