Thông tin truyện

Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy
Đánh giá: 8.2/10 từ 5 lượt

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy của tác giả Trọc Tửu Nhuận Hầu. Nhờ vào các hạng mục từ tập đoàn Vũ Trì mà Trì Phương xem như duy trì và bảo vệ được Trì gia.

Nhưng bản thân cậu lại không thể cố gắng nổi nữa…

Sau đó, Trì Phương phát hiện mình sống lại, trở về năm cậu học trung học đó.

Trải qua những mất mát đau khổ kia, cậu quyết tâm phải chăm chỉ học tập, bản thân phải trau dồi thật nhiều, có năng lực để bảo vệ thân nhân và sống thật thành công, rực rỡ.

Chẳng qua, không ngờ tới, người cầm quyền tương lai của tập đoàn Vũ Trì lại là bạn học cấp ba của cậu?

Hừm -- vị đại lão này cũng hơi quá cao lãnh đó?

Không có cùng bàn, không có bạn bè, độc lai độc vãng, nhưng lại là một học bá khiến người ta hít khói!

Trì Phương nhìn bóng lưng của đại lão, nghĩ đến mấy hạng mục đã cứu mình ở kiếp trước, cẩn thận đưa ra một cái móng vuốt, đâm đâm cánh tay của đại lão.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư! của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện