Sát Long Hệ Thống

Chương 1: Xuyên qua



(có bạn muốn mình tóm tắt lại thân phận nhân vật phụ và cả main nên mình sẽ giải thích trong chương này.)(cái này viết cho vui thôi... không muốn đọc cũng được.) 

Thứ zero, Main Ngao Trần, được tác giả bug nhiều nhưng vẫn chưa thể phi thăng, mình nhắc đến thân phận của main trước: Chỉ đơn giản là ''con Long hoàng Cháu long đế''nên mình nói là "con ông cha cháu'',trên vai gánh cái trọng trách hơi bị nặng một chút thôi ngoài ra main còn có thân phận khác mà cái thân phận thật sự của main thì mình xin giữ làm bí mật.^^!

Thứ nhất, Là vợ cả của Main: Du hồng ,tên thật : chưa thể xác định , là "đương kim thánh nữ" của hư vô cổ tộc, chỉ đơn giản là chán cuộc sống quá nên trốn đi chơi mà thôi, nên đã bị bắt về, còn tại sao thằng main lại nói ra thân phận của mình và đưa một số công pháp: cái này thì các bạn cứ xem như main muốn giúp Du hồng tẩy đi biến dị trong huyết mạch đi, còn cái tiết lộ thân phận thì đương nhiên là main tin tưởng nên mới làm vậy.Trạng thái: vẫn còn sống.

Thứ hai, Seigen, Là thập nhị thiên tướng một trong mang tướng tinh " bạch hổ", là người cứu hắn trong cả hai lần hắn tự tử, là người dạy cho hắn về vẽ phù, có thể xem ông là cha nuôi của main cũng được.Trạng thái : đã tử vong.

Thứ ba , Rokuro, tiểu đệ của hắn ,đương nhiên chỉ là em họ ,không có bất cứ liên hệ huyết thống nào , được seigen nhặt được trong ''Magano'',Không thể xác định thân phận cha mẹ nên được seigen nhờ vả chăm sóc, trong người có ''thiên tử'', nhân vật có thể xuất hiện nhiều biến số nhất trong truyện.Trạng thái : vẫn còn sống

thứ tư, Mục lão Mục thiên, là sư phụ đầu tiên của main, là thập nhị thiên tướng mang tướng tinh " thanh long", là lão quái vật đã sống hơn một trăm tuổi, rất giỏi trong việc luyện ''dược thủy'' và luyện đan ,trạng thái: mất tích ,không thể xác định.

thứ năm, Arima là hội trưởng hội pháp sư trừ tà, là em ruột của nhân hoàng bây giờ, trạng thái: vẫn còn sống.

thứ sáu, Ngao ứng long là phụ thân kiếp này của main, người đứng đầu quan võ ,đương kim đại nguyên soái thống lĩnh vạn quân của yêu tộc, tất nhiên cũng phải nhắc đến ông là anh ruột của yêu đế hiện tại, thực lực không thể xác định , rất có thể có biến số ở nhân vật này.Trạng thái: thừa sống thiếu chết. Truyện được đăng tại T.r.u.y.e.n.C.v(.)c.o.m

thứ bảy, Hồ tĩnh di , là người đứng đầu quan văn, thực lực sâu không lường được, được mệnh danh ''Gia cát tái thế''.Trạng thái : vẫn còn sống.

Thứ tám, Yêu đế Ngao hạo, là vị yêu đế thê thảm nhất trong lịch sử yêu tộc nhưng thực lực và đầu óc chính trị cực kỳ cao , siêu việt thường nhân.Trạng thái :thừa sống thiếu chết.

thứ chín, yêu hậu Phụng Tịnh , Là vị yêu hậu bá đạo nhất trong lịch sử yêu tộc, nhưng đừng khinh thường ,đầu óc thì chỉ có vị Hồ quân sư dám cùng tranh phong mà thôi.Trạng thái : vẫn còn sống.

Thứ mười, Hồ nguyệt nhi, có 50% sẽ trở thành vợ hai của main(cái này phụ thuộc vào các bạn ở phần comment, nhưng mình nghĩ main cần một cô là đủ rồi), tuy chỉ là con nuôi của yêu hậu nhưng là người có trí thông minh nhất trong các vị công chúa , là đệ tử thân truyền của Hồ tĩnh di, tất nhiên phải nói nàng cực kỳ "hung ác'' ,là người mở đầu cho cuộc sống bế tắc toàn tập của main trong hai, ba năm tới.trạng thái : vẫn còn sống. 

