Sát Long Hệ Thống

Chương 9: Huyết mạnh tiến hóa



“Đã dung hợp xong ...kí chỷ có hay không kiểm tra thuộc tính..?”

“Kiểm tra..”

“Người chơi Ngao Trần

Nhãn thuật: sát long nhất hoa đồng(có thể thăng cấp)

Haki:quan sát

Thân thể :lôi thần long thể, thời không long thể, huyết ma long thể..

Huyết mạch: huyết giao(có thể thăng cấp),

Công pháp: sát long lôi thuật(tam thức), hóa long quyết(tầng hai),Phần quyết.

Đẳng cấp:bán bộ thiên tướng.

Thuộc tính:lôi , sát , huyết,..

Thần thông : tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ.

Trang bị:Huyết Nguyệt sáo trang, sát long kiếm, ám mâu, huyết nguyệt áo choàng, một bộ phi tiêu(gồm mười hai thanh shuriken )(linh giai)

Kỹ năng:sát lôi long quyền, sát lôi long trảo, sát long khi kiếm điển, phong lôi ám ảnh thân pháp, sát long lôi toản, trấn nhiếp..

Long khí giá trị: 90

Mị lực giá trị :100

Tiềm lực:viễn siêu S cấp ( có thể thăng cấp)

Sát khí trị:32000.”

“Huyết mạch tiến hóa..sát long nhất hoa đồng...huyết ma long thể ...trấn nhiếp..”

“Tả luân nhãn (sharingan) biến mất rồi, hệ thống ta cần một câu giải thích...”

“Tả luân nhãn là huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, vì thế khi dung hợp kí chủ sẽ nhận kèm huyết mạch Uchiha...rồi huyết mạch “huyết mãng “đem Uchiha huyết mạch thôn phệ tiến hóa thành”huyết giao “ nên dẫn đến Tả luân nhãn bị đồng hóa thành sát long đồng hay sát long nhất hoa đồng.”

“Được vậy Haki quan sát thì sao?.có công dụng gì”

“Haki quan sát có xuất xứ từ onepiece thé giới ,được chia làm ba tầng

Tầng một: sơ nhập (lần đầu tiên sử dụng)

Tầng hai thuần thục (sử dụng lo hỏa thuần thanh)

Tầng ba : phát triển ( có thể vô hạn phát triển )

Công dụng chủ yếu là giúp kí chủ né tránh các đòn công kích tốc độ cao , quan trọng là nó có thể bao quát phạm vi cực lớn. ...ngoài ra khi đạt đến tầng hai có thể lĩnh ngộ ra hai haki còn lại.”

“Ồ..huyết ma long thể thì sao..?”

“Huyết ma long thể có công dụng là đem huyết khí chuyển hóa thành ma khí và ngược lại có thể đem ma khí chuyển hóa thành huyết khí.”

“Ồ.. vậy trấn nhiếp có tác dụng gì..”

“Có thể đem dũng khí của đối phương đánh nát...cực kỳ hợp trong việc uy hiếp .”

“Bíp bíp...phát hiện đẳng cấp đạt đến cảnh giới “bán bộ thiên tướng “ có thể hấp thụ linh hồn thứ hai..có hay không hấp thụ?”

“Hấp thụ..”

“Quá trình hấp thụ .bắt đầu...

Hắn lại được xem một video.

Hắn thấy gì ư, một đứa bé vừa mới sinh ra

, hắn thấy người mẹ của đứa bé bị giết, ba của đứa bé thì vừa bồng đứa bé vừa phải chiến đấu với một lũ áo đen....

Rồi sao nữa à...thì ba của đứa bé giết sạch toàn bộ lũ áo đen sau đó thì có một đội quân mặc giáp chỉnh tề bước đến, kẻ cầm đầu nói gì đó với nhau ...

Sau đó hai bố con được đưa đến một gia viên...

Sáu năm cũng thấm thoát qua đi, đứa bé đó bây giờ đã sáu tuổi, cha của cậu bé đó đã trở thành người “dưới một người trên vạn người” đại danh đỉnh đỉnh Nguyên soái của yêu tộc nhưng bi kịch đó lại diễn ra một lần nữa....

Bọn áo đen lại xuấts hiện có một số người trong số đó biết bay , bọn áo đen bắt đầu tàn sát không sai là tàn sát...

Cha của đứa bé ở lại chiến đấu còn đứa bé được một viên tướng mang đi.

Nhưng trên đường đi gặp phải mai phục nên viên tướng liều mình nhảy xuống sông ....

Rồi hai người được người trong gia tộc enmadou vớt lên, viên tướng đó không may qua đời còn đứa bé bây giờ cứ thơ thẩn như người mất hồn vậy.

Rồi vị tộc trưởng đó thương cảm cho hoàn cảnh của cậu nên nhận cậu làm con nuôi, .....

Bởi vị cậu không thể tu luyện nên cậu bị đánh đập, mắng chửi , ....bốn năm cậu sống trong cảnh như vậy,...cậu bé lại một lần nữa trần mình xuống sông .

“Cách...”

