Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 40: về nhà



Cùng lúc này Gia Hân vừa về đến còn dắt theo Như Nguyệt, Như Nguyệt đi theo sau Gia Hân nhìn ngó xung quanh villa to đùng thầm cảm thán. Hàn Kỳ quá giàu rồi, nàng không ngờ đến giàu tới như vậy vệ sĩ đi vòng quanh canh gác cúi chào hai người, phía bên hông mỗi người còn gắn thêm cây gậy đen với cây chích điện, cứ như mafia vậy làm Như Nguyệt có chút sợ.

- Bây giờ em là chủ của họ tập làm quen đi.

- Dạ chị.

Gia Hân dẫn Như Nguyệt vào trong nhà liền nghe tiếng nhõng nhẽo của Bảo Ân lòng thầm nghĩ " lại nữa". Như Nguyệt bất ngờ khi Bảo Ân cũng có mặt ở đây, còn đu trên người Hàn Kỳ nữa suy nghĩ vẫn vơ mối quan hệ của hai người.

- Hàn Kỳ xem chị dẫn ai tới nè.

- Hửm Như Nguyệt.

Hàn Kỳ quay đầu phát hiện ra là Như Nguyệt lòng kinh hỉ vui vẻ ra mặt chạy lại.

- Cô giáo.

- Chào em.

Bảo Ân thắc mắc tại sao cô giáo lại đến nhà, nhưng thôi dẹp suy nghĩ theo lễ nghĩa nên chào hỏi.

- Cô chủ đồ đã được đem tới .

Hai anh vệ sĩ đem đồ để ở phòng khách cúi người thông báo.

- ừm .

Gia Hân cho lui ra.

Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn mấy cái vali với thùng giấy.

- Chị kêu Như Nguyệt đến ở cùng như ý em rồi chứ.

- Yêu chị moa.

Hàn Kỳ chẳng mắc cỡ nâng mặt Gia Hân hôm một cái chóc vào má trước bàn dân thiên hạ.

- Giới thiệu với cô em là em gái của chị Gia Hân.

- A... hèn gì nhìn mặt hai người có nhiều nét tương đồng.

Như Nguyệt nghe Bảo Ân giới thiệu mới vỡ lẽ ra " thì ra là hai chị em".

- Ai buộc tóc em vậy nhìn mắc cười quá.

Như Nguyệt nén cười hỏi Hàn Kỳ.

- Còn ai nữa Bảo Ân á còn bắt em khen đẹp mới chịu.

Hàn Kỳ nhúng vai ngồi xuống so pha cho Gia Hân với Như Nguyệt gỡ dây thun ra. Bảo Ân ngồi đối diện nhìn hai người đẹp phục vụ Hàn Kỳ bĩu môi.

Hàn Kỳ đem đồ của Như Nguyệt đem lên phòng cho nàng, căn phòng trống sạch sẽ chỉ cần sắp xếp đồ đạc ra là có thể ở rồi do mỗi tuần đều có người dọn dẹp nên không có bám bụi. Bảo Ân phụ Như Nguyệt sắp xếp quần áo còn Hàn Kỳ sau khi đem đồ lên thì đi mua trà sữa rồi.

___________

Quán trà sữa Milktea Taiwan.

Khách đông nghẹt đứng xếp hàng mua trà sữa cho thấy độ nổi tiếng của quán này. Một cô gái vóc người sexy cao ráo xấp xỉ Hàn Kỳ " 1m68 chậc chậc" đứng trước Hàn Kỳ cũng đang xếp hàng. Chỉ nhìn tấm lưng thôi đã thấy đẹp rồi, một người thanh niên đứng sau Hàn Kỳ nổi hứng trêu ghẹo chòm lên phía trước kiều vai người đẹp. Võ Tú Anh quay người lại nhìn Hàn Kỳ đứng phía sau nhíu mày. " Wow đẹp dữ " Hàn Kỳ thưởng thức vẻ đẹp này nhìn đến đắm đuối nhưng con mắt rất sạch sẽ chẳng có một ý niệm xấu. Võ Tú Anh quay người lại tiếp tục chờ, tên thanh niên kia thiếu điều muốn chảy nước dãi lại lại khiều người đẹp trêu ghẹo. Nàng bực bội quay người lại mọi người đều đứng im không thấy ai khả nghi, mục tiêu khoanh vùng là Hàn Kỳ đứng phía sau, con mắt hình viên đạn dáng chặt lên người Hàn Kỳ liếc mắt một cái rồi thôi .

