Thông tin truyện

Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn của tác giả Miêu Bát Tiên Sinh. Trong truyền thuyết đô thị, không ai có thể an toàn thoát khỏi trò chơi, cuối cùng đều trở thành một phần của nó.

Những người tiến vào trong trò chơi đều liều mạng dãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi trò chơi sinh tồn quỷ dị này.

Nhưng Kỳ Vô Quá lại phát hiện đây là cơ hội làm ăn, chỗ nào cũng đều có khách hàng! Vì thế trò chơi chạy trốn lại biến thành một màn này:

[Đường hầm không có điểm cuối, cứ mỗi một khoảng phải chia nhóm ra đứng, một nhóm ba một nhóm năm, tìm ra quy luật mới có thể trốn thoát]

Kỳ Vô Quá: Đây là một dãy số chơi đề đấy, tôi thấy cậu rất có thiên phú, đi xuống địa phủ đánh một con đi xem nào?

[Không thoát được khỏi tủ bưu kiện, cậu có muốn lấy bưu kiện đi không, an toàn giữ được bưu kiện mới có thể chạy trốn]

Kỳ Vô Quá: Địa phủ đang phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh bưu kiện, trông ngài rất thích hợp, có muốn ký hợp đồng không?

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn của cùng tác giả.


Danh sách chương

Bình luận truyện