Về phần phi thăng thì mình cho main đi hơi dài nên mình sẽ bug hơi bị nhiều nên các bạn thông cảm, tổng cộng main ít nhất phải phi thăng ba bốn hoặc năm lần gì đó, nơi main khởi đầu là tiểu giới tiếp theo sẽ là 6000 tiểu thiên giới(main phi thăng lên là một trong những thế giới này, không phải đi hết thì mới có thể phi thăng .) tiếp đến 600 đại thiên giới sau đó là 60 thánh giới , và cuối cùng là thất giới, mọi thắt mắt sẽ được làm rõ ở thất giới. (có gì sai thì các bạn bình luận ở phần comment giúp mình :) 

Quan trọng nhất ở đây là phần mệnh tinh của main, nó giúp main có vận khí cực kỳ nghịch thiên, đây là cái cớ để mình có thể bug cho main. nên các bác đừng thắc mắc về điều: ''hắn ăn ở kiểu gì mà may mắn gớm''.

hệ thống có tác dụng ngoài hối đoái các vật phẩm , ban bố nhiệm vụ, và giúp main tấn cấp ra , nó còn là thứ mà cha hắn dùng để giám sát hắn, nên hắn gặp nguy hiểm mà có người giúp hắn không chết thì cũng bình thường thôi. 

Về phần Main vì sao thân với Du hồng ấy thì nó liên quan tới cái danh hiệu ''Song tinh'' mà ai cũng muốn lấy ấy , ''Song tinh'' có nghĩa là vợ chồng, mà vợ chồng mà không thân với tin tưởng nhau thì nó cũng kì kì nên mình mới viết vậy.

Phần này kết thúc ở đây, bác nào có thắc mắc gì thì bình luận ở phần comment, mình cũng cám ơn bác Hoang Peter về comment của bác, là truyện đầu tay nên mình viết mà có người không hiểu cũng bình thường, mình cũng rất thích có thân nhân "từ dưới đất chui lên" ^_^.(là thây ma ấy.)

***

Lúc tỉnh dậy thì hắn đang nằm trên giường.Xung quanh ko có ai cả à quên có 1 mĩ nhân đang gục đầu ngủ bên cạnh hắn.

“Nhóc dậy rùi à “

Vị mỹ nhân vừa xoa mắt vừa nói .

“vâng, nhưng xin hỏi ở đây là ...”

Hắn trả lời nhưng vẫn ko quên hỏi(Thằng này bị bệnh Hỏi ko bít cái zì cũng hỏi)

“Nhóc bị mất trí à...”

''Ạch....''

Hắn bị hỏi xoắn nên không biết trả lời.

“Ngao Trần ca ca ...”

Một cậu nhóc khoảng 3,4 tuổi xông vào kêu lên

''Ca Ca ko sao chứ...''

''Ca ca ko sao chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi ''

phùu may có vị mỹ phu trả lời dùm hắn

''Vậy cám ơn Bạch a di nhìu ...''

“ Xin chào Ngao Trần ca ca đệ là Enmadou Rokuro thuộc gia tộc Enmadou năm nay 4 tuổi , ước mơ của em là trở thành âm dương mạnh nhất , ở đây là khu vực của gia tộc em... “

Hắn đang nghe Rokuro giới thiệu thì:

-''Konggg....''

“Chúc mừng {Kí Chủ} 'Ngao Trần' mở ra 'Sát Long Hệ Thống ', phải chăng kiểm tra Thuộc Tính?”

'' ok''

Người chơi: Ngao Trần

Thân thể:Không

Công Pháp:Không

Đẳng Cấp: 0 cấp (Song tinh đại lục Cảnh Giới chia làm Tiểu Tướng , Thiên tướng,Thiên chủ , Thiên đế ,Phi Thăng )

Thần Thông: nhìn qua liên nhớ(có 3 linh hồn)

Trang Bị: Không

Kỹ Năng: Không

Long Khí giá trị: Không

Mị Lực giá trị: Không

Tiềm Lực: Viễn Siêu S Cấp(có thể tăng cấp)

Sát Khí Trị: 0

''{Kí Chủ} Ngao Trần có hay không chơi hỏi đáp?''

''Chơi có zì và ko chơi thì bị zì?''

