Sao Trời Rực Rỡ Lấp Lánh

Chương 3: Lần đầu tiên động tâm của Cố Thần 



Edit: Tiểu Cô Nương Thích Ăn Thịt

Wattpad: Huangrilan

___

Đó là vào năm lớp 10. Vào một đêm đông Cố Thần đi tìm Giang Dập.

Trên người cậu lại xuất hiện thêm rất nhiều vết thương mới.

Ngày đông rất lạnh, cậu chỉ mặc hai bộ quần áo. Nơi cuối chân mày có một vết trầy nhỏ, thời điểm Cố Thần nhìn thấy, chỗ đó còn đang rướm máu.

Lúc đi mua thuốc trở về, anh nhìn thấy Giang Dập đang ngồi trên cái ghế ven đường, dựa vào tiếp xúc yếu ớt của đèn đường cúi đầu ngủ thiếp đi.

An an tĩnh tĩnh, bị ánh sáng bao phủ.

Bước chân đương đón gió lạnh của Cố Thần đột nhiên ngừng lại.

Cậu có vẻ hơi lạnh, nghiêng nghiêng đầu, cũng không biết là động đến vết thương ở đâu, híp mắt một cái liền giật mình tỉnh lại, " Hừ hừ " hít mấy ngụm khí lạnh, đau đến mắt nổ đom đóm.

Cố Thần đứng cách đó không xa nhìn, anh đứng ở chỗ tối nên Giang Dập không thấy.

Cố Thần hoảng hốt nhớ lại, từng có một người hỏi anh rằng, có người nào mà anh muốn bảo vệ hay không?

Khi đó anh trả lời là không có.

Nhưng tại thời điểm này, anh muốn một lần nữa trả lời câu hỏi này —— bây giờ có rồi.

Cậu ấy tên Giang Dập.

Hết chương 3.