Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 22: điều kiện



Ánh sáng phản chiếu vào con dao lấp loé tia sáng. Nữ nhân ban đầu là kinh sợ nhưng rất mau trấn tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn Nguyễn Hàn Kỳ ngồi ở kia, " nếu muốn gϊếŧ mình thì đã ra tay từ lâu không thể ngồi ở đó nhưng cũng có thể người đó muốn chơi đùa với con mồi nhìn chúng giẫy dụa vào phút cuối ".

Nguyễn Hàn Kỳ ngước lên ánh mắt sâu thẳm tay cầm con dao chỉ ra phía cửa phòng, nữ nhân trên giường hiểu ý cô, gỡ nhẹ tay vợ mình ra tránh làm thức giấc, cả người trần trụi bước xuống giường cầm áo choàng tắm quăng ở dưới đất mặc vào. Nguyễn Hàn Kỳ không có nhìn người phụ nữ kia cúi đầu xuống nhìn con dao trong tay mình cho vào vỏ, chờ đợi người kia.

Nữ nhân mặc xong áo choàng tắm, đi ra mở cửa phòng chính, Nguyễn Hàn Kỳ đứng dậy dắt con dao vào hông đi theo ra ngoài. Nữ nhân dẫn Nguyễn Hàn Kỳ vào phòng làm việc khoá cửa lại hai người ngồi đối diện nhau trên sofa.

-" cô muốn gì ".

Nữ nhân lên tiếng , hỏi người ngồi ở kia nãy giờ chẳng nói câu nào. Xung quanh nhà là camera và vệ sĩ tuần tra mà người này lại đột nhập dễ dàng như vậy, bảng lĩnh không hề nhỏ. Với kinh nghiệm và trí óc của mình nữ nhân chắc rằng người này sẽ không làm thương tổn mình mà mục đích là bàn điều kiện gì đó.

-" thị trưởng thật tinh mắt, tôi muốn cô giải quyết giùm một vấn đề ".

Nguyễn Hàn Kỳ vào thẳng trọng tâm không vòng vo. Ngữ điệu rất nhờ vả nhưng trong đó là ra lệnh không làm là không xong với cô đâu.

-" không biết việc gì khó khăn làm cô đây phải nhọc công nửa đêm nửa hôm ghé thăm nhà tôi ".

Người phụ nữ này chính là thị trưởng thành phố X, chỉ với ba mươi mấy tuổi đã lên chức vụ cao như thế, cho thấy tài trí và bản lãnh lớn cỡ nào. Dù ở độ tuổi ba mươi lăm nhưng gương mặt chẳng hề có nếp nhăn, toả ra khí thế chững chạc quyền uy không thua kém nam nhân là mấy. Còn người phụ nữ trên giường lúc nãy là vợ của thị trưởng đây nhan sắc xinh đẹp quyến rũ so về số tuổi kém thị trưởng 5 con số , họ có với nhau hai đứa con gái.

-" nếu đem so với chức vụ của thị trưởng thì chẳng khó lắm đâu, do ban ngày không có thời gian nên phải ghé thăm vào ban đêm mong thị trưởng bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này".

Nguyễn Hàn Kỳ ngữ khí từ tốn nói, xem là chuyện đương nhiên chẳng phải lỗi của cô. Đưa cho thị trưởng tờ giấy đăng kí kết hôn của Trần Ngọc Gia Hân và Lý Đức Bình.



-" cô muốn tôi làm thủ tục ly hôn cho họ ".

Thị trưởng Nhã ( bả tên Nhã nhá ) cầm tờ giấy trên tay, suy đoán ra . Dựa lưng vào ghế, tay chống đầu, nghiêng một bên, bỏ tờ giấy xuống bàn, nhìn Nguyễn Hàn Kỳ.

-" đúng".Nguyễn Hàn Kỳ thoải mái gác chân lên bàn hay cánh tay gác lên thành sofa, xem như nhà mình.

-" tôi không làm không công ".

Thị trưởng Nhã cấp cho Nguyễn Hàn Kỳ nụ cười đầy tính toán. Đúng là lão hồ ly mà, Nguyễn Hàn Kỳ gật đầu đáp ứng.

-" tạm thời chưa nghĩ ra, sau này rồi nói ".

