Sát Thần Hệ Thống

Chương 52: Nhận Xét



Đường kiếm sắc bén, mạnh mẽ chém qua đầu Tinh Thần Cự Viên. Lam Thần đáp xuống đất lạnh nhạt nhìn Tinh Thần Cự Viên, nó thì dùng ánh mắt ngốc trệ nhìn lại. Rầm một tiếng, Tinh Thần Cự Viên hoàn toàn đổ gục xuống, đầu thì lăn lông lốc đi chỗ khác.

-Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh bại Tinh Thần Cự Viên, nhận x120000 kinh nghiệm, x120000 vàng.

-Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận Tinh Thần Khóa Chặt

Tinh Thần Khóa Chặt (Hồn kỹ, không đẳng cấp)

Khóa chặt linh hồn kẻ chỉ định bằng linh hồn lạc ấn, cho dù kẻ đó có chết thì dấu ấn vẫn bám theo. Không thể bị phát giác trừ khi kẻ bị khắc linh hồn lạc ấn có cường độ linh hồn cao hơn.

Lam Thần ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi. Hắn dù hao tổn khá nhiều sức, thậm chí vận dụng cả lực lượng từ Mangekyou Sharingan làm hắn cảm thấy hơi mệt về mặt tinh thần. Nghỉ ngơi một lúc, Lam Thần đứng dậy, thu đầu của Tinh Thần Cự Viên vào nhẫn giới chỉ. Thục Phán lên tiếng:

-Nếu muốn nghỉ ngơi hãy tìm hang ổ của Tinh Thần Cự Viên, dù gì nó cũng là yêu thú cấp 4, có tính lãnh thổ lớn, nên ít ra ở đấy tạm thời không lo vấn đề bị yêu thú quấy nhiễu. Hang động của nó có lẽ ở đâu đó quanh đây thôi.

Lam Thần cũng chả muốn lúc mình đang nghỉ ngơi mà bị quấy rầy, bèn thú thập yêu đan cùng quyền đầu của Tinh Thần Cự Viên, tất nhiên là để bán kiếm thêm linh thạch. Yêu đan tứ cấp yêu thú không hiếm, nhưng Yêu đan tinh thần hệ yêu thú lại hiếm. Vì thế nên thường được bán với giá rất cao, quyền đầu của Tinh Thần Cự Viên thì cũng bình thường thôi, nhưng thịt muỗi vẫn là thịt, tốt nhất là thay vì để một đống linh thạch nằm phơi dưới nơi hoang dã, chi bằng mượn hoa hiến phật, đem nó cho tên luyện khí sư nào đó là được. Nhắc đến luyện khí sư, Lam Thần nhớ cái tên Tiêu Diễm, kẻ mà được hệ thống mệnh danh là Đan Khí Song Đế. Mặc dù đã được hệ thống dự đoán là một vị Luyện Khí Đế cấp và Luyện Đan Đế cấp, nhưng không biết hiện tại trình độ của hắn là như thế nào. Miên man suy nghĩ một lúc, Lam Thần đã tìm thấy được hang động của Tinh Thần Cự Viên, Lam Thần kiếm một góc nào đó, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc này, bên ngoài quảng trường nơi các giám khảo đang quan sát cuộc chiến, rất nhiều màn ảnh liên tục chuyển động đến nhưng nơi có chiến đấu. Một vị trung niên nhân trên ngực có tiêu kí của Lam Ngân học viện, nhíu mày nói:

-Theo các vị những người nào có tiềm lực cao nhất trong các thí sinh năm nay?

-Ta thấy tên Lam Hạo Thiên, tiềm lực khá tốt, có thiên phú khá cao về kiếm thuật, đồng thời kiếm pháp khá là kì dị. Nếu ta nhìn không nhầm thì khả năng cao là Tru Tiên Kiếm Quyết thì phải. -Bạch Mi trưởng lão đáp

-Ta cũng không hiểu lắm về kiếm đạo, cái này ta nghĩ nên hỏi vị này Tu La Kiếm Tiên Lôi Long mới được. -Một vị tráng hán sau lưng mang theo tiêu kí của Thiên Vân môn lên tiếng.