''Nếu chơi sẽ có cơ hội nhận lễ bao tân thủ''

''Nếu ko chơi thì.......trở thành 'Phế Vật'''

'Áchhh...'

''Được rồi chơi thôi ''

“{Kí Chủ} Ngao Trần chuẩn bị ''

''Câu 1 : Rokuro là ai ''

'' là...là Enmadou Rokuro”

''Câu 2 : ước mơ của rokuro là zì ? ''

'' Trở hành Âm Dương Sư mạnh nhất''

''Câu 3 : Cậu là người hay là yêu ?''

''Là Long''

“Câu 4 : bố mẹ cậu là ai?''

“là Long Hoàng Ngao Minh”

“Câu 5 : Cậu muốn làm zì nếu trở thành 'Cường Giả'”

“Dẫn dắt Long tộc đi đến đỉnh phong”

''Chúc mừng {Kí Chủ} Ngao Trần đã trả lời đúng 5/5 câu hỏi .''

''Chúc mừng {Kí Chủ} Ngao Trần nhận được 'Lễ Bao Tân Thủ'''

''{Kí Chủ} Ngao Trần có hay không mở lễ bao?''

''Mở”

''Chúc mừng {Kí Chủ} Ngao Trần nhận được Huyết Nguyệt Sáo Trang , Sát Long Kiếm ,Vô Thượng Thần Cấp Công Pháp ''Sát Lôi Long quyết'',Hóa Long Quyết, Hóa Phượng Quyết , Phần Quyết, Ngự Nữ Tâm Kinh , Băng (Hỏa) Thánh Điển , Lôi Thần thể, Thời không thể, Thần cấp Vũ kỹ Sát Long Trảo , Thăng Long Quyền ,

Sát Long kiếm điển, Phong lôi thân pháp , Tinh thông mọi thứ,Phi Lôi Thần chi thuật và 10000 sát khí trị''

''{Kí Chủ} Ngao Trần kiểm tra và nhận ''

''Phát hiện Vô Thượng Thần Cấp Công Pháp ''Sát Lôi Long quyết'' phải chăng tu luyện?

''Phát hiện Vô Thượng Thần Cấp Công Pháp Hóa Long Quyết phải chăng tu luyện? ''

''Phát hiện Vô Thượng Thần Cấp Công Pháp 'Phần Quyết' phải chăng tu luyện?''

''Phát hiện Lôi Thần thể phải chăng dung hợp?''

''Phát hiện Thời không thể phải chăng dung hợp?''

''Phát hiện Vô Thượng Thần Cấp Vũ kỹ Sát Long Trảo phải chăng học tập?''

''Phát hiện Vô Thượng Thần Cấp Vũ kỹ Thăng Long Quyền phải chăng học tập?''

''Phát hiện Vô Thượng Thần Cấp Vũ kỹ Sát Long kiếm điển phải chăng học tập?''

''Phát hiện Vô Thượng Thần Cấp Thân Pháp Phong Lôi Thân Pháp phải chăng học tập ?''

''Phát hiện huyết nguyệt sáo trang phải chăng trang bị?''

''Phát hiện Sát Long Kiếm phải chăng trang bị?''

''chúc mừng thu được thần thông ' tinh thông mọi thứ' phải chăng tu luyện?'

''Đã dung hợp xong,phải chăng kiểm tra Thuộc Tính?”

Người chơi: Ngao Trần

Thân Thể:Lôi Thần Long Thể ,Thời Không long thể

Công Pháp: Sát Lôi Long Thuật, Hóa Long Quyết, Phần Quyết

Đẳng Cấp: 0 cấp (Song tinh đại lục Cảnh Giới chia làm Tiểu Tướng , Thiên tướng,Thiên chủ , Thiên đế ,Phi Thăng )

Thần Thông: tinh thông mọi thứ, Phi Lôi Thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ

Trang bị: Huyết Nguyệt Sáo Trang , Sát Long Kiếm

Kỹ Năng: Sát Long Trảo , Thăng Long Quyền, Sát Long kiếm điểm, Phong Lôi Thân Pháp .

Long Khí giá trị:0

Mị Lực giá trị: 100

Tiềm Lực: Viễn Siêu S Cấp(có thể tăng cấp)

Sát Khí Trị: 10000

''{Kí Chủ} Ngao Trần có hỏi zì ko?''

''Thời Không long thể có tác dụng zi` ?''