Lần thứ ba tên thanh niên kia lặp lại động tác lần nữa, Võ Tú Anh xoay người tung chân đá Hàn Kỳ phản ứng nhanh né đòn tên thanh niên phía sau dính chưởng mọi người cười haha cho tội chọc gái đẹp mà gái này lại có võ " xu cà na ".

- Aaa.

Tên thanh niên đau đớn la lên , Võ Tú Anh không nhân nhượng xoáy gót giày giẫm lên đùi hắn hất tóc lên mua trà sữa vì tới lượt. Hàn Kỳ nuốt nước bọt "hồi nãy mà không nhanh chân là thôi rồi".

Võ Tú Anh mua xong liền lên chiếc siêu xe đậu gần đó chạy đi làm mấy chàng trai ôm tim đập thình thịch.

- 3 ly trà sữa, 1 ly matcha, 4 phần bánh tráng trộn, gà rán và khoai tây chiên.

- Ok, quý khách đợi chút nhé.



Người bán hàng gật đầu nhanh tay chuẩn bị, ở đây không chỉ bán trà sữa mà còn kết hợp nhiều món ăn vặt khác cạnh tranh gay gắt với mấy chỗ khác nhưng phải ngon thì mới đông khách như vậy.

Sau 15 phút Hàn Kỳ cầm hai túi thức ăn ra chiếc siêu moto đậu kế bên đường lên ga chạy đi bỏ lại mấy thiếu nữ con mắt hình trái tim nhìn theo, trong đầu họ đều ước ao có người yêu vừa soái vừa giàu như vậy dẫn đi ăn vặt nha.

_________

Trở về nhà, ba mỹ nữ ngồi ở phòng khách trò chuyện chủ đề xoay quanh Hàn Kỳ bàn tán đủ thứ.

- em về rồi này.

- chị là số một.

Bảo Ân giơ ngón tay cái lên cười tủm tỉm sáng mắt liếm môi nhìn túi đồ ăn của Hàn Kỳ cầm.

Hàn Kỳ bày mấy hộp đồ ăn ra bàn đủ thứ món yêu thích của mấy thiếu nữ , đưa cho Gia Hân ly matcha riêng biệt giữa mấy ly trà sữa.

- của chị.

- cảm ơn em.

Gia Hân cầm lấy vui vẻ uống, Hàn Kỳ tinh tế đấy chứ biết nàng có thai nên không có cho uống trà sữa, mặc dù nó ngon nhưng không tốt cho sức khỏe.

Như Nguyệt không ăn đồ của thầy Mạnh mua nhưng mấy món ăn vặt của Hàn Kỳ mua lại chén sạch, Hàn Kỳ đã biết chueyenj của thầy Mạnh làm rồi do vệ sĩ thông báo lại, cầu mong thầy mạnh không tai qua nạn khỏi bởi con quỷ dữ trong người Hàn Kỳ đã thức tỉnh rồi đấy.

________

Tối đến trong phòng của Gia Hân, Hàn Kỳ ôm nàng âu yếm hôn hít đủ chỗ cứ như một con nghiện vợ.

- Này em không qua phòng của Như Nguyệt sao.

Gia Hân đẩy cái đầu Hàn Kỳ ra mỉm cười hỏi.

- Hửm, chị đuổi em .

Hàn Kỳ làm ra vẻ tuổi thân nằm lăng qua lăng lại .

- Em qua ngủ cùng Như Nguyệt đi, em ấy lạ chỗ ngủ không được đó.

Gia Hân quan tâm nói tay chọt má Hàn Kỳ cưng nựng.

- Vậy lát nữa em qua.

Hàn Kỳ ỉu xìu trả lời nghĩ thầm " mới đây đã liên kết thành liên minh rồi ngày tháng sau này khổ dài dài , có vợ nhiều cũng khổ chứ bộ mà cũng sướng nữa, vừa khổ vừa sướng".

- em suy nghĩ cái hì mà cười đê tiện vậy hả ?.

Gia Hân nghi hoặc ngẫm nghĩ mà chẳng ra.

- Đâu có đâu thôi hơm một cái nha rồi em đi.

" Chụt chụt chụt".

Hôn hít cho đã Hàn Kỳ bị Gia Hân đẩy ra, nói hôn một cái mà hôn quá trời nàng lỗ rồi còn gì " cái tên chết tiệt này".

- Em cút.

Gia Hân bực bội quăng cái gối vào người Hàn Kỳ, tay chỉ ra ngoài phía cửa phòng.

- Cút liền đây bà xã ngủ ngon moa.

Hàn Kỳ trước khi đi còn không quên tặng một nụ hôn gió làm Gia Hân nổi da gà.

_______

" Cốc cốc".

Đứng trước cửa phòng Như Nguyệt, Hàn Kỳ gõ cửa.

