Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 25



Trên sân thượng

-Nèk kéo e lên đây làm gì chẳng phải a không muốn nhìn e sao “nó nói hai hàng nước mắt lăn dài”

-A nhớ e “hắn ôm lấy nó”

-A cũng biết nhớ e hả

-Biết chứ “hắn ngừng ôm nâng cằm nó lên”

-E nhớ a lắm “nó nhón chân lên hôn lên môi hắn”

-A xin lỗi đã để e một mình mấy ngày qua nha. Chủ nhật này e cho a đến nhà e được hông

-Chi vậy a

-A có chuyện muốn thưa với ba e

-Chuyện gì dạ

-Nữa rồi biết

-Cho e ôm cái nha

-Sẵn sàng “hắn dang tay ra”

Nó sà vào lòng hắn. Vậy là hắn đã quyết định sẽ thuyết phục ba nó, không trốn tránh nó nữa

Sau khi từ sân thượng xuống tâm trạng nó vui hẳn lên

*Giờ ra chơi

-Ek sao đổi sắc nhanh vậy “nhỏ”

-Year tui với Hiếu làm lành rồi “nó ôm nhỏ”

-Gớm quá bỏ ra. Thấy pà vui tui cũng vui theo

-Mà Hiếu có chuyện gì với ba tui á hỏi thì hông trả lời

-Hông chừng có chuyện gì với ba pà nên ổng mới tránh nék pà

-Tui cũng nghĩ vậy. Thôi đợi chủ nhật rồi biết

-Nèk rủ hông chịu đi để ngồi trên đây tám hả “Nam để 2 chai nước với vài bịch bánh lên bàn”

-Linh pà nhường chỗ cho tui được hông “hắn”

-Dạ chỗ của ngài đây “nhỏ đứng lên hai tay mời hắn ngồi”

Hắn ngồi xuống kê lại xát tai nó nói

-E cho a về nhà nha

-Nhà gì “mặt nó ngu luôn”

-Ý a nói là về lại chỗ này ngồi nha

-Hjhj lỡ đi rồi ngồi ở bển luôn đi

-Thôi mà cho nha “hắn làm nũng”

-Trời coi cái mặt kìa, về thì về

-Hai người làm như trong lớp hông có ai vậy đó “nhỏ”

-Hông có ai sao có tiếng ta “nó”

-Đúng rồi nay nãy ai nói vậy e “hắn cũng bè theo nó”

-A hai nó ăn hiếp e kìa “nhỏ nắm tay Nam kéo kéo”

-Nèk thấy hiền ăn hiếp hả “Nam lên tiếng bên nhỏ”

-Ai dám ăn hiếp pà chằng của m ông “nó”

-Nói ai pà chằng hả “nhỏ bay qua nhéo má nó”

-Aaa.. giỡn mà

-Hai cô nương ơi cô vào lớp kìa “hắn”

Những tiết học sau vẫn diễn ra bình thường.

*Giờ ra về

-Cũng mấy ngày rồi chúng ta không đi chơi chung “nhỏ”

-Vậy tối nay chúng ta quẩy đi “nó”

-Mua đồ ăn đồ uống qua nhà tụi này rồi quẩy “hắn”

-Được đó “nhỏ”

-Vậy hai tui mua gì ăn nấy nha “nó”

-Ok “hắn

-Vậy tối nay gặp “Nam”

Sau khi bàn xong thì ai về nhà nấy

*7h tại nhà hắn

-1,2,3 dzô

-E dám uống với a nữa hông “hắn”

-Sợ gì “nó”

-Hay tụi mình chơi kéo búa bao ai thua thì uống “Nam”

-Chơi luôn “hắn”

-Còn Linh, Hy chơi hông “Nam”

-Ngại gì cử “nó”

-Bất đầu đi “nhỏ”

Bắt đầu trò chơi lúc đầu thì hắn với Linh thắng liên tục làm nó vớiNam uống muốn chết. Về sau thì thấy nó có vẻ say nên hắn uống tiếp 1 ly

-Chơi gì mà uống tiếp vậy “Nam”

-Hy gần say rồi “hắn”

-Nếu uống tiếp thì phải hôn nha “nhỏ”

-Hai người ác quá “nó”

-Linh ơi khuya rồi về thôi “nó”

-Thôi đừng về “hắn vòng tay qua eo nó, cằm thì đặt lên vai nó”

-Chẳng lẽ ngủ đây hả “nó”

-Ngủ đây đi “hắn”

-Sao Linh “nó”

-Vậy tui điện mẹ tui pà điện mẹ pà đi “nhỏ”

-Ok “nó”

Sau khi điện về nhà xin thì nó và nhỏ cũng được ngủ lại

-Phòng hai tui đâu “nó”

-Nhà này có 2 phòng a 1 phòng Nam 1 phòng rồi nên hông còn phòng nữa “hắn”

-Hả vậy cũng kêu ở lại “nó với nhỏ đồng thanh”

-E ngủ với a, Hy ngủ với Hiếu “Nam”

-Hả “đồng thanh chập 2”

-Cũng ngủ chung 1 lần rồi ngại gì “hắn”

-A hứa hông làm gì đâu “Nam”

-Hứa rồi đó nge “nhỏ”

-Còn a sau Hiếu “nó”

-A hứa “hắn”

-Vậy đi ngủ thôi buồn ngủ rồi “Nam”

*******************************

Ai cũng hơi say liệu tối nay có gì sảy ra hông ta