Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 24



Tối 6h hắn đã đến nhà nó. Hắn đứng ngoài cổng chần chừ mãi mới quyết định bấm chuông cửa. Mẹ nó ra mở cửa

-Chào cháu! Cháu kiếm ai vậy

-Dạ con là bạn Hy ạ “hắn lễ phép”

-Cháu vào nhà đi

-Dạ cám ơn bác

Vào nhà ba nó cũng đang ngồi ở phòng khách

-A bạn Hy lại chơi kìa “mẹ nó”

-Dạ cháu chào bác

-Chào cháu! Cháu tên gì “ba nó đặt cuốn sách xuống”

-Dạ cháu tên Hiếu

-Cháu đợi xíu bác lên kêu Hy xuống “mẹ nó”

-Dạ thôi bác thật ra tụi cháu hẹn lúc 7h nhưng Hy hông cho cháu lạirước vì sợ bị la nên cháu đến đây xin phép cho cháu được chở Hy đi chơi“lần đầu hắn run đến vậy”

-Ba mẹ cháu làm nghề gì vậy “ba nó hôm nay có vẻ nghiêm khắc”

-Dạ ba mẹ cháu kinh doanh khách sạn

-Cháu học chung với Hy hả “ba nó”

-Dạ

-Cháu với Hy quen nhau lâu chưa

-Dạ được tháng mấy rồi bác

-Uh. E lên kêu Hy xuống đi

Trong lúc mẹ nó đi lên phòng thì ở dưới ba nó có nói gì đó với hắn.

Nó đang trong phòng chuẩn bị thì mẹ nó vào

-Con chuẩn bị xong chưa xuống đi bạn con chờ kìa

-Ai thế mẹ

-Hình như là Hiếu

-Cái tên này kêu đợi mà haizz

Nó chạy xuống

-Ba cho con đi xíu nha

-Uh con đi đi nhớ về sớm nha

-Dạ thưa ba mẹ con đi

-Thưa hai bác con đi “hắn hông dám nhìn thẳng mặt ba nó”

Trong sướt buổi đi chơi hắn ít nói ít cười khiến nó hơi lo lắng

-Sao buồn vậy “nó áp tay lên má hắn”

-A không sao mà “hắn lấy tay nó xuống”

-Thôi đi chơi mà mặt a vậy. Về thôi “nó đứng lên”

-Uh

Tính tiền xong hắn chở nó về trong suốt đoạn đường hông ai nói gìhết. Chở nó về tới nhà hắn tính hôn lên trán nó nhưng nó né rồi đi vàonhà. Trên đường về hắn ghé tiệm tập hóa mua vài lon bia

Nam với nhỏ đang ngồi xem một bộ phim lãng mạn tới cảnh hôn nhỏ vớiNam đều cảm thấy hơi nóng. Bất ngờ Nam quay qua nhỏ đặt lên môi nhỏ mộtnụ hôn nóng bỏng đang cao trào thì hắn bước vào

-Hai người tự nhiên đi “hắn đi vào nhà bếp lấy ly và nước đá rồi đi thẳng lên phòng”

-Hiếu bị sao thế “nhỏ”

-A cũng hông biết nữa

-Thôi e về nha a lên với Hiếu đi

-Uh vậy a ráng nhịn để lần sau ăn thịt e luôn

-A giỡn quài. Thôi e về nha. Khi nãy Hiếu cầm bia nhớ uống ít thôi nha

-A biết rồi e về cẩn thận nha

Nam đi lên phòng hắn thấy hắn đang ngồi dưới đất

-Không phải m đi với Hy hay sao mà buồn vậy

-Ba Hy hông muốn Hy yêu sớm “hắn vừa nói vừa uống”

-Chuyện sau kể t nge

*Cuộc đối thoại giữa ba nó và hắn

+-Bác không muốn Hy yêu sớm, con hiểu ý bác chứ

-Dạ cháu hiểu rồi

-Hôm nay bác cho cháu chở Hy đi chơi nhưng về sau cháu nên ít gặp Hy lại đi

-Bác suy nghĩ lại được không

-Bác chỉ muốn Hy lo học thôi+

-Chuyện là vậy đó

-M thuyết phục ba Hy chưa

-Để từ từ t tính uống đi. Đừng nói cho Hy nge cả Linh nữa

-Uh lần này t hông nói đâu

Sau 30′ hắn và Nam uống hết số bia hắn mua

*Sáng hôm sau

Lớp 10B

-Hồi tối có chuyện gì hả “nhỏ để tay lên vai nó”

