Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 45: giải cứu Rip Z



Trong căn phòng tối thui không một ánh sáng ngoài cái máy vi tính được mở. Võ Tú Anh đang lướt chuột trên trang web đen. Mắt nheo lại nhìn nhiệm vụ được treo lên gần hai tháng trời mà chưa có ai nhận.

" Gì đây ám sát một nữ sinh lớp 11 ... Nguyễn Hàn Kỳ".

"Tiền thưởng 1 triệu đô ....sao ít vậy ".

Nhìn tấm ảnh chụp gương mặt được đính kèm , Võ Tú Anh thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi, mà thôi kệ đi kiếm cái nhiệm vụ nào hấp dẫn một chút.

10 phút sau, trong hàng loạt nhiệm vụ được đăng chỉ có một cái làm Võ Tú Anh thấy hứng thú.

" Đó chẳng phải là Nguyễn Hàn Kỳ lúc nãy sao...xem ra thú vị rồi đây tới tận hai người thuê gϊếŧ thật không tầm thường mà ".

Cái nhiệm vụ này được đăng cách đây mấy ngày đi, tiền thưởng 2tr đô. Nếu gϊếŧ được Nguyễn Hàn Kỳ thì nhận tiền từ hai phía cộng lại là 3 tr đô rồi còn gì quá hời.

Võ Tú Anh nhìn tấm ảnh thứ hai đầu sực nhớ đến người xếp hàng ở phía sau nàng mua trà sữa, "đúng rồi chính là người đó", môi nở nụ cười quỷ dị.

Tay cầm chuột liền bấm bào nhận hai cái nhiệm vụ, đăng kí với tên Rip Z, xong xuôi bên kia liền chuyển một nửa tiền đặc cọc tức là bây giờ trong tài khoản của Võ Tú Anh đã có 1.5tr đô. Nếu nhiệm vụ thành công mĩ mãn sẽ nhận số tiền còn lại.

_______

Bên này cả Lý Đức Bình và Ngô Minh Hưng đều cười đến điên dại khi chính tay Rip Z ra tay vụ của Hàn Kỳ, trong thế giới ngầm ai mà không biết tới biệt danh kinh hoàng này , chỉ nghe đến thôi là tè dầm rồi huống chi lần này Rip Z nhận thủ tiêu Hàn Kỳ, chắc ăn là thành công, cái gai trong mắt được nhổ bổ Lý Đức Bình và Ngô Minh Hưng vui vẻ đến khoái chí.

_________

Khách sạn 5 sao thành phố Y.

Bữa nay Hàn Kỳ đi công tác bên thành phố Y này để bàn bạc kí hợp đồng lớn xuất khẩu rượu qua nước ngoài với mấy ông lớn trong lĩnh vực rượu bia.

Gia Hân có thai nên Hàn Kỳ không cho đi xa, chuyến công tác này chỉ có Hàn Kỳ cùng một thư kí nam, hai người về đến khách sạn tách ra mỗi người một phòng nghỉ ngơi.

Đóng cánh cửa lại Hàn Kỳ vọt vào toilet tắm rửa.

Bên ngoài này Rip Z bận đồ đen đặc thù của sát thủ đứng trước cửa phòng Hàn Kỳ làm một số thủ thuật bẻ khoá rất nhanh cửa được mở ra. Lẻn vào trong phòng, tay cầm con dao găm thủ thế đi từng bước nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động. Núp vào bức tường đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu không thấy đâu. Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Rip Z nở nụ cười quái dị núp kế bên chờ Hàn Kỳ bước ra sẽ đâm một dao chí mạng ngay tim thế là xong.

Rip Z quá hạ thấp Hàn Kỳ rồi đi, nào có dễ ăn như vậy. Nếu tính theo cấp bậc Rip Z thua xa Hàn Kỳ tới 2S lận xem ra lần này Rip Z lành ít dữ nhiều.

