Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 18: Tự tay làm đồ Chơi thực dễ dàng phải không



Editor: wingwy.

=====================

Từ sau lần trực tiếp đầu tiên của viện an dưỡng linh thú số một, nội bộ tinh minh liền ngầm gió giục mây vần.

Nhưng những gió giục mây vần này, đa phần người xem trực tiếp đều không quan tâm.

Arthur điện hạ đều lộ mặt ở trong phòng trực tiếp, đám chuột trong cống ngầm này còn có thể được để ý sao? So với việc quan tâm bầy châu chấu sau mùa thu hoạch này, không bằng hối thúc điện hạ mở trực tiếp nhiều chút.

Giáp: Nhưng điện hạ mở trực tiếp thì chúng ta mới có thể hối mà.

Ất: Vậy cậu cũng nhanh hối điện hạ mở trực tiếp đi.

Giáp: Nhưng điện hạ mở trực tiếp thì chúng ta mới có thể hối mà!

Ất: Vậy cậu cũng nhanh hối điện hạ mở trực tiếp đi!!

Giáp: Nhưng điện hạ mở trực tiếp thì chúng ta mới có thể hối mà!!!

……Giáp Ất bởi vì một cái vấn đề trẻ con nhàm chán mà nổi lên đánh nhau.

Huấn luyện viên nhìn thấy cảnh tượng một đống lông tơ bay loạn trên sân huấn luyện, thở dài thật sâu.

Sau khi viện an dưỡng linh thú số một mở trực tiếp, mọi người hiếm thấy mà ngủ được một giấc ngon. Nhìn xem, ngủ no rồi tinh thần cũng sung túc, ngay cả ẩu đả đánh nhau cũng càng thêm hung mãnh.

Toàn bộ đều gia tăng huấn luyện đi.

Huấn luyện viên phiêu mắt liếc hòm tin một cái. Hờ, hôm nay cũng là một ngày không có tin nhắn nhắc nhở chuyên biệt chú ý phát sóng trực tiếp của mạng livestream.

A? Từ từ! Có cái tin nhắn chưa đọc!

Tui o(*≧▽≦) ツ~!! Gia tăng huấn luyện cái gì! Toàn thể nghỉ!

Huấn luyện viên biến thành một con lông xù đẹp trai, lục thân bất nhận [1] nện bước, nhanh như chớp chạy về ký túc xá.

([1] lục thân bất nhận: nguyên văn là 六亲不认, có thể hiểu là không quan tâm đến bất kì ai, cả mối quan hệ gia đình và người thân.)

Huấn luyện có thơm hơn so với khi hắn nằm xem livestream ba chiều không?

Trên sân huấn luyện, đám lông xù đang nhào cắn đến hăng say trước tiên sửng sốt vài giây, sau đó đều kiểm tra hòm thư của bản thân. Ngay sau đó, một trận âm thanh các loại tru lên như vườn bách thú ăn cơm, đám lông xù lộn nhào, lập tức giải tán.

Vị tướng quân nào đó còn đang chắp tay sau mông đi tuần tra, nhìn thấy một tràng lộn xộn trước mắt này, thở dài thật sâu.

“Tướng quân, phải xử phạt bọn họ sao?” Sĩ quan phụ tá hỏi.

Tướng quân liếc mắt nhìn y: “Phạt cái gì mà phạt, nhanh chạy đi tìm cho tôi một nơi thoải mái để xem trực tiếp!”

Sĩ quan phụ tá: “……” Thực xin lỗi, y không phải dị năng giả cấp S, không biết trong não bầy dị năng giả cấp S này đang suy nghĩ cái gì.

Vì livestream mà ngay cả huấn luyện cũng nghỉ? Phát sóng trực tiếp cái gì mà hấp dẫn như vậy? Chẳng lẽ là Arthur điện hạ diễn thuyết? Không có khả năng chứ, Arthur điện hạ mất tích được bao lâu rồi?

……

Vô độc hữu ngẫu [2].

([2] nguyên văn là 无独有偶, trái nghĩa với độc nhất vô nhị, có thể hiểu là không chỉ có một lần mà xảy ra nhiều lần.)

Lần trực tiếp này Arthur không báo trước, vả đám người xem một cái trở tay không kịp.

Vì thế giáo sư đại học ngừng tiết, quản lí cấp cao của công ty ngừng ban; hoàng đế bệ hạ Aldrich nhìn lướt qua đám quan chức các ngành trước mặt: “Tiếp tục ầm ĩ, hay tan họp trước?”

“Bệ hạ, có thể để Arthur điện hạ mở livestream ở một thời gian cố định hay không?” Một vị quan chức cười khổ hỏi.

Hoàng đế bệ hạ miễn cưỡng giương mắt: “Nó nghe ta từ lúc nào? Nếu không thì anh nói chuyện với nó thử xem?”

Vị quan chức trầm mặc.

Bệ hạ, thân vương điện hạ ngay cả lời ngài cũng không nghe, lời của thần có ích à?

“Vậy tiếp tục họp……”

“Không không bệ hạ, chúng ta vẫn là tạm thời tan họp đi.”

“Đúng đúng đúng, chờ lát nữa mở họp lại cũng như nhau thôi.”

“Để người khác bố trí cho chúng ta cái phòng nghỉ, chờ ta xem xong trực tiếp lại mở họp tiếp.”

Vẻ mặt đám quan chức tha thiết cực kỳ.