Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 15: chủ đề hot



Sau 3 tiết học nhàm chán tra tấn tinh thần Hàn Kỳ kiến thức như trên trời rới xuống giáo viên đứng trên bục giảng luyên thuyên giảng bài mà cô chả hiểu cái gì. Dù sao cũng đã 23 tuổi nghỉ học lâu lắm rồi ai mà nhớ cơ chứ, với lại trước kia học mới tới lớp 9 nghỉ ngang bắt đầu chuỗi ngày huấn luyện gian khổ làm sát thủ. Giờ đây đùng một cái đi học lớp 11 " ôi thần linh ơi ".Hàn Kỳ nằm dài trên bàn mặc kệ hình tượng tay xoay cây viết .

-" em gái xinh đẹp đây kiếm ai ?".

Một bạn học nam nở nụ cười hướng Bảo Ân đứng trước cửa lớp hỏi.

-" cho em hỏi có chị Hàn Kỳ ở trong lớp không ạ".

Nàng lịch sự đáp, mắt hướng trong lớp tìm kiếm, Hàn Kỳ nằm quay mặt ra cửa sổ nghe giọng nói quen thuộc bậc dậy đi ra. Nhìn tên kia bằng ánh mắt không thiện cảm khi ép hỏi xin số điện thoại của Bảo Ân. Hai người hướng căn tin đi dọc đường thu hút nhiều ánh mắt nghi hoặc.

-" em ăn cái gì ".

-" gì cũng được lấy cho em 1 ly nước ép cam ".

-" ok ".

Bắt Hàn Kỳ kêu dì nhỏ mà không có được với tên cứng đầu này thế là xưng hô chị em theo tuổi, có thêm một chị gái cũng sướng chứ bộ được chiều chuộng. Bảo Ân vui vẻ ngồi xuống bàn ăn trống đợi Hàn Kỳ lấy thức ăn giùm.

Xung quanh có vài bạn học nhận ra Bảo Ân, cầm theo giấy, ảnh chụp của nàng xin chữ kí vì không ai ngờ Bảo Ân học ở trường này nên đâu có biết mà chuẩn bị album trước đành cầm tập đỡ có người xin luôn chữ kí trên cái áo trắng đang mặc trên người.

Có được chữ kí như mong muốn, các bạn học của chúng ta ai nấy về chỗ ngồi để tiếp tục dùng bữa trả lại không gian cho Bảo Ân, thần tượng của chúng ta còn học dài dài ở đây hôm nay không xin được thì ngày mai không cần gấp.



Nói căn tin thì có hơi nhỏ chính xác hơn là nhà ăn rộng lớn chia làm 1 trệt 2 lầu , xung quanh bài trí chẳng khác gì nhà hàng buffet, dành chung cho giáo viên, học sinh cấp 3 và đại học . Hàn Kỳ bưng hai khay cơm đi lại bàn của Bảo Ân ngồi xuống.

Khay cơm được chia làm 2 ngăn to trong đó một bên là cơm chiên bên còn lại là súp , 3 ngăn nhỏ được Hàn Kỳ chọn sushi, salad và trái cây. Cô lấy hai phần ăn giống nhau chỉ khác mỗi nước uống Bảo Ân là cam ép của cô là coca.

-" đó có phải là Nguyễn Hàn Kỳ lớp 11A3 hay theo đuôi nữ thần không vậy ".

-" ừ giống thiệt ".

-" chị ấy soái quá aaa".

-" ngồi chung với thần tượng luôn kìa OMG".

Mọi người xung quanh bàn tán chủ đề hot ngày hôm nay, phỏng đoán vu vơ mối quan hệ của hai người, Phan Quỳnh Như ngồi ăn phía trên lầu nhìn xuống bàn Hàn Kỳ đang ăn uống vui vẻ cùng Bảo Ân tự nhiên cảm thấy trong lòng không vui, tay cầm nĩa gim mạnh xuống miếng thịt như muốn trút giận.

-" mày xem Hàn Kỳ hôm nay không có đi kiếm nữ thần nữa ngộ nha ".

Một bạn nam lên tiếng với mấy đứa ngồi cùng bàn.

