Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 14



Edit & beta: MeanChan

Sau khi offline, Nguyện Quân Hảo Mộng vẫn cảm thấy da mặt nóng rát.

Nhà giàu ở《 Thất giới 》không ít, nhưng lần đầu gặp được người càn rỡ như vậy.

Cô ta bình tĩnh trong chốc lát, cầm lấy di động.

Ngàn sát các là một bang lớn như vậy, tất nhiên sẽ có diễn đàn WeChat riêng. Mọi người thêm bạn tốt với nhau cũng không có gì lạ, nếu thân thiết còn có diễn đàn nhỏ của bản thân.

Nguyện Quân Hảo Mộng: Bên tôi bị rớt mạng rồi, lúc nãy tài khoản của tôi thoát ra sao?

Hoa hoa không nói: À, hóa ra cậu bị rớt mạng, chúng tôi còn tưởng là...

Tưởng cái gì thì cô ấy không nói, chỉ có Nguyện Quân Hảo Mộng tự biết.

Trên mặt cô ta hiện lên một chút khó xử.

Nguyện Quân Hảo Mộng: Gì chứ, mèo nhà tôi vừa mới dùng một phát móng vuốt vỗ cho tôi rớt mạng, tức chết tôi ấy. Sau khi tôi offline mọi người có nói gì không?

Nguyện Quân Hảo Mộng: Tôi không có ý gì khác, chỉ sợ mọi người hiểu lầm tôi, cho rằng tôi không chào đón người mới thôi.

Thân Thị Khách: Chưa nói gì đâu, hiện tại họ đi YY, phó bang chủ online, cậu muốn tới không?

Nguyện Quân Hảo Mộng:…… Tôi không đi đâu, nhất định là Thanh Khê ca ca cảm thấy tôi rất hẹp hòi, bây giờ còn muốn thu người ta làm đồ đệ, chắc chắn lại càng ghét bỏ tôi, không đáng yêu chút nào.

Hoa hoa không nói: Phó bang chủ không phải người như vậy đâu, hơn nữa cậu là do lão bang chủ mang về, lại là nguyên lão bang hội, kể cả bang chủ đương nhiệm cũng rất tôn kính cậu, bang phó sao lại có thể ghét bỏ cậu chỉ vì hai tên người mới được.

Thân Thị Khách: Hoa hoa nói không sai, mà phải kể đến, cả bang hội có ai đáng yêu hơn cậu đâu.

Nguyện Quân Hảo Mộng dễ chịu hơn một chút, nhịn không được mà đắc ý.

Cô ta đã ở ngàn sát các rất nhiều năm, từ một ma mới trong suốt tiến lên thành người mà khiến cho tất cả thành viên đều yêu chiều mình, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đáng tiếc lão bang chủ thoát game thoái vị, cô ta không còn núi dựa lớn nhất nữa. Thủ pháp của cô ta không tốt, trang bị đều do lão bang chủ đắp lên cho cô, sau khi ánh nến lên chức liền chiêu mộ rất nhiều người chơi thủ pháp sắc bén, ở phương diện PVP là nhất kỵ tuyệt trần*, điểm yếu của cô ta vì vậy mà lộ ra rõ ràng.

(Nhất kỵ tuyệt trần: Xuất xứ từ thành ngữ xưa: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai" (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới). Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành "Nhất kỵ tuyệt trần." Thời nay câu này mang ý: Có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường, khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi. Theo @thinhvulau.)

Nguyện Quân Hảo Mộng hiện tại vẫn nhớ rõ cảnh tượng một tuyển thủ sắc bén nào đó trong bang hội mang cô ta đi đánh xếp hạng đấu trường, lại mắng cho cô khóc luôn.

Xem đi, lão bang chủ thoái vị, những người này đều bắt nạt cô ta.

Chỉ có chỗ dựa mới không bị người ta bắt nạt.

Đáng tiếc Ánh nến trai thẳng đến mức quá đáng, bất luận thả thính như nào thì tâm tư cũng không đặt trên người cô ta, hơn nữa còn nghe nói hắn và Lục Trừu Trừu có một chân, cô ta chỉ có thể từ bỏ, bình thường cứ lượn qua lượn lại một chút là được.

