Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 12: siêu trộm



Hàn Kỳ bước lên lầu tìm đến phòng làm việc của Lý Đức Bình cửa đã bị khoá. Cầm cây kẽm đã chuẩn bị sẵn chọt vô cái ổ khoá "cạch " cửa đã được mở dễ như ăn bánh. Cô nếu không làm nghề sát thủ có thể làm ăn trộm coi bộ thu nhập cũng cao đó chứ.

Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng không phát hiện camera quay lén nào Hàn Kỳ mới yên tâm đi xung quanh ngõ ngách căn phòng tham quan, thông cảm bệnh nghề nghiệp đó mà. Tên Lý Đức Bình này quá chủ quan đi hay nghĩ con gái hắn ngu tới nỗi không chút đề phòng cơ chứ.

Căn phòng rộng rãi sử dụng nội thất bằng gỗ đắc tiền, bàn làm việc phía sau là bức tranh treo tường. Bên trái là tủ sách một bộ ghế sofa ở giữa phòng. Mở khoá hết mấy ngăn tủ bàn làm việc chỉ toàn hồ sơ gì đâu không chả có thứ nào quan trọng. Hắn giấu ở đâu ? . Nghiêm túc nhìn lại bố trí căn phòng Hàn Kỳ dừng lại ở bức tranh to treo trên tường.

Tháo bức tranh xuống quả nhiên bên trong là hộc rỗng bị khoá Hàn Kỳ đoán chắc phía trong hộc đó là két sắt. Lại dùng cây kẽm mở khoá ra thật sự cô đoán trúng rồi là két sắt, cái tên này kĩ thật trang bị hai ba lớp phòng vệ, thứ bên trong nhất định rất quan trọng đi.Gia Hân nấu cơm canh xong hết rồi mà chẳng thấy Hàn Kỳ đâu, nhấc chân đi lên lầu gọi cô xuống ăn cơm, bước lên cầu thang lầu 2 ánh mắt rơi vào phòng xéo đằng kia đang mở toang cửa, đó chẳng phải là phòng làm việc của Lý Đức Bình hay sao " có ăn trộm ? ".

Gia Hân nhẹ nhàng đi lại xem xét làm nàng hú hồn hoá ra là Hàn Kỳ ở phía trong , " mà khoan sao cô vào được ? " Lại một dấu chấm hỏi to đùng.

-" lại đây ".

Hàn Kỳ ngoắc tay Gia Hân đang đứng ở ngoài cánh cửa.

-" em làm gì vậy ".

-" chút nữa chị sẽ biết, im lặng đừng lên tiếng".

Gia Hân thắc mắc nhưng vẫn nghe lời Hàn Kỳ đứng cách xa 3 bước chân im lặng quan sát hành động của cô. Hàn Kỳ đeo tai nghe bác sĩ áp ống nghe gần ổ khoá két sắt nghe chuyển động của các trục bánh xe tiếp xúc với nhau khi cô xoay núm quay. Kĩ năng mở khoá siêu trộm này đòi hỏi kinh nghiệm và kĩ thuật rất cao và cả sự tập trung cao độ tránh sai sót dù chỉ là một phần nhỏ.

Mày nhíu lại gương mặt lạnh lùng nghiêm túc khác xa vẻ cợt nhã hằng ngày với Gia Hân, ngón tay thận trọng xoay núm quay từng chút từng chút một "tick" cửa két sắt bung ra, mở khoá thành công. Nhếch môi cười lau đi mồ hôi trên trán thở phào một hơi .

Chăm chút nhìn từng động tác điêu luyện của Hàn Kỳ , Gia Hân thật sự rất là hâm mộ cứ như là đang xem phim siêu trộm ngoài đời thực vậy. Từ khi nào Hàn Kỳ của nàng lại giỏi đến vậy cơ chứ.



Mở toan cái cửa két sắt ra bên trong chia làm hai ngăn phía dưới là cả chục thỏi vàng 9999 ngăn phía trên là giấy tờ . Gom hết chúng ta ngoài để trên bàn làm việc. Gia Hân cũng lại tham gia lật xem. Cô làm nghề sát thủ kêu cô liệt kê các loại súng còn dễ hơn xem mấy hồ sơ giấy tờ công ty, xem có hiểu cái gì đâu. Chi bằng để Gia Hân giúp cô xem dù gì cũng là người của cô rồi, cô tin Gia Hân sẽ không phản bội mình.

-" giấy tạm thời tiếp quản tài sản, giấy sở hữu 15% cổ phần HK , giấy sở hữu toàn bộ cổ phần GH là công ty trước đây của chị và một số giấy tờ cơ mật công ty ".

Gia Hân đọc tóm tắt một lượt cho Hàn Kỳ nghe, gương mặt thoáng đượm buồn rất nhanh biến mất. Hai người cùng xem lại kĩ thông tin trên giấy phát hiện ra một thông tin vô cùng quan trọng. Đó là Lý Đức Bình mặc dù tiếp quản gia sản cũng như công ty HK của mẹ cô nhưng chỉ là tạm thời vì chỉ có chữ kí chứ không có con dấu đóng mộc.

