Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 24: quà gặp mặt



Trần Ngọc Gia Hân nằm dài ở trên giường Nguyễn Hàn Kỳ đọc sách, áo ngủ màu hồng nhạt mỏng manh nhìn xuyên thấu da thịt trắng trẻo ở bên trong. Tiếng chuông điện thoại reo là của Hàn Kỳ, nàng ngó nhìn thử xem là ai mà lại điện giờ này " không có tên".Trần Ngọc Gia Hân nhìn vào cửa phòng tắm Hàn Kỳ vẫn còn chưa có tắm xong, đã là lần thứ hai đổ chuông rồi , Gia Hân đắn đo một chút rồi bắt máy nghe.-" alo ai vậy".

-" Hàn Kỳ có ở đó không tôi muốn nói chuyện với cô ta ".

Là một giọng nữ, Gia Hân không biết người đầu dây bên kia là ai lại có quen biết với Hàn Kỳ của nàng. Ngữ khí nói chuyện mách nàng biết rằng người này không tầm thường.

Cùng lúc đó Nguyễn Hàn Kỳ từ toilet bước ra vắt khăn lau tóc trên vai. Gia Hân đưa máy cho cô nói chuyện còn nàng lau tóc giùm cho Hàn Kỳ.

-" có người nào điện em này".

Hàn Kỳ nhận cái điện thoại từ tay nàng nhìn vào dãy số là thị trưởng Nhã gọi, cô ngồi xuống nệm nghe điện thoại.

-" tôi nghe ".

-" chuyện cô nhờ tôi làm xong rồi ".

Nguyễn Hàn Kỳ cười tươi đúng là chọn đúng người mới đây mà đã xong rồi rất là tốt cho một like. Trần Ngọc Gia Hân nhìn cô cười khi nói chuyến điện thoại có chút ghen, không biết giữa họ là mối quan hệ gì nữa, vui vẻ như vậy.

-" mai tôi lấy được chứ ".

-" được , sẵn tiện có việc muốn nhờ cô giúp đây ".

Kết thúc cuộc gọi , Hàn Kỳ ôm người đu trên vai cô vào lòng, tâm trạng cô cực kỳ tốt thưởng cho nàng nụ hôn ở má " chụt".

-" ai điện em mà nói chuyện vui quá há".

Trần Ngọc Gia Hân chu mỏ , quay mặt sang hướng khác giận yêu.

-" muốn biết là ai không nhìn vô đây này".



Nguyễn Hàn Kỳ chỉ vào điện thoại, Gia Hân nhìn vào màn hình , Hàn Kỳ lưu số vừa gọi "Thị trưởng Nhã".

Không phải là thị trưởng thành phố X này sao Hàn Kỳ quen đại nhân vật a. Gia Hân ngước mặt lên nhìn Hàn Kỳ gương mặt mười phần khó tin nổi.

-" chuyện ly hôn của chị và hắn em nhờ Thị trưởng Nhã giải quyết xong rồi, mai em lấy giấy li hôn về cho chị ".

Trần Ngọc Gia Hân kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ.

-" là thật".

-"tất nhiên rồi, em đã ra tay không có gì là không thể , thấy em giỏi không".

Nguyễn Hàn Kỳ tự đắc khoe chiến tích của mình, hất mặt tự tin làm động tác vuốt tóc nhướng mày nhìn Gia Hân. Nàng thật sự rất muốn bậc cười a , câu cổ Hàn Kỳ hôn một cái tán dương cô.

-" mai cho chị đi cùng với chị muốn cám ơn thị trưởng Nhã đã giúp đỡ".

-" được"

Hàn Kỳ môi cô đáp xuống môi nàng trao nụ hôn nồng nồng cháy, bắt đầu một đêm ân ái đầy kíƈɦ ŧìиɦ.

_________

Sáng mai là chủ nhật không phải đến trường học, hai người ngủ nướng tới 8 giờ, Gia Hân không đến công ty ,làm việc ở nhà cũng được ai dám bắt bẽ.

-" lát mình đi mua quà rồi hã ghé nhà Thị trưởng".

-" theo chị, em không có ý kiến".