Mãi cho đến khi Thanh Khê mấy độ xuất hiện, anh ấy đối với ai cũng cười hì hì, cô ta ngốc cũng sẽ không mắng mà còn kiên nhẫn dạy thủ pháp cho cô ta. Bang hội có mấy người là bạn tốt ngoài đời thực của Thanh Khê mấy độ, có lần nói chuyện trên diễn đàn đã chụp lén một tấm hình của anh ấy bắn lên cho mọi người xem. Chất lượng ảnh chụp không cao nhưng vẫn có thể thấy rõ gương mặt đẹp trai rực rỡ như mặt trời, khóe môi treo một nụ cười bất cần đời.

Trái tim của Nguyện Quân Hảo Mộng bị bắn trúng một kích.

Đáng tiếc là ảnh chụp bị thu hồi nhanh quá nên cô chưa kịp lưu lại.

Vị trí đồ đệ của Thanh Khê mấy độ là do cô ta trăm cay ngàn đắng mới lấy được, kết quả chỉ với một câu của Ánh nến, anh ấy đã dễ dàng mang vị trí đó giao cho người khác.

Cô ta không cam lòng.

Thủ pháp của Thu Ninh sắc bén như vậy, lúc đánh nhau khẳng định có thể phối hợp rất tốt với Thanh Khê mấy độ.

Còn có Hành Cẩn kia, có tiền như vậy...

Nguyện Quân Hảo Mộng hít sâu một hơi, phủi bay cảm giác ghen ghét trong đầu đi, chậm rì rì đánh chữ.

Nguyện Quân Hảo Mộng: Aiz, cũng không phải là nói như vậy, Ưu Nhạc Quả đáng yêu hơn tôi nhiều, các cậu nói như vậy tôi sẽ ngượng đó.

Trong diễn đàn nhiều thêm một giọng nói.

“Cô ta?” Một giọng nam khàn khàn vang lên, tràn đầy ghét bỏ: “Một hạt đậu bé tí thì có gì thú vị, nếu không phải là em gái ruột của Ánh nến thì ai thèm phản ứng cái đồ ngốc như cô ấy.”

Hoa hoa không nói: Tiểu Khách nói đúng, Tiểu Mộng cậu như vậy là quá dịu dàng rồi, đừng tự coi nhẹ mình.

“Ha ha Hoa Hoa nói đúng đó,” Thân Thị Khách hắc hắc cười hai tiếng, lời nói mang ý khác: “Tiểu Mộng cậu có dáng người tốt như vậy, lớn lên lại xinh đẹp, gọi là đệ nhất mỹ nhân của toàn khu cũng không quá đâu, tự tin lên chút.”

Nguyện Quân Hảo Mộng nhíu mày, trên mặt đầy vẻ ghê tởm.

Cô ta đã từng ở diễn đàn nhỏ “gửi nhầm” ảnh selfie của bản thân, trong diễn đàn đều biết trông cô như thế nào.

Thân Thị Khách: “Ngày mai trò chơi sẽ cập nhật, ra bộ thời trang mới, tôi tặng cho cậu một bộ, cậu mặc vào nhất định cực kỳ đẹp, không cần khổ sở.”

Giữa hai lông mày của Nguyện Quân Hảo Mộng thả lỏng không ít.

Nguyện Quân Hảo Mộng: Tôi mới không lạ lẫm gì đâu, lại nói tôi nào có tốt như lời các cậu, các cậu cứ gạt tôi thôi.

Nguyện Quân Hảo Mộng: Tôi bên này đang chuẩn bị tốt đường truyền, các cậu ở YY sao?

Sau đó, một phút trôi qua mà trong diễn đàn không hề có tin tức gì.

Nguyện Quân Hảo Mộng không khỏi nhíu mày, tình huống gì vậy.

Cô ta do dự một lúc, đang muốn mở trò chuyện bằng giọng nói trong YY ra đã thấy WeChat có thêm mấy tin nhắn mới.

Hoa hoa không nói: Lầm!!!

Hoa hoa không nói: Thu Ninh là nam, người phó bang cần thu cũng không phải cậu ta, là Hành Cẩn cái vị nhà giàu kia kìa!

Nguyện Quân Hảo Mộng sửng sốt, bàn phím đang đẹp đẽ tử tế bị cô moi muốn lòi ra.

