Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 23



Tuấn Khải: bằng tuổi với nó và nhỏ. Lúc trước Khải, nó và nhỏ chơithân với nhau nhưng do gia đình Khải chuyển qua nước ngoài định cư. 3người vẫn hay liên lạc với nhau. Khải lúc trước thích nó nhưng nó chỉxem Khải là bạn.

————————————————–

Cả 3 đi lại chỗ hắn và Nam

-Xin chào hai bạn “Khải thân thiện chào hỏi”

-Chào “hắn và Nam chào cho có”

-Đây là Nam và Hiếu bạn cùng lớp với tui “nhỏ giới thiệu”

-A là bạn hả →_→”Nam”

-Đây là người yêu của tui “nhỏ giới thiệu lại lần nữa”

-Nge danh lâu giờ mới gặp “Khải”

-Chào cậu, còn tui là bạn trai của Hy “hắn khoát tay qua vai nó”

-Hai cậu làm gì vậy tui hông có í định cướp hai con nhỏ loi nhoi này đâu “Khải”

-Nhục chưa “nó với nhỏ đồng thanh nói hắn với Nam”

-Cậu về chơi hay ở luôn vậy “nó”

-Mình về chơi thôi chứ ở luôn chắc mình chết với hai cậu ấy

-Hjhj xin lỗi hiểu lầm cậu nha “Nam”

-Hông có gì đâu tụi mình đi uống nước đi

-OK “cả đám”

Họ kéo nhau đến quán trà sữa gần trường

-Cậu đẹp trai vậy chắc có bạn gái rồi hé “hắn”

-Quá khen, mình có bạn gái rồi “Khải”

-Thật hả, tên gì, ở đâu “nó và nhỏ lại đồng thanh”

-Tên My, học chung trường với mình, cũng là người Việt Nam, chỉ mới quen được vài tháng thôi

-Cứ tưởng cậu còn say đắm mình chứ kkkkk “nó chọc Khải”

-Say đắm là sao hả “hắn ghen rồi đây”

-Chuyện dài lắm “nó”

-Tối mà không nói chết với tui “hắn hâm dọa nó”

Nó, nhỏ và Khải toàn lôi chuyện cũ ra nói rồi cười hả hê còn hắn với Nam nge không hiểu gì hết

Tối hắn vừa ăn cơm xong lên phòng lấy điện thoại gọi cho nó

-Alo tui đây “nó bắt máy”

-Nói cho tui biết chuyện của cậu với Khải nhanh đi

-Bây giờ nói hông hay đợi tui qua tới nhà

-Chuyện là tui, Linh, Khải lúc trước chơi thân với nhau. Do gia đìnhcậu ấy chuyển sang nước ngoài sống nên ít gặp nhưng vẫn hay liên lạc với nhau

-Tui đâu cần biết lí lịch của cậu ta. Tui hỏi cái câu cậu nói lúc trưa kìa

-Cậu gì

-Sao cậu nói cậu ta còn say đắm cậu là sao

-Cậu ấy lúc trước thích tui nhưng tui chỉ xem là bạn

-Uh xem là bạn vậy được rồi “hắn nhẹ nhõm cả người”

-Cậu ghen hả

-Ai thèm ghen với cậu ta chứ

-Buồn luôn, vậy là đâu có thích tui đâu

-Có mà, đừng buồn

-Vậy sao không ghen

-Hjhj! Có chút chút nhưng giờ e là của a rồi

-Trời ui! Nay a e nữa ta

-Mình xưng hô vậy nha

-Khi nào có 2 đứa thì xưng vậy, khi trên lớp thì cậu với tui nha

-Miễng e cho là được rồi hjhj. Thôi e ngủ đi khuya rồi

-Uh cậu cũng ngủ đi “kêu bằng gì đấy Hy”

-Ek -_-

-Hjhj quen a ngủ ngon nha

-Em cũng vậy nha

*Sáng hôm sau

Lớp 10B hôm nay có gì đó mà mọi người tập chung lên bảng chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó

Nó nhỏ vào lớp thấy mọi người bu trên bảng lên xem trên bảng ghi làCặp đôi mới của lớp-Thanh và Hiếu. Nó vừa xem xong liền đi xuống, đingang bàn nhỏ Thanh nó cười khinh. Thấy nó cười khinh mình nên nhỏ Thanh nắm vai nó quay lại

-M cười ai đấy “Thanh”

-Tui cười vậy đó được hông “nó trả lời”

-M tinh t tát m hông

-Ngon đánh đi “nó nghênh mặt lên”

-Ek m tính đánh bạn t hả “nhỏ đi lên”

-Không phải chuyện của m “nhỏ Thanh”

-Linh! Để t lo việc này “nó đẩy nhỏ ra”

-Mặt nèk m đánh đi “nó nghênh mặt lên”

Nhỏ Thanh giơ tay lên định tát nó thì bị hắn cản lại

-Hiếu nó dám cười khinh e kìa “nhỏ Thanh ổng ẹo”

-Cô định làm gì người yêu tui vậy hắn hắt tay nhỏ Thanh ra nói”

-E mới là người yêu của a mà

-Mơ hả “hắn”

-Sẵn dịp này tui xin nói luôn Hy là người yêu của tui “hắn nắm tay nó”

-E không tin “nhỏ Thanh còn chưa tin nữa”

Hắn hôn lên trán nó. Nhỏ Thanh tức tối ngồi xuống bàn

-Hiếu của m đó hả “hs1”

-Thức tĩnh đi “hs2”

-Tui không để yên đâu “nhỏ Thanh nghĩ trong đầu”

Cô bước vào cả lớp giải tán ai về bàn đó

Trong giờ học hắn quay qua thì thầm vào tai nó ‘a thèm môi e quá’

-Đồ biến thái “nó đẩy hắn ra”

-Hjhj, tối nay e rảnh hông “hắn”

-Rảnh chi vậy. Mà nhớ tối thoả thuận gì không

-Nhớ. Tối nay cậu rảnh hông “hắn hỏi lại lần nữa”

-Rủ Linh Nam hông

-Muốn đi chơi riêng

-Vậy cũng được 7h nha

-Tui qua chở cậu nha

-Tui sợ mẹ thấy

-Biết rồi “hắn quay lên bảng học”

Bàn Nam và nhỏ cũng hú hí gì đó

-E này tối nay chắc Hiếu đi chơi rồi e qua nhà a nha “Nam”

-Qua được hông “nhỏ”

-A hông ăn thịt e đâu khỏi lo

-Hứa nha

-Dạ hứa ‘tối nay e chết với a’ “Nam nghĩ thầm trong lòng”

Mỗi tiết học trôi qua mới đó mà tới giờ về. Hôm nay ai cũng có hẹn nên không đi lại quán nước mà về thẳng nhà luôn

*******************************

Liệu có gì đặc biệt sảy ra hông ta chap sau sẽ biết.