Video đó biến mất.

“Kí chủ muốn hỏi gì không.?”

“Ừ thứ nhất , đứa bé đó là chủ nhân của thân xác này phải không?”

“Chính xác...”

“Vậy ta là yêu tộc 100%

“Không hẳn là yêu tộc cùng lắm thì chỉ là bán yêu thôi.”

“Ờ...vậy cha của đứa bé là ai?..bây giờ còn sống không?”

“Cha của kí chủ hiện tại tên Ngao Ứng Long,tu vi cực kỳ kinh người :bán bộ phi thăng cảnh giới, là người nắm trong tay toàn bộ binh lính yêu tộc trong tay, là chỗ dựa cho cả yêu tộc, và đương nhiên là ông ta còn sống.”

“Ông ta tu vi cao thế tại sao lại để con mình chịu khổ như vậy.”

“Kí chủ vẫn không hiểu à...bọn áo đen là đánh lén hơn nữa tu vi của mỗi người đều cực cao đều trên thiên đế cả ... nếu là kí chủ thì kí chủ sẽ làm thế nào...?”

“Ách cái này...”

Hắn quả thật cãi không lại hệ thống.

“Chúc mừng kí chủ nhận được thần thông “phân tâm đa dụng“.

“Phát động B cấp nhiệm vụ....có hay không tiếp nhận ?

Tiếp nhận..”

“Nội dung: tự mình trở lại yêu tộc.

Phần thưởng : danh hiệu “Ứng long chi tử”

Trách phạt :tử vong.

“Ối giời ....B cấp thôi mà cũng bị chết..thôi không quan tâm..đi ngủ đã đuối lắm rồi”

Hắn vừa nhìn ô trừng trừng phạt , ngao ngán nói .

--

Sánh hôm sau,mặt trời bắt đầu đánh thức những con người lười biếng nhất thì ở căn nhà của Song tinh:

“Du Hồng , cô có dậy không thì bảo..”

“Ta không dậy....nhất quyết không chịu dậy ..”

“Được thôi..cô không muốn học nấu ăn nữa phải không?”

“Nấu ăn à...ngươi chịu dạy ta học à?”

Du Hồng nghe được hắn nói , vùng lên hỏi lại .

“Ừ...dậy đi rửa mặt đi..”

Nói xong thì hắn bước xuống giường đi vào trong bếp, còn Du Hồng tiến vào phòng tắm.

--

“Xong rồi ngươi ...dạy ta đi.”

Du hồng đi từ phòng tắm ra .

“Rồi .... tôi sẽ dạy cô món ăn đơn giản nhất.....trứng ốp lát... được rồi cô làm theo tôi.”

Vừa nói hắn vừa đập một quả trứng bỏ vào chảo.

“Chỉ vậy thôi à....”

Du hồng cũng đập một quả trứng bỏ vào chảo.

“Ừ thế thôi....nhưng phải coi lửa đấy... không cháy bây giờ..trứng của cô cũng được rồi đó..tắc bếp đi”

Hắn vừa nói vừa đem trứng để vào đĩa.

“Òa không ngờ ta có thể nấu ăn được rồi...”

Du hồng vừa đặt đĩa trứng xuống, hào hứng hô to.

“Cô cao hứng vậy sao..chỉ mới là món đơn giản thôi mà..”

Hắn lắc đầu cười nói.

“Ai quan tâm chứ....dù sao đây vẫn là món ăn đầu tiên ta làm ra mà có thể ăn được mà...”

“Du Hồng nè, cô chọn được công pháp thích hợp chưa?”

“Rồi....là “thiên hỏa phượng quyết”, ngoài ra” hóa phượng quyết” của ta bước vào tầng một rồi..”

“Ừm...nếu vậy chắc cô cũng đột phá trở thành thiên tướng rồi nhỉ.”

“Sao ngươi biết....”

“Công pháp đột phá thì cảnh giới cũng đột phá theo thôi...Seigen thúc cũng ra đi đứng từ nãy giờ chắc mỏi chân lắm nhỉ.”

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía seigen đang đứng.

“Hả ....Ngao Trần ngươi nói gì thế.. ta có thấy ai đâu..”

“Bộp ...bộp..ngươi vẫn tinh tướng nhỉ.”

Seigen vừa bước ra vừa vỗ tay

“Seigen thúc quá khen rồi...hôm nay đi chơi ở đâu vậy..”

“Haha....chơi thì có nhưng trước tiên phải đi gặp một người đã...”

Seigen cười ha hả nói.

“Vậy thì đi thôi..”

“Từ từ...hai đứa thay hai bộ này vào đã..”

Seigen không biết từ đâu lấy ra hai bộ đồ nói.

“Sao lại phải thay...có ngụ ý gì à?”

“Tiểu Trần....ngươi nhiều chuyện quá rồi đó ..muốn bị tẫn phải không?”

“Tha cho con đi ...seigen thúc..thay thì thay làm gì dữ vậy.”

Hắn vừa cầm bộ đồ vừa lẩm bẩm nói.

--

Số từ: 1647