Các vị giám khảo khác cũng hùa vào, bất đắc dĩ, vị được gọi Tu La Kiếm Tiên đành lên tiếng:

-Theo ta nhận thấy Kiếm Pháp tên này nhìn qua có vẻ giống Tru Tiên Kiếm Quyết nhưng trên thực tế Tru Tiên Kiếm Quyết nghiêng về tốc độ, Hạo Thiên tiểu tử này lại nghiêng về sát phạt nhiều hơn, nên ta nghĩ đó có lẽ là Diệt Thế Kiếm Pháp, hai bộ này có vẻ tương tự nhau nhưng uy lực khác biệt một trời một vực. Nhưng chỉ có điều Diệt Thế Kiếm Pháp chỉ là một bộ Địa cấp võ kĩ, dù vậy nhưng ta nghĩ trên thế giới này chỉ có dưới 10 người biết bộ kiếm pháp này thôi. Nhưng tên tiểu tử này phát huy ra uy lực thậm chí mạnh mẽ hơn nhiều so với một bộ Địa cấp thông thường.

Các vị giám khảo nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này một vị mỹ phụ nói lên:

-Các ngươi nhìn kìa, tiểu tử kia có cách dùng Trận Pháp thật quái dị.

Mọi người nhìn theo, trên màn hình lúc này là một tên béo đang liên tục oanh phù lục kết hợp với trận pháp thập phần kì dị, nhưng hàng loại cấp 2 yêu thú đang bị vây trong trận, mỗi lần chúng có ý định vượt ra khỏi trận pháp là lại bị một đống lớn Bạo Lôi phù nên thẳng vào mặt. Đó là Phục Vô Hối, hắn tình cờ gặp một bầy Thái Thản Linh Hầu đang ngủ trưa, nhân đó hắn đã bày lên Lôi Linh Trận cùng với Bạo Lôi phù kết hợp, tấn công cho bọn Thái Thản Linh Hầu không thấy mặt mũi. Một cách tấn công rất hiệu quả và .... tốn tiền.

-Chẳng phải là tên thiếu gia Phục gia Phục Vô Hối đó sao, cách chiến đấu của hắn có phần,... táng gia bại sản. - Một vị trên lưng mang tiêu chí của Thanh Liên môn nhận xét.

-Ha ha, cũng không hẳn, hắn chỉ dùng Bạo Lôi phù, một loại phù chú cấp thấp, có tác dụng lớn nhất lên nhất cấp yêu thú, giá cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng lại xảo diệu thay phù hợp với Lôi Linh trận, dù chỉ là trận pháp cơ bản nhưng hiệu quả cực kinh người. -Một vị mặc đạo bào có vẻ am hiểu trận pháp nói.

-Vấn đề này ngươi thông thạo nhất nhỉ? Chiến Trận Sư Bàn Long? -Tu La Kiếm Tiên cười ha hả

-Cũng như ngươi thông thạo kiếm thuật thôi. -Vị đạo bào tên Bàn Long nói.

-Cả cô bé tên Độc Cô Bảo Nhi này nữa, họ kép Độc Cô. Ta nghĩ là người Độc Cô gia, kiếm thuật không tệ đâu. -Vị mỹ phụ kia lên tiếng.

-Ừm, ngươi nói cũng đúng, thế nào định kéo nàng vào Bách Hoa Môn các ngươi sao, Tần Uyển? -Vị mang tiêu kí Lam Ngân học viện hỏi.

-Thế nào? Bất quá không phải chuyện của ngươi, Lưu Nham.

Lưu Nham không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn lên màn hình theo dõi. Tần Uyển thấy hắn không nói gì nữa tiếp tục chú ý vào màn hình.

Nguyên Giới châu, hang động Tinh Thần Cự Viên. Lam Thần lúc này đã hồi phục đầy đủ không sai biệt lắm. Lam Thần đứng dậy, ra khỏi động, nhằm một phương hướng bất kì di chuyển tới.

Liên tùng tục tỏa ra Haki quan sát khiến cho Lam Thần nhanh chóng vẽ một cái bản đồ, không sai biệt lắm một tiếng sau, Lam Thần chạm trán đội ngũ thứ 2, trong đó có Lam Hoa và Lam Thập Tam, một trong nhưng thí sinh Lam gia. Lam Thần đang định tiếp cận thì bỗng nhiên thấy có thứ gì đó cử động. Lam Thần chần chừ 1 lúc rồi quyết định nguyên chỗ xem kì biến. Một lúc sau, có vẻ như thứ kia cũng không đủ kiên nhẫn, nó nhanh chóng tiếp cận đội ngũ. Người chỉ huy ngay lập tức phát hiện, vội ra lệnh phòng thủ nhưng quá muộn, một tên đội viên đã bị còn vật ấy chém bay đầu.

