Sát Thần Hệ Thống

Chương 54: Vô Đề



-Đinh! Do linh căn của kí chủ thay đổi,kiểm trắc đến công pháp kí chủ đang sử dụng. Hiện tại kí chủ đang dùng Hỗn Độn Nguyên Lực nên nhưng công pháp không tương thích sẽ được thay đổi.

-Đinh! Công pháp Thôn Thiên Địa Quyết thay đổi, nâng cấp thành Hỗn Nguyên Thôn Thiên Công, giải khóa các tầng

Hỗn Nguyên Thôn Thiên Công (Thần cấp???)

Sinh ra để thôn thiên thực địa nuốt chửng vạn vật, có thể hấp thu cả khí vận lẫn vận mệnh kẻ địch.

Tầng 1: Có thể hấp thụ bất kì dạng năng lượng nào. Võ Kĩ: Thôn

Tầng 2: Chuyển hóa bất cứ vật chất nào thành Hỗn Độn Nguyên Lực. Võ kĩ: Thực

Tầng 3: Tinh luyện bất cứ vật chất gì. Võ kĩ: Hắc Ngục Thần Hỏa

Tầng 4: Phản lại đòn tấn công của kẻ địch. Võ Kĩ: Phản Thiên Đạo

Tầng 5: Hóa thân võ hồn. Võ kĩ: Hồn Hóa( yêu cầu Thao Thiết Võ hồn)

-Đinh! Phát động nhiệm vụ: Thao Thiết:

Yêu cầu: Luyện hóa tàn hồn Thao Thiết thành võ hồn

Thưởng: 1000000 vàng,

Lam Thần thấy bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì, Thổ Nguyên Tố Cự Nhân lại một lần nữa nện bay hắn ra. Lam Thần cảm thấy bực, đứng dậy, lao đến

Bát Quái Quyền: Chấn

Một quyền cực mạnh nên lên cánh tay của Thổ Nguyên Tố Cự Nhân, làm nó ngay lập tức vỡ ra. Thục Phán ngạc nhiên:

-Ồ! Kiếm ý, ngươi dùng luôn kiếm ý rèn thể ư, phương pháp này phải nói là cực đoan, nhưng hiệu quả cực tốt. Ta thấy có vẻ như ngươi rèn được Cực Đạo Kiếm Thể nhỉ.

-Thục lão à, ta đang ăn đòn đây. -Lam Thần nhổ ra một ngụm máu,khóc không ra nước mắt.

-Do kiếm ý của ngươi chưa đủ sắc bén. Nên ngươi mới không thể phát huy tối đa sức mạnh của Cực Đạo Kiếm Thể.

Lam Thần ngồi dậy, tập trung kiếm ý vào đầu ngón tay, sau đó là toàn bộ cánh tay. Lam Thần lại nhìn lại Thổ Nguyên Tố Cự Nhân biến dị, lao đến.

Bát Quái Quyền: ly

Một quyền tinh diệu đấm trực tiếp về phía Thổ Nguyên Tố Cự Nhân biến dị đang lao đến. Thổ Nguyên Tố Cự Nhân kia vội đưa tay lên chắn, nào ngờ khi cứ đấm vừa chạm vào tay nó thì hệt như một đường kiếm chém qua, cánh tay nó đứt làm đôi, ngay sau đó là một loạt quyền khác, dữ dội nện thẳng lên nguyên tố chi tâm giữa ngực nó. Bùm! Thổ Nguyên Tố Cự Nhân trực tiếp vỡ nát.

-Đinh! Chúc mứng kí chủ giết Thổ Nguyên Tố Cự Nhân biến dị, thưởng 10000 vàng, 10000 kinh nghiệm, Nguyên Tố chi tâm nứt vỡ.

Lam Thần lúc này quần áo rách nát, tóc rối bùi, vết máu vương khắp người. Hắn quay mặt về mấy con còn lại, đưa tay khiêu khích.

-GRÀOOOO!

Một con Thổ Nguyên Tố Cự Nhân rống lên, lao tới trong khi những con còn lại trầm mặc đứng nhìn. Lần này Lam Thần đã có kinh nghiệm hơn, trực tiếp lao tới. Tưởng chừng như có một phá va chạm mạnh mẽ xảy ra, nhưng không! Khi gần va chạm, Lam Thần phát động võ kĩ.

