Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 16: kiếm chuyện gây rối



Tối đến sau khi dùng cơm xong ai về phòng nấy Hàn Kỳ và Gia Hân ngủ riêng để tránh sự nghi ngờ của Bảo Ân. Mở ngăn tủ đầu giường cầm một cái hộp nhỏ màu xanh lá cây Gia Hân mặt hiện lên nét cười cầm đi đến phòng của Hàn Kỳ. Giấu cái hộp sau lưng đưa tay gõ cửa phòng cô. Hàn Kỳ đang ngồi trên bàn học xem bài tập, nghe tiếng gõ cửa phòng đoán chắc là Gia Hân nên nhanh chân đi ra mở cửa cho nàng vào.-" nhắm mắt lại đi chị có quà tặng cho em này".

Hàn Kỳ nhìn nàng biểu hiện úp mở vui vẻ của nàng , nghe lời nhắm mắt lại. Thính giác nhạy bén cô có thể nghe âm thanh mở cái hộp chỉ có điều không biết bên trong đựng thứ gì . Gia Hân chắc rằng cô không có ăn gian mở mắt, cầm tay trái của cô đeo vài cổ tay cái đồng hồ mà nàng nhờ Bảo Ân mua giùm khi còn ở nước P.

-" xong rồi em mở mắt ra đi ".

Có chút bất ngờ nàng tặng cô cái đồng hồ Rolex , đó là mẫu Cosmograph Daytona 116595rbowdp Rainbow được làm bằng vàng hồng 18k mặt trong đồng hồ phủ kim cương trắng, vòng tròn phía ngoài khảm đá quý mỗi một viên là một sắc thái màu khác nhau thuộc cùng một dãy màu chủ đạo đỏ cam vàng lục lam chàm tím kết hợp lại thành màu cầu vòng rất đẹp.

-" sao lại tặng em đồng hồ ".

Hàn Kỳ rất thích đeo đồng hồ, một phần cũng là vì bản chất công việc đòi hỏi độ chính xác thời gian. Do bận bịu mấy tuần nay không có thời gian cô cũng quên bén việc mua đồng hồ đeo. Nở nụ cười tươi rối Gia Hân mua rất hợp ý cô, mà cái này cũng không rẻ đâu nhìn là biết rồi khảm đá quý không.

-" lúc trước có đi trung tâm thương mại với em thấy em nhìn cái tay xem giờ mà không có đồng hồ nên chị mới mua ".

Gia Hân tinh mắt thật đó chuyện nhỏ như vậy cũng đoán trúng không hổ là bà xã của cô.

-" cảm ơn chị em rất thích , chị mua cái vừa vừa được rồi cái này nhìn chắc cũng trên 100 ngàn đô ". Gia Hân cảm thấy rất là vui khi Hàn Kỳ thích món quà nàng tặng, môi nở nụ cười nhìn người mình yêu. Mua cái đồng hồ này gần hết số tiền trong tài khoản của nàng luôn ý chứ 350 ngàn đô chứ ít gì nhưng đổi lại Hàn Kỳ thích nó không đáng là gì.

-" mua cái đồng hồ này cho em là chị nghèo luôn rồi em phải có trách nhiệm nuôi chị đó".

Gia Hân chu mỏ trái tim đỏ mọng nói, Hàn Kỳ ôm nàng ngồi lên đùi cô hôn xuống môi hấp dẫn kia, Gia Hân vòng tay câu cổ Hàn Kỳ đẩy nụ hôn sâu. Nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nồng cháy, cô mút môi nàng luồn lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng Gia Hân.



Tay xoa nắn hai trái đào căn tròn đàn hồi, bóp rất đã tay. Dứt khỏi nụ hôn sâu Gia Hân thiếu hơi ngã vào lòng cô đầu tựa vào cổ Hàn Kỳ hít không khí mặt hơi ửng hồng. Hai người duy trì tư thế ái muội này một lúc.

-" ở lại ngủ với em đêm nay được không".

-" ừm".

Gia Hân gật đầu tóc cạ vào cổ cô thật ngứa ngáy a. Ôm nàng lăng xuống giường hai người nằm đối mặt với nhau. Đầu Gia Hân dụi vào ngực cô tìm hơi ấm ,tay cô vòng qua ôm eo nàng chìm vào giấc mơ đẹp.Sáng sớm Bảo Ân thức dậy mở cửa bước ra trùng hợp thay Gia Hân cũng từ phòng Hàn Kỳ bước ra chạm mặt nhau. Gia Hân bị chột dạ tằng hắng ánh mắt lấp liếm nói.

-" chị có việc vào phòng Hàn Kỳ một chút ,em tranh thủ ăn sáng rồi đi học ".

Nói một hơi rồi nhanh chân vào phòng bỏ lại Bảo Ân đứng bơ vơ load câu nói của chị gái. " Việc gì mà mới sáng sớm chứ ".

