Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 27



*Sáng thứ hai

-Ủa bộ hôm qua Hiếu đến nhà pà hả “nhỏ”

-Sao biết hay vậy

-Tui cái gì hông biết

-Nhiều chuyện thì nói đại đi

-Quỷ à. Vậy là ra mắt luôn rồi

-Hình như lần trước ba tui có nói gì với Hiếu nên Hiếu mới hông nói chuyện với tui

-Sao bà hông hỏi

-Có hỏi nhưng Hiếu nói chừng nửa nói với tui sao

-Nào nói rồi kể tui nge

-Nhiều chuyện thấy sợ bây

-Hjhj đi ăn đi đói quá “nhỏ xoa xoa bụng”

-Hông đợi 2 người kia hả

-Thôi khỏi nge nói hồi tối đi sinh nhật ai ák mà uống hơi nhiều nên giờ đang ngủ ở nhà kìa

-Vậy mà tui hông biết gì hết. Chắc phải cho một trận mới được “nó nắm tay lại quay quay vẻ mặt tức giận”

-Thôi rồi lượm ơi “nhỏ hiểu số phận Hiếu sẽ ra sao”

-Vậy mà hồi tối nói buồn ngủ nên ngủ sớm ai dè đâu. Linh trưa nay ghé nhà tên đó nge

-Uh, đi ăn đi

Học xong nó và nhỏ đi lại nhà hắn bấm muốn rớt cái chuông thì Nam mới mò ra mở cửa với vẻ mặt rất là ngu (mới thức mà hông ngu sao được)

-Hai cậutới đây làm gì vậy “Nam ngơ ngác”

-Hông cho vậy thôi đi về “nhỏ quay lưng lại tính đi về”

-Thôi mà vào nhà đi “Nam nắm tay nhỏ lại”

-Hiếu còn trên phòng hả Nam “nó nhìn một vòng quanh phòng khách”

-Uh nó còn ngủ trên phòng “Nam ngồi xuống”

-Hai cậu ngồi đi “Nam”

-Cho tui lên xử tên đó cái nge “nó nhìn lên phòng hắn”

-Uh. Lên đi “Nam”

-Thôi xong “nhỏ”

-Chuyện gì mà Hy giận vậy “Nam”

-Hiếu đi sinh nhật mà nói với nó là ngủ

-Sao thằng Hiếu dám nói đi sinh nhật người yêu cũ

-Hả người yêu cũ “nhỏ miệng chữ O”

-Gì bất ngờ vậy

-Hông gì đâu. Trong số mấy cô đó có ai là người cũ của a hông

-E nghĩ coi có hông

-Vậy là có rồi “mặt nhỏ buồn hiu”

-Hông có đâu cô nương “Nam xoa đầu nhỏ”

-Hjhj

Trong khi đó nó đã đứng trước phòng hắn. Nó gõ cửa quài mà hắn hông mở cửa nên nó tự mở cửa rồi đi vào

-Nèk thức dậy “nó giựt cái mền của hắn”

-E hả lại đây a ôm cái “hắn nói mà mắt vẫn nhắm”

-Đếm từ 1⇨3 mà hông thức thì biết tay nha

-1……2 “vẫn im ru”……3 “hông nhút nhít”

Nó bay lên người hắn ngồi đánh tới tấp

-Aaa..đau “hắn”

-Ai mượn a đi sinh nhật mà giấu e “nó vẫn không ngừng đánh”

Hắn kéo nó nằm xuống giường, ôm chặt nó

-Nèk bỏ e ra “nó vùng vẫy”

-A hông nói vì sợ e buồn thôi

-A hông nói e còn buồn hơn “nó nằm im luôn”

-A xin lỗi. Lần sau a sẽ hông giấu e nữa chịu hông “nãy giờ hắn hông mở mắt luôn chứ”

-Nhớ đó

-Nhớ mà, còn giờ thì nằm yên cho a ôm “hắn ôm chặt hơn”

-Thôi thức dây đi trưa rồi

-Xíu nữa đi

Nó nằm nhìn hắn ngủ, còn hắn thì ôm nó

*Dưới phòng khách

-E biết nấu ăn hông “Nam”

-Dạ biết sơ sơ

-Vậy hai mình vào nấu đồ ăn trưa nha

-Hai người kia sướng nằm trên phòng còn e với a nấu đồ ăn

-Thì nữa hai người đó làm lại. Đi thôi “Nam nắm tay nhỏ kéo đi”

Sau 30′ thì Nam và nhỏ cũng làm được vài món

-Lên kêu hông a

-Thôi khỏi đi đâu phải osin nấu xong mời xuống ăn

-Vậy ăn nha dói quá

-Uh ăn thôi

Đang bới cơm thì hắn và nó từ trên lâu đi xuống

-Coi bộ mình xuống đúng lúc quá e he “hắn nói với nó”

-Hai người hên thật “nhỏ”

-Can hay quá mà “nó”

-Thôi ăn đi hông thôi nguội bây giờ “Nam”

Sau khi ăn xong nó và nhỏ đi về bỏ lại đóng chén cho hắn và Nam rửa (^∇^)

Tối nhỏ vừa học bài xong thì Nam cũng vừa nhắn tin cho nhỏ

-Cực cưng đang làm gì đó

-Trời ui sao nay nói chuyện ngọt vậy ta

-Hjhj e thich hông

-Thích chứ

-E học bài chưa

-Vừa mới xong thì a nhắn tin

-Trùng hợp ta. Mà e này

-Sao a

-A có chuyện muốn nói

-Có chuyện gì hả

-Khi a nói xong e đừng khóc nha

-Có chuyện gì vậy e lo quá

-A….

-A sao “nhỏ bắt đầu lo”

-A yêu e quá tính sao giờ

-Trời ơi làm e lo sắp khóc rồi nèk

-Hjhj a xin lỗi làm e lo

-Hông sau đau

-Khuya rồi ngủ đi

-A ngủ đi, e lên mạng tìm cái này xíu

-E không ngủ vậy a cũng hông ngủ

-Thôi e ngủ liền. A ngủ ngon nha

-E cũng vậy nha..yêu e..

Kết thúc một ngày vui vẻ

*******************************

Dạo này mình bận thi nên ít ra chap mới T.T