Bát Quái Quyền: Khảm Đoài

Lam Thần bắt lấy cánh tay của Thổ Nguyên Tố Cự Nhân, sau đó hắn dụng một chút sức, vật ngửa nó ra. Thân hình đồ sộ của nó làm cho nó khó khăn dừng lại. Lam thần lợi dụng điểm này để vật ngửa nó ra. Sau đó, hắn lập tức tốc biến lên trên, hét lên:

Bát Quái Quyền: Chấn

Chưa kịp phản ứng, nó bị Lam Thần nện trúng Nguyên Tố Chi Tâm. Đôi mắt của nó dần mất tiêu cự, rồi hóa thành một mỏm đất. Thông báo lại một lần nữa vang lên. Lam Thần quyết định đánh nhanh. Rút ra Nghịch Thiên Kiếm, Lam Thần một lần nữa lao vào chém giết.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình đài, chỗ giám khảo.

Tần Uyển quan sát Lam Thần, lắc đầu.

-Tên nhóc này, liều mạng quá.

-Hắn có nghị lực mạnh đấy chứ. -Lưu Nham phản bác

-Hai ngươi chỉ để ý mỗi điều đấy ư? -Tu La Kiếm Tiên cười khẩy: -Ngươi không nhìn thấy sau khi rút kiếm khí thế của hắn thay đổi ư?

-Ngươi nói thế có ý gì? - Bàn Long hỏi

-Hắn tu luyện kiếm đạo là chính, kiếm ý tựa hồ cũng không yếu hơn Lam Hạo Thiên. Thậm chí ta nghi hắn có Kiếm thể.

-Giống như ngươi? -Lưu Nham nhíu mày. Một người sở hữu kiếm thể, thông tin này cực kì quan trọng với mỗi thế lực. Tu La Kiếm Tiên thành tựu ngày hôm này phần lớn dựa vào thể chất của hắn, Sát Lục Kiếm Thể.

-Ý ngươi là Sát Lục Kiếm Thể? Không thể, để rèn Sát Lục Kiếm Thể ta đã phải tu luyện trên Sát Lục Kiếm Mộ mới luyện thành. Còn hắn tựa hồ mới chỉ luyện ra , hay cũng có thể nói là mới đạt đến bước đầu của Kiếm Thể thôi

-Nghe nói Sát Lục Kiếm Mộ, Thiên Kiếm Bia cùng Thần Kiếm Sơn là Tam đại thành địa của kiếm tu, ngươi có thể leo lên tới đâu của Sát Lục Kiếm Sơn?

-Lưng chừng sườn núi, do sát khí quá mãnh liệt. Lại nói tên Lam Thần, hắn cơ bản mới trình diễn quyền pháp, bộ quyền pháp này khá quái dị.-Tu La Kiếm Tiên xoa cằm.

-Nó vừa giống Lưu Thủy Quyền Pháp vừa giống Sát Lôi Mãnh Quyền, nhưng lại có hướng của Diệt Hỏa Quyền. Tựa như thằng nhóc này cải biến những bộ quyền pháp này thì phải. -Bạch Mi trưởng lão nói.

-Không! Không phải! Đó là Bát Quái Quyền của Thanh Hư đạo nhân.

-Hả! Không thể nào Bát Quái Quyền là Thiên cấp công pháp cơ mà.

-Hừ, tiểu tử này hình như vẫn chưa luyện thành Bát Quái Quyền, nhìn cách hắn vận dụng thì biết, hầu như rất thô sơ.

-Thú vị! -Lưu Nham gật đầu.

======================================================================================

Sau gần 1 canh giờ chém giết, Lam Thần thở hồng hộc, Lam Hoa cùng Lam Thập Tam lao lên đỡ lấy Lam Thần. Nhưng Lam Hoa vừa chạm vào thì bị một luồng kiếm ý chém rách da.

-Cái này... kiếm ý? -Lam Thập Tam ngạc nhiên.

-Ta không sao, chỉ hơi đuối sức tí. -Lam Thần cảm thấy linh lực hơi cạn kiệt, cười cười nói.