-Hông có gì đâu “nó gục mặt xuống bàn”

-Nói tui nge đi “nhỏ vén tóc nó”

-Để vài bữa đi tui kể pà nge

-Nếu pà mệt vậy tui về bàn nha

-……. “nó im lặng”

Hôm nay Nam đi học một mình

-Ủa Hiếu đâu “nhỏ”

-Hôm nay nó nghĩ. Ủa bị gì vậy “Nam chỉ nó”

-Hông biết nữa

-Uh e ăn gì chưa

-Dạ rồi

-Tưởng e chưa ăn, a rủ đi ăn

-E giỡn thôi e chưa ăn

-Thôi đi cô nương “Nam xỉ yêu nhỏ”

-Hjhj

-A đi ăn xíu lên, e uống gì hông

-Thôi khỏi đi

Hôm nay nó buồn hắn hông đi học nó càng buồn hơn. Cả buổi học hôm nay nó hông nói chuyện ngồi học thì thẫn thờ.

Tối nhỏ qua rủ nó đi chơi cho nó bớt buồn

-Tui với pà lại quán nước uống nha, tui điên Khải rồi “nhỏ”

-Pà chỗ tui đi đâu cũng được

Tại quán nước

-Sau hôm qua mất tích vậy “nhỏ hỏi Khải”

-Hjhj lâu mất tích vậy mới vui. Mà sau Hy buồn vậy

-Nó với Hiếu giận nhau “nhỏ”

-Hy pà kể tụi tui nge đi “Khải”

-Thì là…… “nó kể hết cho nhỏ và Khải nge”

-Nèk bây giờ pà đừng để ý hay suy nghĩ về Hiếu nữa “Khải khuyên nó”

-Nèk ông khùng hả khuyên kì vậy “nhỏ chen vào nói”

-Tui chưa nói hết mà. Pà đừng suy nghĩ đến Hiếu nữa đến khi nào nhớ quá thì cứ nhắn tin cho Hiếu biết được lòng pà

-Tui thấy được đó Hy mai làm liền đi. Còn bây giờ thì cạn ly “nước ngọt mà làm như bia vậy”

-Ek tối nay tui về sớm hơn dự tính nha “Khải”

-Sao vậy “nó”

-My nói nhớ tui

-Cưng bạn gái ghe ta “nhỏ”

-Mấy giờ bay “nó”

-1h á

-Mới gặp được 2 lần mà về rồi “nhỏ”

-Lần sau tui về dẫn nó theo cho khỏi bị gọi về “Khải”

-Uh vậy đi về thôi tối rồi “nó”

-2 bà về trước đi tui đi vòng vòng Thành Phố rồi về “Khải”

-Vậy về nước vui vẻ nha lần sao về chơi lâu hơn “nhỏ”

-Bye “cả 3”

*Sáng hôm sau

Hôm nay nó cũng khá hơn

-Pà còn buồn hông, chắc hôm nay Hiếu đi học sẽ xin lỗi pà vụ hôm bữa mà “nhỏ”

-Dễ gì pà ơi

-Kìa mới nhắc vô rồi kìa “nhỏ nhìn ra cửa”

Hôm nay hắn đi học lại nhưng không ngồi gần nó mà dời lại chỗ cũngồi. Hắn không nói chuyện hay nhìn nó. Cứ như vậy suốt mấy hôm hai đứahông nhìn nhau hông nói chuyện với nhau. Tối nó quyết định nhắn tin chohắn trước

-E xin lỗi vì hôm đó hơi nóng nên mới nói vậy. A có nhớ e hông chứ e nhớ a rất nhiều “nó vừa nhắn vừa khóc”

Nó ngồi đợi hắn trả lời tin nhắn, nhưng hơn 30′ mà hắn chưa trả lời.

Trong lúc đó ở phòng hắn

-Hy ơi a nhớ e lắm để a tìm cách thuyết phục ba e “hắn nói chuyện một mình”

*Sáng hôm sau

Nó và nhỏ đang ngồi nói chuyện thì hắn và Nam bước vào. Vừa vào lớpnó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó thấy ánh mắt nó như sắp khóc hắn chạy lạinắm tay nó lên sân thượng

******************************

Hắn kéo nó lên sân thượng làm gì đây Chap sau biết