-" chắc là hết thích rồi, người ta đang bận ngồi ăn cùng ca sĩ Bảo Ân ai rảnh đâu mà bám đuôi nữ thần của chúng ta ".

-" tụi bây xem nhan sắc của Bảo Ân cũng chẳng kém cạnh gì nữ thần đâu, Hàn Kỳ không thích mới lạ ".

Hai bạn nam trong bàn cũng bàn luận sôi nổi. Chuyện trước đây Hàn Kỳ thích Quỳnh Như cả trường đều biết, hôm nay không thấy đi tìm nữ thần làm mọi người thắc mắc à nha.



Hàn Kỳ trước đây rất thích Phan Quỳnh Như mỗi ngày đều chạy theo sau đuôi nhìn lén nàng , Quỳnh Như đi thư viện, đi nhà ăn Hàn Kỳ đều đi theo sau. Có mấy lần tặng hoa và socola cho Quỳnh Như nhưng đều bị nàng quăng thùng rác, Quỳnh Như đối với Hàn Kỳ cảm thấy rất là phiền cho tới ngày hôm nay không còn đi theo nàng hỏi hang đủ thứ nữa. Đáng lí ra nên cảm thấy thoải mái mới phải nhưng sao lòng khó chịu, ăn cơm cũng chẳng còn ngon nữa. Quỳnh Như đứng dậy dẹp khay cơm đi về lớp.

-" chút ăn xong dẫn em đi tham quan trường đi".

Bảo Ân ăn trái cây nói với Hàn Kỳ đã ăn cơm xong từ hồi đời nào đang ngồi nhìn nàng vừa uống nước coca.

-" ừm " .

Đợi Bảo Ân ăn xong cô đứng dậy thu dọn khay cơm dắt nàng đi tham quan xung quanh cũng như cô đi tham quan luôn dù sao cô cũng là lần đầu đi học mà đâu phải Hàn Kỳ kia đâu mà rành.

Tầng trệt, lầu 1 , lầu 2 đều là phòng học, lầu 3 là một số phòng thực hành cũng như thư viện. Phía dưới sân bên trái là khu dành cho giáo viên, bên phải là nhà ăn, sau trường là sân chơi thể thao, nhà thi đấu. Đi lòng vòng cũng tới giờ học hai người tách ra ai về lớp nấy.

Thêm 3 tiết tra tấn tinh thần Hàn Kỳ nữa

" reng ~ " tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về. Hàn Kỳ thu dọn nhanh đi ra khỏi lớp cô canh từng phút từng giây để đi về đó. Đi xuống lớp Bảo Ân đón nàng.

Quỳnh Như học lớp 12 A1 phía trên Bảo Ân một lầu, đi xuống cầu thang ánh mắt Hàn Kỳ va phải nàng " wow lại thêm một mỹ nữ, dáng người cao ráo nuột nà, tóc đen dài óng ả xoã ngang vai, mắt long lanh tinh anh, mũi cao dáng S uốn lượn nhẹ, môi căn hồng đặc biệt dưới mí mắt có một nốt ruồi lệ, vẻ đẹp thanh lịch bước đi toả khí chất cao quý ".

Quỳnh Như thấy Hàn Kỳ đang nhìn nàng say đắm đó chứ cứ ngỡ là sẽ chạy lại theo sau nàng như mọi hôm nhưng không Bảo Ân từ phía sau đi lên kéo tay Hàn Kỳ ra về.

Bảo Ân đứng ở cổng trường đợi Hàn Kỳ lái xe ra, Quỳnh Như cũng đứng gần đó đợi tài xế đến rước về. Xe Mercedes của Hàn Kỳ dừng trước mặt hai người , cửa cánh chim mở cao lên Quỳnh Như có thể thấy người đang ngồi ghế lái là Hàn Kỳ , Bảo Ân nhanh bước vào cửa xe đóng lại chiếc xe chạy khuất bóng trước mặt Quỳnh Như. Không lâu sau xe nhà nàng cũng tới đón. Quỳnh Như ngồi trong xe ánh mắt lạnh lẽo trầm ngâm không biết hôm nay bị làm sao nữa cứ nhìn cái tên gây phiền phức cho nàng. Nhìn rồi lại cảm thấy không vui.