Thông tin truyện

Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược, Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược, Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược, Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch của tác giả Thiên Hạ Thiên. Trong tiểu thuyết, vai chính là người xuyên qua, xuyên thành một nhân vật pháo hôi trong bộ truyện đam mỹ cẩu huyết tra tiện này, còn có hệ thống bên cạnh, từ từ nghịch tập, thay đổi nhân sinh, thế nên có thể đạp lên tiện thụ, đến với tra công, thành người duy nhất trong lòng tra công

Trình Dục xuyên tới chính là vị tra công phải chờ bị công lược nàyThú vị là, người xuyên sách muốn đến công lược hắn lại là một siêu sao âm nhạc nào đó? Mà đối phương lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả.

Càng thú vị hơn là, hắn làm một cái bug không chỉ biết rõ nguyên nhân kết cục, mà trong vòng năm mét còn có thể nghe được đối thoại trong đầu của người xuyên sách và hệ thống của cậu.

Vì thế, mỗi ngày Trình Dục đều nhìn người nào đó dùng kỹ thuật diễn vụng về cộng với phương thức hoa mỹ công lược hắn, miệng toàn ngọt ngào nhưng trong đầu lại là: "Tên cặn bã biến thái rác rưởi, hei tui tui tui!"

Trình Dục cảm thấy, siêu sao nghe nói là lạnh lùng cao ngạo này sao mà cmn thú vị quá.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Chứng Vọng Tưởng Được Thầm Yêu hay Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue của cùng tác giả.

Bình luận truyện