Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 48: ra mắt gia đình cha mẹ vợ



Tết.

Nhà của Võ Tú Anh vệ sĩ nối đuôi nhau xếp hàng dài người nào cũng cầm súng cứ như lạc vào tổ chức Mafia vậy. Chiếc siêu xe Lamborghini dừng lại trước hàng rào , một tên vệ sĩ đi lại xe, cửa kính hạ xuống Võ Tú Anh tháo mắt kính nhìn tên vệ sĩ.

- Chào mừng tiểu thư trở về.

- Ừm .

Hắn nhận ra đây là tiểu thư mau chóng ra lệnh cho hai tên giữ cửa mở hàng rào chào đón tiểu thư trở về.

Hàn Kỳ lái chiếc xe chạy vào trong vệ sĩ đứng hai bên cung kính cúi chào khung cảnh quá phô trương thật hoành tráng.

" Cạch ".

Hàn Kỳ đóng cửa xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Tú Anh chu đáo lấy tay che trên đầu tránh cho nàng bị đụng nóc xe.

Người làm phụ giúp Hàn Kỳ bưng một thùng rượu do chính tay Hàn Kỳ ủ Tiên Tửu theo sau đem vào phòng khách.

Phòng khách có tổng cộng 5 người hiện diện, họ vừa nghe người làm thông báo Tú Anh trở về nên tề tựu ở đây để mừng nàng.

- Ông nội , cha, mẹ , mẹ nhỏ.

Võ Tú Anh mừng rỡ chào người thân, hai ông cháu ôm thắm thiết. Cả nhà đưa mắt sang người kế bên Tú Anh dấu chấm hỏi hiện lên to đùng.

- cháu chào cả nhà.

Nguyễn Hàn Kỳ lễ phép cúi đầu chào mọi người.

- Ai vậy bạn trai con hả ?.

Ông nội cười gian manh gương mặt già nua hỏi nhỏ Tú Anh, nói nhỏ hết sức mà cả nhà nghe được mấy hay. Tú Anh đỏ mặt buông tay ông nội ra ngồi xuống ghế.

- cháu ngồi chơi.

Cha của Tú Anh theo phép lịch sự mời Hàn Kỳ ngồi xuống. Đưa mắt đánh giá Hàn Kỳ từ trên xuống dưới " có khí thế, đẹp người, có phép tắc chấm ". Mẹ nhỏ của Tú Anh dùng cặp mắt phong tình vạn chủng nháy mắt với Hàn Kỳ làm cô nổi da gà không dám nhìn. Đứa em trai của Tú Anh im lặng ngồi kế bên ăn hột dưa nghe người lớn nói chuyện.

- dạ.

Tú Anh kéo Hàn Kỳ ngồi kế bên nàng làm cả nhà trố mắt nhìn, có bao giờ thấy Tú Anh dẫn bạn bè nhà chơi đâu mà nếu có rủ chắc gì ai dám đến. Hàn Kỳ là người đầu tiên nên mọi người đâm ra tò mò.

- Cháu có đem chút quà mong mọi người không chê nhận cho.



Người làm đặt cái thùng rượu xuống Hàn Kỳ ra hiệu cho người làm khui thùng ra bên trong là 12 chai rượu . Mùi hương ngào ngạt thoang thoảng trong không khí dù chưa bật nắp chai làm mọi người tò mò nhìn xem là loại rượu nào. Em trai Tú Anh nhanh tay cầm lên một chai ngó thử mà chẳng nhận ra thương hiệu gì.

- Loại rượu này lạ quá bác chưa thấy bao giờ.

Cha Tú Anh nhận chai rượu từ con trai ngấm nghía một hồi mà chẳng nhận ra. Ông chưa uống loại này bao giờ. Ông nội cũng ké mắt xem xét cùng, lắc đầu bó tay, có loại rượu nào mà ông chưa nếm qua đâu riêng loại này lần đầu mới thấy.

- Loại này là do cháu ủ, tên là Tiên tửu chưa có tung ra thị trường nên hai bác mới không nhận ra đấy ạ.

- Phải đó công ty HK của Hàn Kỳ đứng đầu thị trường sản xuất rượu đó ba.

Tú Anh khen ngợi Hàn Kỳ trước mặt cả nhà làm mọi người một phen hú hồn. Xem ra Hàn Kỳ có quan hệ đặc biệt với Tú Anh là điều không thể cãi.

- Cháu thật tài giỏi, để một hồi dùng cơm bác uống thử mới được chưa khui mà đã nghe mùi thơm rồi không biết vị nó sẽ như thế nào.

Cha Tú Anh tấm tắc khen, ngắm nghía một hồi mới bỏ chai rượu xuống hài lòng với món quà của Hàn Kỳ.

Trò chuyện một hồi Tú Anh hít sâu một hơi trịnh trọng thông báo với cả nhà.

- Giới thiệu với cả nhà đây là người yêu của con.

- Ồ.

