Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 5



Có Linh là phải có Hy rồi

-Alo! Linh ơi

-Gì Nam

-Mai mình đi chơi nha

-Mà đi đâu..mấy người

-Vậy Linh muốn đi mấy người nèk “cười”

-Đông cho zui “nhỏ chua wên ik riêng”

-Vậy là Linh đâu muốn đi riêng với mình đâu “trời ơi giả vờ bùn nữa kìa”

-Đâu có đâu “nhỏ biện minh”

-kkkkkkk “Nam cười vì có người sợ mình giận”

-Gì cười vậy

-Nãy giờ giởn thôi mai mình đi 4 người

-Vậy để mình rủ Hy “nhỏ thở phào nhẹ nhỏm”

-Mai 8h nha e yeu

-Dạ “đỏ mặt”

-Linh này mình xưng hô a e nha, chứ tớ vs cậu quài sao “kêu a e đồ”

-Kì hông “nhỏ hơi ngại”

-Hông có gì đâu quen nhau kêu vậy đúg rồi

-Uh vậy đi, thôi mình àk wên e đi công chuyện vs mẹ nha

-Uh e đi đi

*8h tối

-Hy mai 8h tui qua rước pà nha

-Đi đâu mà rước “nó hông biết con bạn này đèo nó đi đâu nữa”

-Thì mai đi rồi biết “đi chơi thôi mà lm gì bí mật vậy”

-Hông nói tui hông đi

-Thôi mà, đi chơi với Nam và Hiếu được chưa

-Vậy càng hông đi “vừa nhắc tới là hết muốn đi”

-Sao vậy

-Biết còn hỏi

-Nèk bộ pà sợ gặp mặt quài pà sẽ thích Hiếu hả “nhỏ nghĩ nói vậy hông đi mới lạ kkkk”

-Trời tui hông ngờ pà nói được vậy luôn ák “quạo rồi”

-Hahaha vậy mai đi nha

-8h phải hông

-Yes

-Vậy thôi ngủ nha

-Bye bye ngủ ngon nha