Tiếng nước chảy ngừng lại, Hàn Kỳ khoác áo choàng tắm mở cửa bước ra.



" Vèo".

Rip Z giơ tay cao lên đâm con dao xuống, Hàn Kỳ phản ứng nhanh bước chân lùi về sau thoát được một chiêu. Rip Z kinh ngạc khi đâm hụt cặp mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn Hàn Kỳ, con dao trên tay chuyển sang nằm ngang chém một vòng cung ngang cổ Hàn Kỳ. Cô nghiêng nữa người né tránh , tung chân đá vào tay cầm dao của Rip Z. Con dao bị hất tung lên trời Rip Z đưa tay trái để chụp liền bị Hàn Kỳ dùng tay đánh vào ngăn cảng. Hàn Kỳ như ác quỷ ở địa ngục cặp mắt lạnh giá cực độ uy áp phát ra như nuốt chửng Rip Z, Võ Tú Anh rùng mình một cái lắc đầu dẹp bỏ cảm giác bất an này, chỉ đơn giản nghĩ Hàn Kỳ có học võ mà thôi chứ không ngờ đến nàng đang đối đầu với một Satan chính hiệu.

Con dao không ai chụp được rơi xuống đất phát ra âm thanh lẻng xẻng. Rip Z chòm người tới Hàn Kỳ dùng chân ngăn cản, chân còn lại đá văng con dao vào trong góc phòng. Không có dao thì dùng tay Rip Z không tin không đáng thắng nổi Hàn Kỳ.

Sau vài chiêu Võ Tú Anh bị Hàn Kỳ khoá người, nàng bị Hàn Kỳ chế trụ ở trong lòng cố gắn vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

- Để xem là ai mà có gan ám sát tôi.

Hàn Kỳ tháo cái khẩu trang đen trên mặt Rip Z , nàng nhân cơ hội sơ hở này thúc cù chỏ vào bụng Hàn Kỳ thoát ra. Hàn Kỳ ăn đau lùi lại sau, trước khi buông Rip Z ra đã nhanh tay gỡ luôn cái nón kết đội trên đầu nàng.

Xoay một vòng mái tóc bồng bềnh lướt qua khuôn mặt của cô để lại chớp mũi mùi hương hoa lavender nồng nàng. Hàn Kỳ trợn to mắt nhìn cô gái sεメy trước mặt, gương mặt này là hotgirl trà sữa. Gương mặt Satan ngay lập tức liền thay bằng gương mặt lưu manh, lè lưỡi liếm khoé môi như chính Hàn Kỳ là kẻ đi săn Võ Tú Anh bây giờ là con mồi trong tay cô.

- Ngươi chết đi.

Võ Tú Anh tức giận khi nhìn biểu hiện biến hoá của Hàn Kỳ, tay tung chiêu liên tục Hàn Kỳ đều đỡ được. Võ Tú Anh xoay người đá vào đầu của Hàn Kỳ , cô chẳng những không né còn nhếch môi cười gian manh chụp lấy cái chân của Võ Tú Anh kéo một lực mạnh làm nàng chao đảo ngã nhào.

Hàn Kỳ nhanh tay quăng nàng lên trên giường, Võ Tú Anh xoay người né, mắt trừng Hàn Kỳ ở phía trên người nàng dùng tay với chân khoá nàng dưới thân.

- Đồ hỗn đản buông ra, nếu không đừng trách.

- Ai thuê cô.

Võ Tú Anh vùng vẫy lực tay và chân Hàn Kỳ càng mạnh làm nàng đau hít một ngụm khí lạnh.

- Không biết đối phương đăng trên web đen.

Võ Tú Anh trừng mắt liếc Hàn Kỳ không cam tâm mà trả lời.

- Thấy tôi soái không người đẹp. Hay là chúng ta đánh lộn trên giường đi.

Hàn Kỳ nhếch môi cười đầy biếи ŧɦái , kề sát mặt cho Võ Tú Anh nhìn tư thế hai người cực kì ám muội.

