Sát Thần Hệ Thống

Chương 20: Di hình hoán ảnh-súc địa thành thốn



Haki Bá Vương bùng phát, chấn áp toàn trường!!!

Cách đó không xa, có hai cái bóng trùm áo trùm đen nhìm chằm chằm về hướng Lam Thần, một tên cười quái dị:

- Hé hé hé, Thiếu chủ bộc phát năng lực rồi. Lão Hoàng, ngươi theo dõi tiếp thiếu chủ, nhớ lời Thánh Nữ đại nhân. Trừ khi liên quan sinh mệnh thiếu chủ bằng không không cản.

- Ngươi định làm gì?- Hoàng lão- người từng giao cho Lam Thần Tử Linh lưỡi hái- hỏi:

- Ta đương nhiên về báo cho Thánh nữ rồi, hé hé hé.

- Thôi được đi đi, ở cái đại lục này trừ Bán Thần cảnh ra chả ai đánh được ta cả. Dù gì nếu Tam tộc xảy ra đại chiến cũng cần Tử Linh lưỡi hái giác tỉnh nếu không không thể chặn lại "Hắn"

- Ta đi đây, nghe nói thánh nữ đại nhân sắp đạt Ngụy Thần Cảnh phi thăng cùng Lam Đại nhân. Lam Đại nhân dù gì cũng Bán Thần đỉnh cao rồi. Chắc mai này sẽ đột phá bình trướng của đại lục thôi.

- Đi đi, Thánh nữ đại nhân cần biết tin này càng nhanh cành tốt.

- Được, cáo từ.- Dứt lời lão giả biến mất!

- Thiếu chủ, trưởng thành nhanh lên.

Lúc này, khi bị chấn áp bởi Haki bá vương của Lam Thần, mấy tên Bạch Lan Diên bị khí thế ép. Có mấy tên thì quỳ thẳng xuống đất, có tên ngất tại chô miệng sủi bọt.Lan Diên mặt trắng bệch run run nói:

- Ngươi...Ngươi đúng có quá đáng. Ta là cháu ngoại của Đại trưởng lão. Ngươi là gì mà dám uy hiếp ta?

- Ngươi đang thách chiến mà sao giờ lại thành ta uy hiếp ngươi rồi?- Lam Thần cười khẩy, thu lại Haki bá vương.

- Hừ.- Lan Diên hừ mạnh, quay sang bảo mấy tên còn lại:

- Các ngươi đứng dậy cho ta. Còn nữa, vác mấy tên nằm chết dí dưới đất đi ngay cho lão tử. Hừ phế vật!- Tuôn luôn một tràng mà không để ý da mặt. Lúc này nhìn hắn thảm hại vô cùng. Thường Quân cười khẩy, thầm nghĩ: "Ấu trĩ ngươi căn bản lúc đó không thấy hắn ta đã đánh bại cùng lúc mấy chục tên Trúc Cơ kỳ. Lúc ấy mà thấy chắc hắn đời nào dám làm càn như vậy. Cũng may là Cửu Kiếp hắn ta mới chỉ phóng ra áp lực bằng không to chuyện rồi"

Đúng lúc này Tam trưởng lão Bạch Hộ Lập xuất hiện, quan sát một vòng, cười nói:

- Hai ngươi sẵn sàng?

- Ta sẵn sàng thưa Lập trưởng lão.- Thường Quân gật đầu mặt nghiêm túc dần lên.

- Còn ngươi Cửu Kiếp?- Hộ Lập quay sang hỏi:

- Ha ha, ta đã đáp ứng sự tình ây giờ chạy?

- Hảo.- Hộ Lập cười lớn, rồi bất ngờ quay sang Lan Diên mấy tên đệ tử:

- Lan Diên, ngươi để chúng ta và các trưởng lão khá thất vọng. Gia chủ dặn ta bảo các ngươi rằng trong 3 tháng này phải đột phá ít nhất 1 tiểu cảnh giới, không thì không thể tham gia Tiềm Long Hội đâu. Vậy nên hảo hảo tu luyện đi. Cửu Kiếp và Thường Quân, xuất phát.

Dứt lời, Hộ Lập lấy ra một chiếc phi chu loại nhỏ, bỏ linh thạch vào, Chiếc phi chu dần dần cao lên rồi nhanh chóng biến mất trên màn trời thăm thẳm. Lan Diên Mắt nhìn theo, nghiến răng nói:

- Cửu Kiếp, tên khốn khiếp,rồi lão tử sẽ có ngày đập chết ngươi trả thù cho nỗi nhục này. Hừ bọn bay, đi!

Lan Diên quay vào trong, đột nhiên Bạch Gia Long xuất hiện, lắc đầu lẩm bẩm:

- Tiểu tử nào tâm cảnh kém quá, phải cho nó đi lịch luyện. Nếu không Tiềm Long hội sẽ bị các Cổ võ thế gia khác chèn ép thôi.