" Cạch ".

Như Nguyệt bận đầm ngủ mỏng manh đi ra mở cửa.



- Đêm nay em ngủ ở đây.

Hàn Kỳ lách người bước vào khoá cửa phòng lại.

- Hàn Kỳ em ừm~.

Như Nguyệt bị Hàn Kỳ dồn vào một góc lưng dáng cửa phòng, Hàn Kỳ cuối người xuống chiếm lấy môi nàng cùng nhau dây dưa. Như Nguyệt vòng tay câu cổ Hàn Kỳ há miệng để lưỡi Hàn Kỳ xâm chiếm tìm tòi mọi ngóc ngách phía trong.

Tay luồn ôm eo nàng lần mò xuống mông bóp lấy hai quả đào , Như Nguyệt bị hôn đến choáng váng , Hàn Kỳ buông tha bờ môi hồng hào nhấc bổng nàng tiến về phía giường đặc nàng nằm xuống.

Thoát y cả người không mảnh vải , cơ thể quyến rũ với các múi cơ săn làm Như Nguyệt mê mệt nhìn đến không chợp mắt.

- Em đẹp lắm phải không ?.

Hàn Kỳ cầm cái tay nàng để lên khối cơ bụng nhếch môi cười.

- Ừm có điều ngực lép.

Như Nguyệt phán một câu làm Hàn Kỳ đen mặt.

- Đêm nay chị chết với em.

- aaa biến thái.

Hàn Kỳ đè nàng dưới thân xé bộ đồ ngủ, Như Nguyệt nhanh tay che lại nhưng lại bị Hàn Kỳ mạnh bạo gỡ ra.

- Biến thái , để biến thái này cho chị biết thế nào là sung sướng haha.

- Ừm ~.

Hàn Kỳ nhập vai sở khanh cười gian manh hôn môi nàng tay sờ mó cặp gò bông trắng, mềm mại sờ đến thích tay khiến cô không buông bỏ được.

Môi hôn dần xuống dưới gần cổ, để lại chi chít dấu hickeys.

- â...ứm.

Như Nguyệt đê mê câu cổ Hàn Kỳ mắt khép hờ tận hưởng khoái lạc. Cậu nhỏ của Hàn Kỳ cứ đâm chọt tùm lum trên người Như Nguyệt làm hạ thân nàng nóng rang muốn được hung hăng yêu thương một phen.

- Hàn Kỳ cho chị...ừm...â.

- Cho cái gì ?.

Hàn Kỳ hiểu ý nàng nhưng vẫn cố giả vờ hỏi, môi ngậm một bên vú bú mút như muốn hút cho ra sữa.

- Cho chị dương vật của em, làm chị sướng đi mà, bướm nhỏ ngứa.

Như Nguyệt lắc mông nói lời dâm đãng câu dẫn Hàn Kỳ.

- Được cho chị.

Hàn Kỳ đắc ý cười nửa miệng đâm mạnh vào nơi tiết dịch nhờn lên láng , bên trong ấm nóng khít chặt làm cậu nhỏ của Hàn Kỳ rất thích.

- Aaa...ớ....Hàn Kỳ thật giỏi...mạnh nữa... sướng... á...

Hông luân động đâm mạnh bạo vang lên tiếng " bạch bạch bạch" dương vật đẩy sâu vào bên trong rồi lại kéo ra kèm theo dịch nhờn. Như Nguyệt sung sướng dang chân rộng ra miệng phát ra âm thanh ú ớ tập đánh vần bảng chữ cái.

- Â...ớ ...chỗ đó đâm mạnh nữa Hàn Kỳ...em.sướng.

- thật dâm mà .

" Phụt phụt phụt ".

Dương vật của Hàn Kỳ như một cái máy pít tông đâm liên tục vào điểm G , Như Nguyệt rất sung sướng nhăm nghiền mắt tay ôm người Hàn Kỳ làm hai vú to dám sát vào đưa đẩy mát xa cho Hàn Kỳ.

- em...ớ ...sắp ra.

Như Nguyệt cấu vào lưng Hàn Kỳ rên rỉ lên đỉnh dịch nhờn bắn ra xối xả tắm mát cho dương vật của Hàn Kỳ. Cô cắm thêm cỡ vài trăm cái dương vật đẩy sâu vào tận gốc đâm mở miệng tử cung bắn tinh trùng vào , bụng Như Nguyệt phình lên nho nhỏ , nàng tận hưởng cảm giác kích thích Hàn Kỳ mang lại lân lân trong người rất là sướng.

Hàn Kỳ lật người nàng lại sang tư thế mới hai người tập nhúng nhảy tới tận khuya mới đi ngủ.