Trần Ngọc Gia Hân không hề biết Nguyễn Hàn Kỳ là trao đổi chứ có nhờ vả gì ớ đâu mà mua quà. Hay xem như là tạo mối quan hệ đi ,quen mấy người chức cao cũng có cái lợi.

Trần Ngọc Bảo Ân đến công ty giải trí có chút việc rồi, hai người ngồi ăn sáng rồi chuẩn bị đi mua sắm lựa quà .Chiếc Ferrari Portofino mui trần có thể đóng mở màu xi măng được Hàn cầm lái, ghế phụ tất nhiên là Gia Hân ngồi rồi.



-" chị định mua gì tặng".Hàn Kỳ vừa hỏi trong khi đang lái xe. Gia Hân suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

-" bánh với trái cây ổn không".

Gia Hân quay mặt sang Hàn Kỳ hỏi ý kiến, nàng cũng không chắc là Thị trưởng thích cái gì để mà mua cho hợp ý.

-" nhà có gì thì tặng cái nấy, 1 chai rượu ngon kèm theo chắc là được".

Gia Hân sựt nhớ ra công ty HK của Hàn Kỳ kinh doanh rượu có tiếng số 1 mà ta, ai cũng thích uống rượu nhất là mấy loại hiếm càng có giá trị càng khó mua. Vậy mà nàng không nghĩ ra, chỉ có Hàn Kỳ của nàng là số Z rất thông minh.

-" vậy mua xong rồi ghé hầm rượu lấy một chai".

Hàn Kỳ đánh lái xe rẽ trái, chạy một đoạn nữa là đến siêu thị, Trần Ngọc Gia Hân lựa vài hộp bánh và một ít trái cây kêu nhân viên gói lại.Bên trong hầm rượu rộng lớn nhiều tầng hầm, xung quanh chất đầy chai rượu các loại và rất nhiều thùng gỗ to , mấy tầng ở trên là rượu bán ngoài thị trường, tầng càng sâu là rượu quý Hàn Kỳ cùng Gia Hân đi sâu vào mùi hương lang tỏa cũng đủ làm người ta say. Đứng trước tủ rượu cao ở cuối hành lang, bên trong chứa nhiều chai rượu quý nhất sản xuất lâu đời.

Hàn Kỳ lấy một chai rượu vang năm 1900 , nguyên một hàng chỉ còn 15 chai loại này cho thấy độ quý hiếm của nó như thế nào. Có tiền cũng rất khó mà mua được. Bỏ vào hộp quà bằng gỗ rất sang trọng, hai người rời khỏi.

Xe dừng lại ở ngôi nhà biệt thự sang trọng, lần này Hàn Kỳ đường đường chính chính lái xe vào chứ không có đột nhập như lần trước. Vệ sĩ đứng hai bên mở cửa rào nghiêm túc canh gác cả mười mấy hai mươi người chứ ít gì.

Thị trưởng Nhã có chút kinh ngạc không ngờ đến Hàn Kỳ lại trẻ đến như vậy chắc chưa đến 20 tuổi đâu nhỉ, hôm trước bịt khẩu trang nên không biết được gương mặt ra sao.

-" cô tới rồi, đây là...".

-" đây là Gia Hân".

Thị trưởng Nhã ngờ vực người đứng bên cạnh Hàn Kỳ dẫn theo, nhìn rất xinh đẹp có khí chất lãnh đạo. Hàn Kỳ đưa tay giới thiệu Gia Hân cho thị trưởng làm quen.

-" chào thị trưởng Nhã, tôi là Gia Hân rất vui được gặp cô ".

Thị trưởng Nhã bắt tay Gia Hân làm quen thì ra là người hôm bữa Hàn Kỳ nhờ làm giấy li hôn giùm. Vợ của thị trưởng Nhã từ trong bếp đi ra cầm theo dĩa trái cây tiếp đãi khách. Gia Hân đưa giỏ quà tặng, thị trưởng Nhã cầm lấy cảm ơn đưa cho vợ , thị trưởng Nhã cầm bìa hồ sơ bên trong đựng giấy li hôn của Gia Hân đưa cho nàng. Hai lão bà ở ngoài phòng khách trò chuyện, thị trưởng Nhã có việc riêng cần bàn với Hàn Kỳ hiện hai người đang ở trong phòng làm việc.