-" em đang giữ tờ di chúc và con dấu phần thắng sẽ là bao nhiêu ".Hàn Kỳ đưa hộp cho Gia Hân xem giấy tờ ở bên trong , nàng xem xét suy tư một chút trả lời.

-" nếu vậy chắc khoảng 98% em sẽ ngồi lên vị trí chủ tịch ".

Hàn Kỳ nhờ Gia Hân chuẩn bị các giấy tờ liên quan để giành lại quyền thừa hưởng tài sản, cô tin nàng sẽ thay cô làm tốt mọi thứ. Còn cô có việc đi ra ngoài một chuyến. Hai người thu dọn đống đồ trong két sắt đó lấy hết mọi thứ đem sang phòng Hàn Kỳ cất.

_______

Công ty vệ sĩ:

Một top nam nhân bận đồng phục vệ sĩ xếp hàng dài ưỡng ngực đứng ngay ngắn quy củ.

-" anh...anh...anh...anh....v.v.. bước ra đây đấu với tôi".

Hàn Kỳ chỉ ngón tay vào một vài người cô cho là được nhất theo tiêu chí gương mặt dễ nhìn, vóc dáng cao ráo, thân hình săn chắc.



Được cái gật đầu cho phép của giám đốc, 10 người được chọn đồng loạt bước ra. Hàn Kỳ đứng đối diện mười người ở giữa khoảng sân rộng rãi.

-" lên hết một lượt ".

Gương mặt lạnh lùng ra lệnh, 10 tên vệ sĩ lao đến tung nhiều chiêu thức võ học hướng Hàn Kỳ toàn lực đánh. Cô nhẹ nhàng lách người né tránh bước chân tựa như lông vũ lướt trên nền đất xoay chân nghiêng người. Đồng thời phản đòn vài cú cú đấm, đá , móc chân của vệ sĩ, một chấp mười con số chênh lệch rất nhiều nhưng chẳng mấy khó khăn cho Hàn Kỳ. " Bịch ..bịch ...bịch..." Mười tên vệ sĩ không tên nào là không dính đòn của Hàn Kỳ có tên thì nhẹ có tên thì nặng lui về phía sau có chút chật vật. Cô chỉ muốn kiểm tra năng lực của vệ sĩ một chút , so chiêu vài hiệp đánh giá họ thôi.

-" sáng mai đến địa chỉ này nhận việc".

Ký hợp đồng xong với công ty, bỏ lại một xấp tiền thuốc bôi cho họ, cô lái xe ra về coi như đã xong một chuyện. Đến cửa hàng bán thiết bị an ninh nhờ họ thay luôn cái ổ khoá hàng rào ở nhà cô sang quét mống mắt- loại tiên tiến nhất hiện nay, lắp thêm vài cái camera nữa riêng cái này thì cô chỉ họ chỗ lắp bởi cô biết nơi nào thiết yếu chỉ cần vài cái không nhiều là có thể quan sát hết xung quanh nhà đối với những người tầm thường khó mà nhìn ra cái nơi giấu camera, lần này cô cho Lý Đức Bình kia có nhà mà không thể về.-" chị hai em đứng đợi 30 phút ở sân bay rồi đó, đừng nói là chị quên hôm nay em về nước đó nha".

Bảo Ân em gái Gia Hân 16 tuổi học sinh cấp 3, hiện tại là ca sĩ solo vừa mới đi lưu diễn ở nước P trở về đang đứng cùng quản lí ở sân bay gọi điện cho chị hai.

-" thôi chết chị quên mất, để chị gọi Hàn Kỳ đón em, đợi chút nhá bé ".

Gia Hân lo cái vụ giấy tờ cho Hàn Kỳ mà quên mất ngày hôm nay em gái yêu quý của nàng về nước a, đúng là có chồng bỏ rơi em ruột mà. Chồng ở đây là Hàn Kỳ nha quý dị đừng có lộn với Lý Đức Bình.

Hàn Kỳ đang lái xe ở ngoài đường nhận được cuộc gọi của Gia Hân đánh đầu xe chuyển hướng ra sân bay thành phố X.

Có vài fan nhận ra là Bảo Ân mặc dù ngụy trang quần áo, đội nón và đeo khẩu trang kĩ rồi vẫn không tránh khỏi bu quanh nàng xin chữ kí.

-" xin lỗi mọi người dịp khác mình ký tiếp nhá, giờ mình còn có việc phải đi rồi, yêu mọi người ,bye ".

Bảo Ân tạm biệt fan của mình vẫy tay chào họ khi Hàn Kỳ từ đâu đi lại cầm vali của nàng. Do Gia Hân đã gửi hình của Bảo Ân mặc trang phục về nước hôm nay nên Hàn Kỳ không khó nhận ra người đứng trong đám đông kia. Còn Bảo Ân tất nhiên là biết mặt của Hàn Kỳ rồi hôm chị hai đám cưới mặc dù nàng không có đi dự do bận đi lưu diễn, chị hai có gửi hình gia đình bên nhà chồng cho nàng xem qua, nàng biết Hàn Kỳ là con gái của chồng chị hai a, theo vai vế gọi nàng bằng dì đó.