Thông tin truyện

Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi

Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi của tác giả Vân Thượng Thiển Chước. Tang Nhị cẩn thận từng chút một, tích cực “liếm cẩu” (**), sau khi hoàn thành xong liền giả chết, đổi một thân phận khác, lại đi tiếm nam chính tiếp theo của cốt truyện.(*Một dạng văn chỉ biết nam hoặc nữ chính, sẽ có rất nhiều nam/nữ phụ, còn thành đôi với người nào nào thì phải xem độ hot của nhân vật. Sẽ giải thích thêm trong truyện)


(**Trong quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn mù quáng theo đuôi, tận dụng mọi cơ hội để được gần gũi)


Ngàn lần không ngờ đến, sau khi nàng chết, các nam chính sôi nổi hắc hóa. Vì làm nàng sống lại, nháo loạn đến Tu Tiên giới trời long đất lở, không còn ngày bình yên.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện