Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 6



*Sáng hôm sau

-Hy ơi nhanh lên cái coi

-Ra rồi nèk…ai mượn pà lo điệu giờ trễ rồi hối tui là sao “nó kể tội con bn ヽ(‘▽`)/”

-Hjhj xin lỗi bồ nha(^v^)

-Đi đi trễ giờ

-Let’s go

*Tại côg viên

-Có tới hông sao mà lâu vậy “hắn bắt đầu nóng”

-Chắc kẹt xe ák đợi xíu đi

-Biết vậy ở nhà cho khỏe

-Kìa tới rồi kìa “Nam vừa nói vừa chỉ ra cổg”

Nó với nhỏ chạy vào

-Xin lỗi nha bọn mình tới trễ “nó vừa thở vừa nói”

-Hông có gì đâu bọn tui cũng mới tới àk “Nam vừa nói vừa lau mồ hôi cho nhỏ”

-Nèk bạn gì đó ơi tới trễ thì phải phạt “hắn đag ám chỉ nó đây mà”

-M nói ai vậy Hiếu “Nam lên tiếng”

-T hông nói Linh “hề vậy biết ai rồi”

-Thôi tui đi được chưa “nó biết hắn đag nói nó nên đứng lên đi”

-Biết vậy tốt

Nó đứng lên đi thì hắn cũg đứng lên đi

-Ủa m đi đâu vậy “Nam thắc mắc hỏi”

-T đi đây chút về liền

-Đi đâu vậy ta “nhỏ”

-Chắc đi lanh quanh ấy mà…vậy là a vs e có thời gian riêng rồi

-Hjhj “nhỏ cười ngại ngùng”

Hắn chạy đi một chút thì gặp nó đag mua nướcc về, hắn chạy lại nó nói

-Tui với Hy qua kia ngồi đi

-Chi vậy “nó bất ngờ vì hắn kêu tên nó”

-Chẳng lẽ lại chỗ người ta đag thân mật hả

-Àk biết rồi “nó hiểu ra vấn đề”

Nó và hắn đi lại ghế đá gần đó ngồi

-Cho tui hỏi cái này được hông “nó mở lời trước”

-Uk hỏi gì

-Tui có làm j cậu đâu sao ghét tui vậy “nó muốn biết nguyên nhân mình bị ghét”

-……

-Trả lời đi chứ “nó”

-Tại nhìn hông ưa được chưa “hắn tl”

-Chắc tui ưa cậu..kkkkkk.. “nó cười một tràn rồi bỏ ik”

Nó bỏ đi hắn ngồi đó trên môi hắn bắt đầu nở nụ cười nham hiểm

-Được rồi cô đợi đấy