Hành Cẩn không biết dùng phần mềm YY, Khâu Ninh tốn một phút để dạy hắn nên dùng như thế nào.

Biết cần phải mở mic nói chuyện, Tất Dục Cẩn khẽ nhíu mày, nhắn QQ cho người luyện cấp.

“Máy biến âm trong trò chơi có sử dụng cho YY được không?”

Người luyện cấp lúc ấy đang bị một vị khách kỳ lạ dây dưa đến phát cáu, thấy cái vấn đề siêu cấp ngây thơ này thì giá trị tức giận lại càng bay lên ầm ầm.

Người luyện cấp: Anh là ba ba của phần mềm đó, có dùng ở trên trời cũng được! Có thể dùng hay không trong lòng anh không biết sao!!

Hiện tại là thời đại tin tức khoa học kỹ thuật, việc đầu tiên Tất Dục Cẩn làm khi mới tiếp nhận MR là dẫn dắt đoàn đội khai phá rất nhiều phần mềm loại nhỏ, lúc này những phần mềm nhỏ đó đã sớm đi vào các lĩnh vực đời sống.

Bởi vậy MR bị quần chúng nhân dân tặng cho một cái danh hiệu, ba ba của phần mềm.

Đáng tiếc ông chủ của ba ba phần mềm lại là một tay mơ trong trò chơi.

【 Người luyện cấp đã thu hồi một tin nhắn. 】

Người luyện cấp: Thân ái không thể đâu, phụ kiện chỉ hữu hiệu đối với trò chơi thôi, thân ái nếu muốn sử dụng máy thay đổi âm thanh thì có thể xem cái link này nha, âm thanh loli ngự tỷ mãnh nam cái gì cũng có đó! 】

Tất Dục Cẩn thu nhỏ khung chat, sau đó đóng cửa sổ quyền hạn của microphone.

Lúc Khâu Ninh vào YY của Ngàn sát các thế mà đã có tận 150 người đang ở trong đó, anh hoảng sợ.

Anh và Hành Cẩn bị Ánh nến kéo đến phía dưới phòng hội nghị.

“Chúng ta hãy hoan nghênh người mới trước, Thu Ninh và Hành Cẩn giới thiệu cho mọi người đi nào.” Khâu Ninh mất một chút thời gian là nghe ra âm thanh của Ánh nến.

Anh chưa từng nói chuyện trước mặt nhiều người như vậy, khi mở miệng không tránh khỏi có hơi hồi hộp: “Chào mọi người, tôi là Thu Ninh.”

Một thanh âm ngự tỷ kinh ngạc nói: “Ồ, Thu Ninh lại là một anh trai nha, chào cậu tôi là Lục Trừu Trừu.”

Khác với Hành Cẩn thanh lãnh, Lục Trừu Trừu nhiệt tình lại hoạt bát.

“Tôi vốn là nam,” Khâu Ninh cười nhạt một cái, “Nhưng có người hiểu nhầm.”

Ánh nến nói: “Tiểu Mộng là mang tâm tính trẻ con thôi, nói chuyện quá ngây thơ, cậu không cần để trong lòng.”

Lục Trừu Trừu: “Ha ha.”

Khâu Ninh không tỏ ý kiến.

Không lễ phép chẳng hề liên quan gì đến ngây thơ.

“Tôi không để ý.”

Trong kênh YY còn có một con ngựa trắng, ánh nến hỏi: “Là Hành Cẩn tiểu tỷ tỷ sao, đang ở đây chứ?”

Chấm xanh phía trước con ngựa trắng lóe lóe, tắt đi rất nhanh.

“Chị à?”

[ bang hội ] Hành Cẩn: Xin lỗi, hình như mic hỏng rồi.

“Không sao, cậu có thể nghe được là được.” Ánh nến đưa cho hai người bộ áo choàng, “Tới Ngàn sát các rồi thì chính là người một nhà, ân oán trước kia đều cho qua hết đi.”

Lúc này có một con ngựa vàng lại nhảy vào YY, ánh nến vội nói: “Thanh khê tới, chị gái nhỏ đang online đây, ID Hành Cẩn, cậu cứ trực tiếp thu là được.”

Qua hai giây, YY lại truyền tới một thanh âm mang tiếng cười: “Chào nha, chị gái nhỏ à tôi thêm cậu làm bạn tốt trước đã.”