-Thập Tam ca, ngươi có đan dược phục hồi linh lực không. -Thôn Thiên Địa quyết trước khi biến đổi đã mang theo khả năng hấp thụ linh lực rất nhanh, song song với đó là khả năng dùng linh lực lành lại vết thương. cộng thêm Tôi Thể Ngôn mỗi giây lại làm cơ thể mạnh mẽ hơn, đồng thời linh lực tiêu hao cũng nhiều hơn. Lam Thập Tam lấy ra 2 viên linh đan màu xanh sẫm và 1 viên màu đỏ đưa cho Lam Thần.

-Tụ Linh đan và Phục Khí đan, nuốt vào đi.

Lam Thần gật đầu, nuốt hai viên đan dược kia vào. Vừa mới vào trong cơ thể, Hỗn Nguyên Thôn Thiên Công đã ngay lập tức phân giải 3 viên đan dược ấy thành một dòng khí chảy khắp cơ thể. Vết thương dần khép miệng, linh lực cũng dần phục hồi.

-Thần Ca vừa rồi hung hiểm quá! -Lam Hoa trách móc

-Không có gì, ta muốn tôi luyện thân thể một chút.

-Bị đánh bầm dập thể này mà là một chút? Hừ! -Lam Hoa chống nạch nói. Lam Thần bật cười:

-Ha ha, chỉ một chút xíu thương tích mà thôi. Mà ta quên mất đã diệt bao nhiêu nguyên tố cự nhân rồi.

-Đoán chừng 10 hay 11 con cấp 4, con đầu đàn cấp 5 bỗng nhiên kêu cả đàn chạy.

-Chúng chạy hướng nào?

-Chúng ban đầu rất bình thường, bỗng nhiên con đầu đàn hô hoán cả lũ chạy về phía chúng ta, nhưng chúng ta cảm nhận được dường như chúng đang sợ hãi cái gì đó.

-Vậy là...? -Lam Thần nhíu mày rồi nhìn về hướng ngược lại, ở đó có những hắc khí phiêu miểu kì lạ, giọng Thục Phán vang lên:

-Tử khí? Ồ thú vị.

-Sao vậy Thục Lão? Những cái màu đen đen kia là tử khí?

-Tất nhiên, nó không phải tử khí bình thường, ta đoán có một hung thú nào đó sắp xuất thế, có vẻ là biến dị loại.

-Liệu nó quá nguy hiểm không? -Lam Thần hỏi lại.

-Tử khí có thể ăn mòn linh hồn và linh căn của ngươi, ngươi nói xem ? Vạn vật có linh, Thổ Nguyên Tố Cự Nhân không sợ chết vì chúng chỉ cần có nguyên lõi là chúng vẫn có thể tái sinh, lí do rất đơn giản là vì lõi của chúng chứa sinh mệnh. nhưng nếu bị cái tử khí chạm vào thì dù nguyên tố cự nhân này mạnh mẽ đến mấy vẫn chết thôi.

-Ra vậy, còn nếu con người đi vào thì sao?

-Người thì nếu sở hữu loại thể chất đặc biệt hoặc linh căn thì không sợ, hoặc người Luyện thể cũng không sợ. Tình hình linh căn của ngươi ta đã xem qua, không biết ngươi làm sao để giấu loại này linh căn khỏi mắt ta, nhưng ta sẽ không hỏi. Nhưng ta nghĩ là ngươi có thể chống lại cái kia Tử khí.

-Luyện Thể cũng không sợ? -Lam Thần ngạc nhiên

-Đúng, vì Luyện Thể chi đạo bản thân chứa rất nhiều sinh khí, mà cơ bản cái kia Tử khí độ nồng chưa đủ để những luyện thể giả sợ, thậm chí còn là nơi tốt để hắn luyện thể nữa đấy.

-Ra vậy. -Lam Thần gật đầu rồi quay sang nói:

-Lam Hoa, Thập Tam ca, các ngươi đừng tiến đến chỗ đó. -Vừa nói, Lam Thần vừa chỉ về phía Tử khí phiêu đãng.

-Còn ngươi thì sao? -Lam Hoa hỏi.

-Ta? Ta sẽ đi đến thám thính. -Lam Thần hắc hắc cười