Lam Thần nếu ở đây, nghe thấy lời này chắc chắn sẽ bất ngờ. Bởi Cổ Võ thế gia lại bao gồm Bạch gia! Cổ Võ thế gia gồm những đại gia tộc thời Tam Tộc đại chiến, đại diện cho nhân tộc là Cổ Võ thế gia nên họ có nhiều danh vọng. Sau khi đại chiến kết thúc, các gia tộc này dần lụi bại. Đến bây giờ, hầu hết các Cổ Võ thế gia đều ở ẩn tại các thành trì như Bạch gia, Lam gia,.... Chỉ có một số gia tộc mới tham gia vào quyền chính.

Lại nói chuyện Lam Thần, lúc này đang ở trong phòng của phi chu, tiếp tục chìm vào không gian hệ thống kiếm đồ mua, mặt suy tư, suy nghĩ:

"Vũ khí có Tử Linh lưỡi hái, công pháp thì khỏi bàn Diệt Thiên Quyết cùng Thôn Thiên Địa Quyết. Chiến đấu có vẻ chưa được tối ưu hóa thì phải. Mình cần thêm các kĩ năng có khả năng khiến tối ưu hóa khống chế địch nhân cùng tăng khả năng di chuyển nữa"

- Hệ thống bộ pháp nào phù hợp với ta điểm một loạt ra coi nào.- Lam Thần nói thầm

- Đinh! Kí chủ cần phải tự tìm kiếm, hệ thống chỉ hỗ trợ

- ...- Lam Thần cạn lời

- Được rồi, hệ thống ngươi tốt, hừ!

Lam Thần bó tay, đành vào không gian hệ thống tìm kĩ năng. Một loạt kĩ năng di chuyển, bộ pháp hiện ra. Lam Thần nhanh chóng liệt ra những bộ pháp bá đạo:

Ảnh Biến (Hoàng Giai Cửu Phẩm)

Tăng 75% tốc chạy khi di chuyển trong bóng tối, khi bị tấn công khi di chuyển, ngay lập tức bản thân người sử dụng sẽ tạo ra một cái bóng tại chỗ và dịch chuyển về phía trước.

Cooldown: 30 phút

Giá:5000 vàng

Súc Địa Thành Thốn (Hoàng Giai Cửu Phẩm)

Ngay lập tức di chuyển trong bán kính 50 dặm xung quanh người sử dụng. Hao Linh lực phụ thuộc vào khoảng cách di chuyển.

Có thể tiến giai để gia tăng khoảng cách.

||||| Truyện đề cử: Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy |||||

cooldown: 5 phút(càng lên cấp thời gian càng giảm)

Giá: 10000 vàng

Di Hình Hoán Ảnh (Hoàng Giai Cửu Phẩm)

Hoán đổi vị trí với một đồ vật bất kì trong bán kính 100m, có thể xuyên qua bất luận thứ gì. Có thể tiến giai, mỗi lần tiến giai gia tăng khoảng cách di hình

Cooldown:30 giây

Giá: 5000 vàng

Lam Thần ngay lập tức lựa chọn:

- Mua Di Hình Hoán Ảnh và Súc Địa Thành Thốn

- Đinh! Đã mua, khấu trừ 15000 vàng.

Dù hơi đau lá gan nhưng có thêm biện pháp bảo mệnh liền tốt. Lúc này có tiếng gõ cửa, giọng nói vang lên:

- Cửu Kiếp, đến nơi rồi ra đi.- Giọng Thường Quân vang lên

- Ta ra liền.

Lam Thần đeo mặt nạ vào, mở cửa ra theo Thường Quân. Ngay lập tức cảnh quan hùng vĩ bên ngoài làm chấn động Lam Thần. Cánh cổng to lớn hiện giữa thác nước cao chót vót. xung quanh là một hồ nước xanh rộng lớn. Cánh rừng bao quanh hồ nước làm tôn thêm vẻ đẹp của hồ. Một con đường nhỏ dẫn vào chỗ cái cổng, nơi có rất nhiều đệ tử các gia tộc đang đứng.

- Chúng ta đã đến nơi.- Thường Quân hô lên

- Thường Quân, không cần kích động.- Hộ Lập nói

Lam Thần nhìn quanh,đột nhiên thấy Kim Thử Diện cùng một trang hán tử cao to, khôi ngô tiến tới.

- Ha ha, Bạch gia, các ngươi hết người rồi hay sao lại đưa một tên Liệp Yêu giả tới.- Thử Diện trào phúng.

- Ồ tưởng ai, hóa ra là Thử Diện nhị thiếu. Đây là việc nhà chúng ta, không liên quan đến ngươi.- Thường Quân lạnh lùng đáp.

- Tên Liệp yêu giả kia đừng có lớn lối, lần nay có Kim Long Trung đại ca tham gia, khôn hồn cút ra khỏi chỗ này. Đay là đại bàn của các gia tộc, một cái không có gia thế mà ở đây- Long Trung lạnh nhạt

- Ngươi tuổi gì đòi đuổi ta?- Lam Thần híp mắt, Haki bá vương dần triển lộ

- Đinh!