“Giúp {Kí Chủ} Ngao Trần có thể sử dụng Phi Lôi Thần chi thuật”

“Mị Lực Trị là zi`?'

“ Mị Lực Trị tăng khả năng tán gái thành công của {Kí Chủ}''

''Vậy tinh thông mọi thứ là sao”

“Là nếu nắm giữ thần cấp phù sư thì những thứ còn lại đều sẽ trở thần cấp .''

“ Thỉnh {Kí Chủ} Ngao Trần đi luyện cấp.”

Hắn bị ném khỏi hệ thống một cách tàn bạo.

Nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần nắm chặt song quyền ''Long Tộc cần hắn vậy luyện cấp thôi!”

Nói là làm , hắn vùng khỏi chăn phóng ra cửa chạy nhanh đến Phù Phòng, hắn muốn trở thành âm dương sư .

Rất nhanh 1 năm trôi qua , Hắn học thuộc lòng toàn bộ phù chú từ tiểu phù đến Cấm Phù.

'' Thỉnh kí chủ Ngao Trần Kiểm Tra Thuộc Tính''

''Kiểm tra”

Người chơi: Ngao Trần

Thân Thể:Lôi Thần Long Thể ,Thời Không long thể

Công Pháp: Sát Lôi Long Thuật, Hóa Long Quyết, Phần Quyết

Đẳng Cấp: tiểu tướng hậu kỳ (Song tinh đại lục Cảnh Giới chia làm Tiểu Tướng , Thiên tướng,Thiên chủ , Thiên đế ,Phi Thăng )

Thần Thông: tinh thông mọi thứ, Phi Lôi Thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ

Trang bị: Huyết Nguyệt Sáo Trang , Sát Long Kiếm

Kỹ Năng: Sát Long Trảo , Thăng Long Quyền, Sát Long kiếm điểm, Phong Lôi Thân Pháp .

Long Khí giá trị:0

Mị Lực giá trị: 100

Tiềm Lực: Viễn Siêu S Cấp(có thể tăng cấp)

Sát Khí Trị: 10000

“”Tiểu tướng hậu kỳ??? ... vì sao lại lên cấp “”

“ Hệ thống thưởng vì Kí Chủ đã tạo ra 'Phi lôi phù'”

'' Đã hiểu “

“Phát động nhiệm vụ A cấp phải chăng tiếp nhận ?''

''Ơn giời nhiệm vụ đây rùi'' hắn thầm nghĩ

'' Tiếp nhận ''

Nội Dung : Ngăn cản cuộc đột kích của Ma tộc

Yêu Cầu : chém giết Ma tộc cấp 1 hậu kỳ 0/10

chém giết Ma tộc cấp 1 đại viên mãn0/5

chém giết Ma tộc cấp 2 sơ kỳ 0/1

Phần Thưởng :lập tức tiến nhập thiên tướng sơ kỳ

Trừng Phạt : Tử Vong

Chú ý: Không được nói ra nhiệm vụ

Thời gian diễn ra : 3 tuần

Hắn nhìn nhiệm vụ mà ngao ngán tiểu tướng hậu kỳ đánh basara sơ kỳ căng bản là đi tìm chết

nhưng hắn nhìn đến thời gian diễn ra thì 2 mắt sáng lên '' có thời gian luyện cấp ''

lập tức phóng đến chiến trường,trước mặt hắn là 1 mảnh hoang tàn đổ nác,Kegare bắt đầu mò đến có mấy chục con có thừa , hắn cầm chặt kiếm “ Chiến thôi“.

Hắn bắt đầu chém giết tuy kegare chỉ tầm Trung kỳ nhưng dần dần có hậu kì, thậm chí xuất hiện kegare đại viên mãn.

----

(khoảng nửa tiếng trôi qua)

Hắn bây giờ cả người lẫn lộn mồ hôi và máu nhưng hắn đã thành công đem kegare thanh tẩy .

''Kí Chủ có hay không tổng kết''

''Đồng ý''

Tổng kết: 20 kegare sơ kỳ , 15 trung kì ,10 hậu kì , 5 đại viên mãn

“Miễn cưỡng có thể lên 1 giai có hay không đồng ý”

''Có bao nhiêu Phần Trăm?''

'' có năm mươi phần trăm.”

''đồng ý ''

''Nếu kí chủ có thể chịu nổi đau đớn mà không ngất xỉu liền tăng cấp”

“Bắt Đầu”

'Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''

Một thét vang vọng toàn trường.