Thanh âm rất ôn hòa, thái độ cũng cực kỳ tốt, không giống như một người sẽ chửi nhau với Phong Vũ Lâm Lâm.

Màn hình liên tiếp nhảy ra hai dòng tin tức.

【 Thanh Khê mấy độ xin thêm bạn làm bạn tốt, có đồng ý hay không? 】

【 Thanh Khê mấy độ muốn thu bạn làm đồ đệ, có đồng ý hay không? 】

Tất Dục Cẩn nhìn cái ID này, rũ con ngươi, đều chọn đồng ý.

【 Chúc mừng bạn, bái sư thành công! 】

Hắn mở danh sách thầy trò ra nhìn qua, Thanh Khê mấy độ chỉ có hai đồ đệ, một người là hắn, một người khác là Nguyện Quân Hảo Mộng.

[ chat riêng ] Thu Ninh: Khó trách địch ý của em gái nọ với tôi lại lớn vậy, nghĩ là tôi bái sư đoạt sư phụ với cô ấy đó mà.

[ chat riêng ] Thu Ninh: Hình như tôi đẩy cậu vào hố lửa rồi.

Tất Dục Cẩn rũ khóe miệng, không có hứng thú với mấy cái tâm tư của thiếu nữ đó.

Nhưng hắn vẫn đáp lại một câu.

[ chat riêng ] Hành Cẩn: Cậu sẽ cứu tôi chứ?

Khâu Ninh chớp chớp mắt, phải nói loại cảm giác bị yêu cầu này thế nào đây, không tệ lắm.

Anh nhẫn nhịn cong cong khóe miệng.

[ chat riêng ] Thu Ninh: Cứu.

Ánh nến nói: “Hành Cẩn tiểu tỷ tỷ muốn học thủ pháp Tiêu Dao với cậu, cậu sẽ dạy cô ấy chứ.”

Thanh Khê mấy độ sảng khoái đáp ứng.

“Đồ đệ,” Thanh Khê mấy độ mở mic, “Cậu có làm phó bản hằng ngày cùng đồng đội chưa?”

Qua mấy giây Tất Dục Cẩn mới kịp phản ứng là đối phương đang gọi hắn.

[ bang hội ] Hành Cẩn: Chưa.

“Vào tổ đi, tôi mang các cậu đi làm.”

Thanh Khê mấy độ chào hỏi với Ánh nến, sau đó chuyển hai người sang kênh nhỏ.

Ba người vừa mới vào tổ đã thấy một tin mới trong kênh bang hội.

【 Hệ thống bang hội: Thành viên bang hội Nguyện Quân Hảo Mộng online. 】

Mi tâm Khâu Ninh giật giật, cảm giác không tốt hơi hơi dâng lên.

【 Nguyện Quân Hảo Mộng gia nhập đội ngũ. 】

Quả nhiên.

Nguyện Quân Hảo Mộng tiến vào đội ngũ, trực tiếp mở mic: “Thanh Khê ca ca, đường truyền của em bị mèo vỗ rớt, cũng không biết là anh online, vẫn phải xem tin tức trong diễn đàn mới biết được.”

Sau đó thấy hai người trong đội ngũ, hừ một tiếng, ủy khuất nói: “Có đồ đệ mới, Thanh Khê ca ca liền không cần em nữa.”

“Không thể nào.” Ngữ khí của Thanh Khê mấy độ không tốt cũng không xấu, nói: “Chúng ta làm nhiệm vụ hằng ngày, nếu cậu làm rồi thì lui đội đi.”

Nguyện Quân Hảo Mộng cắn môi dưới, xác định vững chắc là phải ở trong đội ngũ: “Em cũng chưa làm đâu, Thanh Khê ca ca mang em với.”

Sau đó lại nói với đội ngũ: “Chị Hành Cẩn à chị không ngại chứ?”

[ đội ngũ ] Hành Cẩn: Ừ.

Một chữ cực kỳ lạnh lùng, thiếu chút nữa làm Nguyện Quân Hảo Mộng cứng đờ người.

Giả vờ cao lãnh cái cmn hả?