- Cái tên điên này thả bà ra.

Võ Tú Anh tức đến ói máu lạnh lùng quát Hàn Kỳ gương mặt phẫn nộ.



Hàn Kỳ bĩu môi buôn nàng ra, Võ Tú Anh nhanh nhạy trốn thoát nhưng nào dễ như vậy Hàn Kỳ cười xảo trá chụp nàng lại hai người giằng co qua lại trên giường sau một lúc Võ Tú Anh không còn mảnh vải ngoài nội y lấp ló che khuất mấy chỗ nhạy cảm.

Cơ thể thấm mệt Võ Tú Anh nằm thở hổn hển mắt đầy phẫn nộ nhìn Hàn Kỳ khi dễ nàng. Cơ thể bao năm gìn giữ người ngoài còn chưa ai có được diễm phúc nhìn ngắm mà bây giờ bị phơi bày trước Hàn Kỳ không mắc cỡ mới lạ.

- Nhìn cái gì thứ cô có tôi cũng có mà.

" Chỉ có điều ngực không bự với lại ở dưới có thêm thứ khác thôi". Câu này Hàn Kỳ không có nói ra.

Võ Tú Anh nghi ngờ nhìn kĩ lại gương mặt của Hàn Kỳ, mềm mại của một nữ nhi và anh khí của nam nhi nhưng vẫn nghiên về nữ nhiều hơn, tay vô thức chạm vào ngực Hàn Kỳ to mềm mềm đúng là nữ nhân rồi.

- Cô chiếm tiện nghi tôi đủ chưa vậy ?.

Hàn Kỳ nhếch môi cười đắc ý trơ trẽn mà thốt lên .

- Cô...ừm~.

Võ Tú Anh chưa nói xong liền bị môi Hàn Kỳ chặn lại. Nàng mở to mắt nhìn Hàn Kỳ khi dễ nàng. Lòng tự nhiên dân lên nỗi uất ức nghẹn ngào khóc nước mắt tuông ra thấm ướt má nàng.

Hàn Kỳ đang hôn cảm nhận được người dưới thân không có chống trả đẩy cô ra, mặn mặn hình như là nước mắt.

Hàn Kỳ nhả môi nàng ra, ngước mắt nhìn cô gái bị cô chiếm tiện nghi khóc nức nở.

Lòng Hàn Kỳ đau xót thay khẽ hôn lên mí mắt nàng nhẹ nhàng như nâng niu báo vật.

- chị tên gì.

- Võ Tú Anh.

Võ Tú Anh cảm nhận được Hàn Kỳ đối xử nhẹ nhàng với nàng, mặt ửng hồng trả lời.

- Đừng khóc mà, em sẽ nhẹ nhàng.

Hàn Kỳ giở thói hạ lưu dụ dỗ trẻ nhỏ. Lời nói vừa dứt cái áo ngực trên người Võ Tú Anh không cánh mà bay, nàng bất giác rùng mình lấy tay che lại mặt ửng hồng không dám nhìn trực diện Hàn Kỳ.

- Nhìn em này.

Hàn Kỳ kéo mặt nàng lại hai mắt đắm đuối nhìn nhau hồi lâu, Võ Tú Anh rạo rực tim đập thình thịch, cơ hội đã tới Hàn Kỳ cuối xuống hôn môi nàng một cách âu yếm và nhẹ nhàng. Cảm xúc mềm mại lướt qua mùi thơm thanh mát thoang thoảng trên cơ thể Hàn Kỳ bao quanh chóp mũi nàng. Võ Tú Anh vòng tay qua ôm lấy Hàn Kỳ, Võ Tú Anh có xu hướng thuần phục người mạnh hơn nàng tài giỏi hơn nàng Hàn Kỳ vượt chỉ tiêu quá rồi làm sao nàng không thích cho được, cái nhiệm vụ ám sát gì đấy nàng từ bỏ.