Hàn Kỳ bước ra mặc đồng phục trường vẫn soái như mọi ngày đặc biệt hôm nay tay có đeo đồng hồ 8 tỷ mấy chứ nhiêu rất là rẻ. Ánh mắt Bảo Ân va phải cái đồng hồ trên tay Hàn Kỳ, ngạc nhiên cái này chị hai nhờ mua giùm mà cứ tưởng chị hai mua đeo ai dè tặng cho Hàn Kỳ " có gian tình ". Sở dĩ Bảo Ân phát hiện ra điều đó là do cái đồng hồ lấp lánh kim sa hột lụ , toàn đá quý chiếu chiếu ánh sáng lấp lánh .

Người giúp việc mới được thuê đến là một người phụ nữ trung niên trẻ hơn vợ chồng ông bà Phạm trước đây phụ bếp núc nấu ăn cho 3 người, vì bà ấy có gia đình riêng nên không có ở chung nhà xong việc chiều tối trở về nhà với chồng con. Thế cũng tiện có không gian riêng cho Hàn Kỳ với Gia Hân, nói giúp việc thì cũng chỉ là người ngoài những lúc thân mật thì cũng không thoải mái cho lắm.

______

Ở trường học hôm nay mọi người không những hóng xe của nữ thần Quỳnh Như như mọi ngày , đám đông đợi chờ xem coi hôm nay Hàn Kỳ có đi chung với Bảo Ân nữa không, chứng thực chuyện họ ở chung nhà.

Không làm mọi người thất vọng xe của Hàn Kỳ tiến vào bãi đỗ xe , Bảo Ân từ trên xe bước xuống đi chung với Hàn Kỳ làm dân tình xôn xao .

-" cậu nói xem có phải họ là người yêu của nhau không " Bạn nữ 1.



-" nhiều khi là chị em họ thì sao cũng có thể lắm chứ bộ " Bạn nữ 2.

-" Bảo Ân là vợ của tui nha không được giành ". Một bạn nam fan hâm mộ của Bảo Ân lên tiếng tranh cãi.

Rất nhiều lời phỏng đoán mối quan hệ của hai người họ, chỉ có người trong cuộc mới biết nhưng không có lên tiếng giải thích.

Giờ ra chơi như hôm qua Hàn Kỳ lấy thức ăn cho Bảo Ân nàng chỉ việc ngồi đó đợi phục vụ tận nơi, ăn xong có người thu dọn rất là suиɠ sướиɠ.

-" mày là Hàn Kỳ".

Một tên trông có vẻ cao to đô con mặt kênh lên nhướng một bên mày hỏi, tay chỉ một ngón vào người Hàn Kỳ. Phía sau là hai tên đàn em mặt kênh kiệu khoanh tay đứng nhìn đại ca uy vũ .Trường nào cũng vậy phải có ít nhất vài tên giang hồ hoặc nhiều hơn thị uy, tên chỉ vào người Hàn Kỳ tên Long cha hắn làm xã hội đen cho vay bạc nóng lãi cắt cổ và bảo an một số khu vực . Hắn nhờ vậy mà hóng hách ngang ngược chẳng xem ai ra gì, bữa nay nghe tin thần tượng của hắn có bạn gái còn ở chung nhà nữa chứ máu sôi sục đi kiếm Hàn Kỳ tẩn cho một trận. Fan cuồng thần tượng như hắn không cho phép ai chạm vào Bảo Ân, Bảo Ân là nữ thần chỉ thuộc về mình hắn.

Hàn Kỳ đang dùng bữa cùng Bảo Ân , ngước lên nhìn cái tên hách dịch này không thèm quan tâm cúi xuống dùng bữa tiếp.

Mọi người trong nhà ăn im lặng nhìn hướng ồn ào bên bàn Bảo Ân.

Hắn như bị sỉ nhục Hàn Kỳ dám lơ hắn không xem hắn ra gì . Mắt căm phẫn hất khay cơm của cô đổ văng ra nền gạch. Tay túm cổ áo lôi Hàn Kỳ đứng lên , mặt hầm hầm nhìn Hàn Kỳ.

-" anh làm cái gì vậy buông chị ấy ra ".

Bảo Ân mất vui đứng dậy mặt lạnh tanh không còn nhí nhố như thường ngày hướng tên Long ra lệnh. Ngô Minh Hưng ngồi ăn cùng Phan Quỳnh Như bàn cách đó không xa mắt dõi theo tình hình bên này. Ngô Minh Hưng trong bụng cũng chẳng ưa gì Nguyễn Hàn Kỳ , theo đuổi vợ tương lai của hắn " có tư cách" nhưng ngoài mặt vẫn là đàn anh niềm nở đứng lên đi đến giúp Hàn Kỳ giải vây. Đôi chân của Phan Quỳnh Như chẳng hiểu sao điều khiển cơ thể nàng cũng đi lại xem Hàn Kỳ có làm sao không.Đám đông vây quanh xem náo nhiệt nhưng chẳng ai can ngăn lần này Nguyễn Hàn Kỳ lành ít dữ nhiều bởi ai cũng biết cái tên hung thần kia một khi nổi nóng chả ngán thằng nào may ra có nữ thần và soái ca gia thế lớn tên Long mới e dè thu liễm lại.