[ đội ngũ ] Thu Ninh: Nếu chị gái đây có thể bơm máu thì tôi chọn thuộc tính tấn công nha [ đáng yêu ]

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Được nha, nhưng tôi tương đối yếu, xin hãy thông cảm nhiều hơn nhé ~

[ đội ngũ ] Thu Ninh: Không sao không sao, tôi rất rộng lượng! Không cẩn thận chết thì cứ chết thôi, nhất định sẽ không trách tội chị đâu nè!

Nguyện Quân Hảo Mộng thiếu chút nữa nghẹn chết.

Cái gì gọi là sẽ không trách tội tôi!

Tự cậu đi tìm chết còn muốn tôi cõng nồi à!

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Yên tâm, cậu sẽ sống thật tốt [ mỉm cười ]

Khâu Ninh bắt chéo chân, thảnh thơi thay lại bộ mặt đáng yêu.

[ đội ngũ ] Thu Ninh: Vậy nhờ chị nhé!

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Tất nhiên rồi, anh trai đây không cần khách khí.

Khâu Ninh à một tiếng.

[ đội ngũ ] Thu Ninh: Ố, không gọi tôi là chị gái?

Lời vừa nói ra, đội ngũ im lặng lại, Khâu Ninh thậm chí còn có thể cảm nhận được biểu tình muôn màu của đối phương.

Nửa phút sau.

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: A a a [ khóc lớn ] thế mà tôi lại nhận sai người, Thanh Khê ca ca à em quê quá đi [ ủy khuất ]

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Thật xin lỗi anh trai này, cậu đừng trách tôi nhé [ hai đầu ngón tay chọt vào nhau]

[ đội ngũ ] Thu Ninh:……

Mùi trà xanh nồng quá.

Chống đỡ không được.

Mà đầu kia, Nguyện Quân Hảo Mộng nhìn danh sách thầy trò, ID nhân vật của mình nằm dưới hai chữ “Hành Cẩn”, thở gấp một trận.

Vì hình thể đối phương là nam tử trưởng thành nên danh hiệu là sư đệ.

Nhìn danh hiệu “đồ đệ của Thanh Khê mấy độ” trên đầu đối phương, ngực cô khó chịu vô cùng.

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Chị gái Hành Cẩn ơi, bình thường Thanh Khê ca ca rất bận, nếu không có việc gì thì cậu đừng quấy rầy anh ấy nha, có gì không hiểu có thể tới tìm tôi, tôi dạy cho cậu.

[ đội ngũ ] Hành Cẩn: Sư phụ Tiêu Dao rất lợi hại.

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Đúng vậy đúng vậy! Đứng thứ mười bảng vũ khí đó!

[ đội ngũ ] Hành Cẩn: Cô cũng vậy hả?

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Ai nha, Tiêu Dao thật là khó quá, người ta học không được [ ủy khuất ]

[ đội ngũ ] Hành Cẩn: Vậy cô dạy tôi cái gì?

Đội ngũ lại im lặng.

Khâu Ninh cười đến đau bụng.

[ chat riêng ] Thu Ninh: Chị ơi, chị hung dữ quá à [ đáng thương ]

Tất Dục Cẩn bị ngữ khí của anh chọc cười, dựa vào sô pha gõ bàn phím.

[ chat riêng ] Hành Cẩn: Hung dữ với tôi thì được, hung dữ với cậu thì đừng hòng.

Khâu Ninh nhìn chằm chằm hàng chữ này, tim đập bịch bịch.

Đây là cái hành vi tổng tài bá đạo gì vậy.

Anh vuốt bàn phím, một hồi lâu mới gõ xuống mấy chữ.

[ chat riêng ] Thu Ninh: Chị tốt quá đi!

[ đội ngũ ] Nguyện Quân Hảo Mộng: Tôi tệ quá đi, điểm này cũng không giúp được sư muội, có phải là vô dụng quá hay không? [ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ]

[ đội ngũ ] Hành Cẩn: Xác thật.

Một đòn trí mạng.

Không hổ là hắn.

Hành · kẻ kết liễu trà xanh· Cẩn.

- ---------Hết chương 14----------

P/s: Ôi tui cũng cười ẹ ẹ lun rồi =))))) Mà tôi nghi Thanh Khê với Thích Lâm lắm:>>> Bạn Nguyện Quân cẩn thận, trà xanh cho lắm vào xong người mình thích lại đi chơi bia đia thì...