Mọi người ngạc nhiên ồ lên một tiếng dài, mấy cặp mắt chăm chăm nhìn Hàn Kỳ cảm thán, quả có tài năng thu phục được Rip Z nha, có bản lãnh như vậy mới xứng đôi với gia đình buông vũ khí này.

- Chị nằm trên hay Chị Hàn Kỳ nằm trên.

Em trai Tú Anh hỏi một câu đúng trọng tâm làm mọi người cũng tò mò. Thoáng nhìn cách ăn mặc của Hàn Kỳ chắc nằm trên nhỉ nhưng mọi người vẫn có chút gì đó hy vọng Tú Anh nằm trên, Tú Anh nằm dưới thật mất mặt mà.

- Khụ, chuyện này...

Hàn Kỳ trố mặt nhìn cả nhà của Tú Anh sau lại nói chuyện không đứng đắng như vậy, ai nói gia thế khủng, nhà buông vũ khí chẳng khác gì Mafia thì ngầu đâu, sao cô thấy tính tình họ sai sai chỗ nào ấy.

- Tất nhiên là Hàn Kỳ nằm trên phục vụ chị rồi, vậy cũng hỏi bộ em không thấy Hàn Kỳ rất men hay sao hả.

Câu trả lời tỉnh bơ của Tú Anh làm trán Hàn Kỳ nổi ba vạch hắc tuyến cười cứng ngắc.

- Ồ nằm dưới haha.

Em trai Tú Anh bậc cười lên, ông nội làm vẻ mặt tiếc nuối chấm nước mắt nhìn cháu gái mạnh mẽ, cha Tú Anh dựa đầu vào lòng vợ lớn để được an ủi. Tú Anh mạnh mẽ như vậy họ chưa chấp nhận được Tú Anh nằm dưới quá sốc rồi.

- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chắc còn đi học chứ nhỉ ?.



Mẹ lớn thắc mắc hỏi bà nhìn từ nãy giờ gương mặt Hàn Kỳ vẫn còn non nớt a sao con gái bà lại đi dụ dỗ trẻ vị thành niên thế này. Có một điều bà không biết đó là Hàn Kỳ dụ Tú Anh mới đúng.

- Dạ năm nay cháu học lớp 11, 17 tuổi ạ .

- ồ.

Bọn họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác không tin nổi Tú Anh đi dụ dỗ con nít . Em trai đưa ánh mắt thương xót nhìn Hàn Kỳ, thật không ngờ chị Hàn Kỳ lại hy sinh lái cái máy bay bạo lực này. Tú Anh lườm mắt em trai cảnh cáo làm sao nàng không biết trong đầu nó đang nghĩ gì, nếu không phải có người lớn ở đây nàng đã tẩn cho nó một trận.

______

Bàn cơm.

Đầy đủ món sơn hào hải vị trang trí đẹp mắt toả mùi thơm ngon.

Hàn Kỳ bật nắp chai rượu rót ra ly cung kính mời ông nội, ba và hai má.

- Thật thơm mùi vừa thanh mát vừa nồng nàng.

Mẹ nhỏ đánh giá đưa ánh mắt khen thưởng tặng cho Hàn Kỳ.

- Rượu này cháu rể ủ từ cái gì ?.

Ông nội lắc lắc ly rượu hít hà hương thơm đưa mắt sang Hàn Kỳ thắc mắc.

- Dạ Tiên tửu được ủ từ trái cây và hoa, mỗi một chai trong thùng sẽ khác nhau về loại nguyên liệu nên mùi vị và hương thơm cũng khác biệt.

- Woa không ngờ đến, ông tin chắc loại rượu này nếu tung ra thị trường sẽ trở thành cơn sốt toàn cầu.

Ông nội cảm thán, tấm tắc khen ngợi đứa cháu rể này mắt nhìn người của Tú Anh rất tốt.

- haha cảm ơn ông quá khen.

Hàn Kỳ ngại ngùng mời rượu trưởng bối như nhớ ra điều gì nói nhỏ vào tai cha vợ.

- rượu này còn có công dụng tráng dương đó cha.

Cha Tú Anh nghe xong mặt không khỏi đỏ đỏ, cười cười nháy mắt với Hàn Kỳ, nhìn biểu hiện của hai người cực kì gian manh làm hai má ớn lạnh sau gáy.

Bữa cơm trôi qua không không khí ấm cúng náo nhiệt, Hàn Kỳ liên tục gắp thức ăn cho Tú Anh, bóc tôm ,lừa xương cá bỏ vào chén nàng, hành động nhỏ nhưng để lại ấn tượng rất tốt trong mắt người nhà nàng.

Ai cũng ăn ngon riêng chỉ có Hàn Kỳ không được ngon cho lắm mẹ nhỏ ngồi đối diện cứ dùng chân kiều kiều chân Hàn Kỳ động tác như gạ tình làm Hàn Kỳ cứng nhắc, khắc chế du͙ƈ vọиɠ ngồi ngay ngắn ăn cho xong bữa cơm.