[Scorp - Gem - Aqua] Anh Yêu Em Nhiều Lắm, Bạn Gái Cũ À!

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh



- Gem, dậy đi! - Libra lay Gemini đang ngủ trên giường.

- Ưm! Cho mình ngủ một chút nữa thôi! - Gemini nói bằng giọng ngái ngủ.

- Dậy đi! Trễ giờ đi làm rồi đó! - Libra khổ sở lay Gemini dậy.

- Ưm... - Gemini khẽ rên.

- Hết cách với bạn rồi! - Libra đóng cửa đi ra ngoài.

* king kong *

  Tiếng chuông cửa vang lên. Libra chạy xuống tầng mở cửa.

- anh Aquarius! - Libra reo lên - anh đến thật đúng lúc! Anh gọi Gem dậy giúp em với! Em gọi mãi mà bạn ấy không dậy!

- Được rồi, để anh lên gọi cô ấy dậy! - Aquarius cười.

* cạch *

Aquarius mở cửa phòng Gemini ra thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành. Anh mỉm cười rồi đi đến bên giường.

- Gemini à, dậy đi nào! - Aquarius vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng nói.

- Ưm...anh Aquarius! - Gemini khẽ kêu lên một tiếng rồi mở mắt.

- Anh đây! - Aquarius hôn vào má Gemini.

- Em biết là anh sẽ gọi em dậy mà! - Gemini quàng tay qua cổ Aquarius, mỉm cười nhẹ.

- nào, Em đi thay đồ đi, trễ giờ làm bây giờ! - Aquarius bật cười vì sự trẻ con của Gemini.

- Tuân lệnh! - Gemini cười tươi.

  Một lúc sau, cô đi xuống tầng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với váy công sở đen càng tôn lên đường cong của cô.

- Chúng ta đi thôi! - Gemini mỉm cười rồi khoác tay Aquarius  - Tạm biệt Libra!

- Bye! - Libra vẫy tay chào tạm biệt.

__________________________________________________________________

- Hôm nay chúng ta đi bộ đi anh! - Gemini rủ rê.

- Sao hôm nay em lại muốn đi bộ vậy? - Aquarius thắc mắc.

- Vì...vì....A! vì đi bộ vừa có lợi cho sức khỏe vừa giúp giảm ô nhiễm môi trường mà! - Gemini nói.

-.... - Aquarius nheo mắt nhìn Gemini.

- Đừng nhìn em như thế mà! - Gemini xấu hổ vùi mặt vào cánh tay Aquarius.

- Thôi được rồi, hôm nay chúng ta đi bộ! - Aquarius nhìn thấy động tác đáng yêu đó của Gemini thì không nhịn được cười. 

- Yeah! - Gemini reo lên.

- Nào, đi thôi! - Aquarius xoa đầu Gemini rồi nắm tay cô.

-------------------------------------------------------------------------------------

- [ Thưa tổng giám đốc, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với tập đoàn Tsukiyomi ạ! ] -  giọng cô thư kí phát ra trên điện thoại.

- Tôi biết rồi! - Chàng trai tóc xanh lạnh lùng nói - Tôi đang trên đường tới đó đây! - nói xong chàng trai cúp máy.

    Vâng, chàng trai này chính là hắn! ( au: Yết ca xuất hiện rồi! * tung hoa * / Scor: * bốp * viết tiếp đi! / au: * khóc * Vâng ạ!)

   Hắn thở dài, nhìn cảnh đường phố qua kính xe. Đã được 4 năm rồi nhỉ? Kể từ ngày đó, cô coi hắn như người xa lạ. tuy vậy, hắn vẫn âm thầm theo dõi cô, chỉ cần thấy cô vui vẻ, chỉ cần thấy nụ cười của cô là hắn cảm thấy rất vui rồi. Từ lúc ra trường, hắn không thấy tin tức về cô nữa. Trong nhưng năm tháng qua, hắn không ngừng tìm kiếm cô, hắn nhớ mái tóc bạch kim của cô, hắn nhớ đôi mắt xanh trong veo của cô, hắn nhớ nụ cười tỏa sáng của cô, hắn nhớ tất cả mọi thứ về cô. Hắn muốn tìm cô để sửa chữa sai lầm trong quá khứ, muốn bù đắp cho cô. Vì vậy, hắn nhất định phải tìm ra cô! ( au: quyết tâm cao ghê! / Scor: * bốp * mi nói mỉa ta hả? / au: hu hu! em không dám ạ!)    Bỗng mái tóc bạch kim lướt qua. Hắn giật mình, vội bảo tài xế dừng xe lại rồi mở cửa chạy ra.

- “ Gemini! “ - Trong tâm trí hắn chỉ còn cái tên này.

  Hắn điên cuồng đuổi theo mái tóc bạch kim đó nhưng cuối cùng vẫn để lạc mất. Hắn thẫn thờ trở về xe.

- Đi tiếp đi! 

  Chiếc xe tiến thẳng về phía tập đoàn Tsukiyomi. Một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ diễn ra tại đó.

-------------------------------------------------------------------------------

  Gemini và Aquarius tay trong tay vào sảnh chính của tập đoàn Tsukiyomi trước sự kinh ngạc của nhân viên. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Gemini cười khúc khích làm Aquarius nghi ngờ. 

- Anh lên phòng trước đi nhé, em sẽ lên sau! - Gemini nói rồi chạy đi.