Thị trưởng Nhã tiễn Nguyễn Hàn Kỳ ra về bằng đường cửa sổ, ai biểu phá hỏng giấc ngủ ngon của bà đây cùng vợ bà. Đứng từ trên lầu nhìn xuống Nguyễn Hàn Kỳ nhảy từ trên lầu tiếp đất an toàn bắt trớn trèo qua bức tường cao ngất, biến mất trong bóng đêm. Động tác nhanh nhẹn điêu luyện có hơn chứ không kém lính đặc công là bao , thật may mắn vì Nguyễn Hàn Kỳ không có địch ý với mình nếu không e là lành ít dữ nhiều.Đóng lại cửa sổ trở về phòng đắp chăn cùng ái nhân. Chuyện đêm nay chỉ có hai người biết.

_______

Ngày hôm sau:

Trên lớp học Nguyễn Hàn Kỳ lại tiếp tục ngủ gật, may thay ba tiết đầu không phải tiết văn của Phạm Như Nguyệt nếu không lại bị viết kiểm điểm rồi.

Mọi người ở căn tin một phen kinh ngạc, họ vừa mới thấy cái gì đây nữ thần Phan Quỳnh Như ngồi cùng bàn ăn với Nguyễn Hàn Kỳ và Idol Bảo Ân , đáng nói ở đây là ngồi sát bên Hàn Kỳ chứ không phải ngồi chung với Bảo Ân. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Nữ thần trước giờ rất ghét Hàn Kỳ cơ mà. Mấy thánh nhiều chuyện có chuyện để nghị luận tiếp tục.



Ngô Minh Hưng ngồi ăn ở bàn cách đó không xa cùng mấy bằng hữu của hắn, tay cầm đũa siết mạnh ánh mắt khoá chặt trên người Hàn Kỳ.

-" chị lột giùm em con tôm này với".

Trần Ngọc Bảo Ân nhìn mấy con tôm trong khay thức ăn nhờ vả Nguyễn Hàn Kỳ , nàng không có biết bóc vỏ tôm, ở nhà thì có chị hai lột giùm nàng chỉ việc ăn thôi, được chăm rất là kĩ.

Phan Quỳnh Như cảm thấy Trần Ngọc Bảo Ân thật khó ưa mắc gì không tự làm mà kêu Hàn Kỳ lột. Nguyễn Hàn Kỳ lau tay sạch sẽ bóc vỏ tôm từng con bỏ lại vào khay cho Trần Ngọc Bảo Ân. Em gái bảo bối của vợ được cưng chiều như trứng, thân làm chị rể yêu cầu nhỏ nhặt này không lẽ từ chối hay sao.Trần Ngọc Bảo Ân hí hửng ăn mấy con tôm, Phan Quỳnh Như ghen tị cầm đũa chọt chọt vào cơm, nàng cũng muốn được Hàn Kỳ bốc vỏ tôm cho. Nguyễn Hàn Kỳ tinh ý nhận ra khác thường của người kế bên, cái mặt giận dỗi này là sao chứ ?.

Tay cầm lấy mấy con tôm bỏ qua khay của cô, bắt đầu tách vỏ, để lại vào khay cho Phan Quỳnh Như. Nàng mỉm cười tươi gắp con tôm được Hàn Kỳ lột sạch sẽ , sao cảm thấy vị tôm hôm nay ngon hơn mọi lần. Trần Ngọc Bảo Ân nhíu mày nhìn Phan Quỳnh Như nguy cơ trở thành tình địch của chị hai nàng cần phải loại trừ ngay.

-" em còn muốn ăn nữa".

Trần Ngọc Bảo Ân chỉ vào số tôm trong khay cơm của Hàn Kỳ đòi mà trong khi đó tôm của nàng vẫn còn hai con . Đây là nàng cố tình thể hiện sự quan trọng trong mối quan hệ để Phan Quỳnh Như biết trước mà rút lui.

-" em muốn giành luôn phần của Hàn Kỳ hay sao ".

Phan Quỳnh Như lên tiếng Nguyễn Hàn Kỳ nãy giờ bóc tôm chưa ăn được bao nhiêu mà bây giờ còn dành luôn phần của em ấy. Người gì đâu mà kì cục, không hiểu sao Hàn Kỳ lại thích.

-" liên quan gì đến chị ".Trần Ngọc Bảo Ân không yếu thế ương bướng đáp trả, hai người ánh mắt bắn tia lửa điện sẹt sẹt . Mọi người xung quanh trố mắt hóng hớt đây là tình địch tranh giành tình yêu của Hàn Kỳ ôi cơm troá trá hình .

Cảm thấy không ổn chút nào Nguyễn Hàn Kỳ chuồn lẹ lên lớp, sao này mà có nhiều vợ giống vậy chắc chết mất.