-Mọi người cẩn thận, là Liêm Đao Huyết Đường Lang, dựa theo số vòng trên bụng thì nó là yêu thú cấp 3 đỉnh phong. Nhìn bụng nó xem kìa.

Mọi người định thần vội nhảy lui lại phòng thủ, theo lời kẻ vừa rồi họ nhìn vào bụng con bọ ngựa khổn lồ màu đỏ này. Một người cũng có vẻ hiểu biết kêu lên:

-Nó...nó có 3 vạch, vạch thứ 4 sắp hình thành rồi.

Trên bụng con Liêm Đao Huyết Đường Lang có bao nhiêu vạch tượng trưng cho nó ở cấp độ ấy. Con này Đường Lang nguyên có 3 vòng màu đen nâu cùng với một vòng nữa mờ mờ. Lam Thần khi nghe thế cũng không quan tâm, con Liêm Đao Đường Lang này lợi hại thì có, nhưng chỉ có ưu thế về tốc độ, phải biết trong đội ngũ có Lam Hoa chuyên khoái kiếm thuật và tiêu thuật dù hay dùng tiêu hơn kiếm nhưng cũng không thể phủ định tài kiếm thuật của cô nàng. Còn nữa, Lam Thập Tam chuyên tốc độ cùng trực giác nhạy bén. Đó là lí do vì sao Lam Thần lúc bắt gặp đội ngũ này thì họ chỉ ngồi yên, chỉ không ngờ là vận khí quá đen nên mới gặp một yêu thú chuyên tốc độ, một đoàn viên bị chết. Lam Thần hữu ý dò xét qua những người ở dưới., đa phần là Kết Đan cảnh tam đến ngũ trọng, người dẫn đầu là tu vi Kết Đan cảnh Thất trọng tên Ngân Lang, có vẻ là người Ngân gia.

Lam Hoa, dùng tiếng tiêu làm cho nó nhiễu loạn, Lam Thập Tam đợi thời cơ, Lý Hạo Vinh, La Hình Trung, Bạch Vân Trường, các ngươi chủ công cùng với ta, Liêm Đao Đường Lang là nghiêng về tốc độ nên chắc chắn khả năng chống chịu của nó sẽ không bằng. mài dần nó.

Lam Thần nghe vậy suýt cười thành tiếng. Lý luận như hắn chỉ có đi đắp chiếu lúc nào không biết. Cơ bản yêu thú dù loài nào đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh. Liêm Đao Huyết Đường Lang thì phòng ngự yếu thật, nhưng cơ bản có khả năng đột phá cái này phòng ngự chỉ có Lam Hoa vì kiếm thuật của Lam Hoa mạnh hơn khả năng cả Lam Thập Tam, với lại Lam Thập Tam Song Nhận Chủy Thủ không tốt bằng Băng Hỏa Lưỡng Kiếm của Lam Hoa. Được biết 2 thanh Băng Thiên kiếm và Hỏa Ngục kiếm phẩm giai Hoàng giai, nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực tương đương với Huyền cấp binh khí. Lam Thần miễn man suy nghĩ, hắn tò mò là làm sao mà mấy 3 tên sơ kì Kết Đan (1 đến 3) dùng chuỳ, găng tay và song đoản côn ( 2 cái gậy ngắn, không phải côn nhị khúc) cùng với một tên Kết Đan Thất trọng dùng Phi Huyết Thương lại tin rằng mình có thể phá phòng của Liêm Đao Huyết Đường Lang. Đúng như Lam Thần dự đoán, rất nhanh, đã có 2 kẻ bị Liêm Đao Huyết Đường Lang đánh bay bật ra, một kẻ thì bị chém mất 1 bên tay, hoảng quá ngất đi. Ngân Lang lúc này chật vật chặn đòn, luôn miệng thúc dục Lam Thập Tam ra tay. Nhưng hắn nào đâu biết Lam Thập Tam không cách nào đắc thủ được. Một bên Lam Hoa vẫn liên tục dung các thức Mộc Diệp Lưu. nhưng do tu vi không đủ nên hầu như chẳng gây ra tác dụng gì. Lam Thần biết giờ là lúc hắn phải ra sân, một phần là cứu Lam Hoa, một phần là thu thập cái này đầu Đường Lang, ít nhất giúp nó tấn cấp đã.