- “ Chắc chắn là cô ấy có chuyện gì giấu mình “ - Aquarius nghĩ - “ tí nữa lên em sẽ biết tay anh! “

   Trở lại với Gemini. Sau khi bảo Aquarius lên phòng trước, cô chạy ngay vào phòng hành chính.

- Gem, em làm thế nào để giám đốc đi bộ đến công ti vậy? - Nhân viên 1 

- Em siêu thật đó! - Nhân viên 2

- Hi hi, em đã bảo rồi mà! - Gemini cười tươi nói.

- Haizz! vậy chúng ta thua rồi! đau lòng quá đi! - Nhân viên 3 

- Các chị nhớ nhiệm vụ của mình đấy nhé! Thôi, em về phòng đây! - Gemini vui vẻ nói rồi chạy ngay lên phòng.

- “ từ lần sau không cá cược với con bé này nữa! “ - Suy nghĩ chung của cả 3 nhân viên.

-----------------------------------------------------------------------------

  Gemini gõ cửa. Aquarius bắt cô phải làm cùng phòng với mình, lấy lí do: thư kí riêng của tổng giám đốc thì phải làm cùng phòng để tiện làm việc. ( au: muốn ngắm Gemini thì nói luôn đi còn bày đặt lí do lí trấu! -_- / Aqua:  .... * tỏa sát khí */ au: * chạy *)

- Vào đi! 

* cạch * 

 Gemini mở cửa bước vào thì thấy Aquarius đang làm việc nên nhẹ nhàng đi về chỗ của mình.

- Em nói đi, trò cá cược đó là gì hả? - Aquarius lên tiếng.

  Vâng, câu nói đó đã làm Gemini đông cứng tại chỗ.

   Không thấy Gemini trả lời, Aquarius tiến lại chỗ cô rồi ôm chặt lấy cô.

- Sao? Em có định nói cho anh biết không nào? - Aquarius thì thầm vào tai cô.

- Em...em... - Gemini ấp úng.

- Nếu em không nói là anh hôn em đó! - Aquarius đe dọa.

- Em...em nói mà! - Gemini luống cuống - Các chị ấy cá với em là em sẽ không thể bắt anh đi bộ đến công ti được nên....

- Nên hôm nay em mới đòi đi bộ? - Aquarius tiếp lời.

* gật đầu *

- Anh phải phạt em mới được! - Nói xong Aquarius cúi xuống hôn lên đôi môi của Gemini, dây dưa mãi không thôi.

- Ưm...ưm... - Gemini khó thở rên khẽ.

Một lúc sau, Aquarius mới tha cho Gemini. Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, khẽ cười.

- Anh...biến thái! - Gemini tựa vào ngực Aquarius, thở hổn hển.

- Em muốn được hôn tiếp hả? - Anh ôm chặt cô vào lòng, hỏi.

- Không! Thả em ra! - Gemini đỏ mặt, dãy dụa trong lòng Aquarius.

- Không thả! - Aquarius bá đạo nói.

* cạch *

    Hai người quay về phía phát ra tiếng động. Bây giờ mặt cô chính thức trở thành trái cà chua.

- Sorry hai người nhé, tui quên gõ cửa! - Giọng nói này là của chị Libra - Hai người cứ tiếp tục đi nha, tui đi trước đây! - Nói xong Libra chuồn luôn.

- Bạn quay lại cho mình, Libra!!! - Gemini thẹn quá hóa giận, gọi Libra.

- Muahahahahaha! - Đáp lại lời cô chỉ là tiếng cười vô cùng nham hiểm của Libra.

   Cả Gemini và Aquarius đều sởn gai ốc khi nghe thấy tiếng cười đó. Không gian rơi vào im lặng. Một lúc sau, Gemini mở lời:

- A ha ha! hôm nay có cuộc họp với tập đoàn Uchiha phải không anh? chúng ta đi họp thôi không lại muộn mất! - nói xong cô kéo tay Aquarius đi đến phòng họp. Anh nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cô, mỉm cười.

# Tại phòng họp:

- Sao tổng giám đốc Tsukiyomi đến muộn vậy? - Hắn lạnh lùng hỏi.

- Chắc nó có việc bận nên đến muộn. Xin hãy chờ một chút! - Ophiuchus lạnh lùng không kém.

- Xin lỗi vì tới muộn! - Aquarius cùng Gemini tiến vào - nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi!

   Scorpio liếc nhìn Aquarius. Hắn vô cùng sững sờ khi thấy người đi phía sau anh.

- “ Gemini! Là em sao??? “

  Từ lúc bắt đầu cuộc họp, Scorpio chỉ chăm chú nhìn Gemini khiến cô rất khó chịu vậy nên khi cuộc họp kết thúc cô xin về trước vì mệt. Aquarius lo lắng, đòi đưa cô về, cô khuyên mãi anh mới chịu ở lại làm việc.

  Khi ra khỏi công ti, cô bị một người áo đen tẩm thuốc mê rồi mang lên một chiếc xe màu đen.

# Trong xe:

  hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đã ròng rã mấy năm trời rồi hắn mới được nhìn ngắm cô như thế này. Vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại, sự chiếm hữu nổi lên trong lòng hắn. 

- “ Tôi nhất định sẽ có được em, Gemini! “

  ---------------------------------------------------------------------------

_ Rồi Gemini sẽ phản ứng thế nào khi bị Scorpio bắt cóc? Hẹn gặp ở chap sau nhé! ^_^