Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 22



Tối tại nhà nó

Nó ngồi trên giường mắt nhìn điện thoại

-Mới nói thích người ta mà không thèm nhắn một tin “nó gõ gõ vào màn hình”

-Đã vậy thôi đi ngủ cho khỏe “nó quăng cái điện thoại qua một bên”

Hắn định nhắn “Cậu có câu trả lời chưa” hay “Đồng ý nhé” nhưng không gửi cho

-Đang làm gì vậy “hắn nghĩ mãi mới quyết định gửi câu đó”

Nó nge chuông tin nhắn liền chụp ngay cái điện thoại. Nó trả lời

-Đang nằm trên giường nge nhạc còn cậu

-Tui đang chờ ai kia

-Uh vậy thôi cậu chờ người đó đi tui ngủ trước nha

-Người đó là người tui mới tỏ tình đó cậu biết hông

-Hông biết

-Haizz cái cô này sao ngốc vậy. Tui đang chờ cậu đó

-Thiệt hông “nó vui khi nge hắn nói câu đó”

-Thật 100% luôn

-Hjhj

Tùy nó không nói là đồng ý hay từ chối nhưng nó với hắn có những cử chỉ thân mật như khoát vai, nắm tay hay xoa đầu nó…

Từ hôm hắn tỏ tình tới giờ cũng gần 1 tháng. Hàng đêm nó với hắn vẫn nhắn tin, lạ lắm nó chưa bao giờ nói EM YÊU ANH

*Trong lớp

-Hai người chính thức quen nhau rồi phải hông “nhỏ”

-Hai người thấy bất công cho tui lắm hông “hắn”

-Sao bất công “nhỏ”

-Hy chưa nói Em yêu anh lần nào hết “hắn nhìn nó”

-Bộ nói câu đó mới gọi là yêu hả “nó phản kháng”

-Hjhj giỡn mà “hắn sợ nó giận”

-Vậy là nữa đi chơi có cặp hết rồi “Nam”

-Nèk Linh tui với pà đổi chỗ hông “hắn”

-Chi vậy

-Biết rồi còn hỏi, mà pà cũng khoái gần chết mà giả bộ

-Quỷ hà biết còn nói ra chi vậy

Hắn với Linh đổi chỗ. Hắn ngồi kế nó dãy bàn kế của sổ, Nam và nhỏ ngồi kế dãy tiếp theo

-Nèk qua đây chi vậy “nó”

-Để nhìn cậu “hắn kê sát lỗ tai nó nói”

-Thôi cô vào kìa học đi “nó đánh trống lãng”

Suốt buổi học hắn nằm xuống bàn mắt thì nhìn nó quài

-Nèk ngồi dậy nhìn lên bảng đi “nó bụm mắt hắn lại”

-Nhìn cậu thích hơn “hắn nắm tay nó khóe xuống khỏi mắt mình sẵn tiện nắm luôn ^^”

-Nèk làm gì vậy “nó giựt tay ra”

-Cậu hông cho tui nắm tui quậy nha “hắn chụm tay nó lại”

-Cậu quậy gì quậy thử coi “nó thách thức hắn”

-Cô ơi!…. “hắn tính nói thì bị nó nhéo”

-Gì đấy e “bà cô quay lại hỏi”

-Em muốn nói hôm nay cô xinh quá “hắn”

-kkkkk “cả lớp được một trận cười hả hê”

-Lớp im nào, còn em kia muốn cô mời xuống văn phòng hông

-Dạ hông cô “hắn”

-Vậy ngồi xuống lo học đi “cô quay lên giảng bài tiếp”

-Nèk cậu tính nói gì với cô vậy “nó quay qua nhéo tay hắn”

-A đau.. tính nói cho e với bạn Hy ra ngoài xíu

-Khùng hả “nó nhéo mạnh hơn”

-Á..đau “lần này hắn la tới trên cô cũng nge”

-Gì nữa vậy Hiếu “cô lại lần nữa quay lại”

-Dạ muỗi cắn thôi cô

-Em phiền quá, từ đây tới cuối giờ mà còn gây chuyện nữa thì xuống văn phòng nge

-Dạ e biết rồi

-Làm gì la dữ vậy “nó hông dám nhéo hắn nữa”

-Tại cậu nhéo đau quá mà, vậy bây giờ có cho nắm tay hông hay để quậy nữa

-Thôi được rồi. Nèk nắm đi “nó chìa tay ra”

-Phải nãy giờ cho là hông bị cô la rồi “hắn nắm tay nó để thẳng trên bàn luôn”

Nó thì chăm chú học còn hắn thì nằm ngủ luôn tay vẫn nắm

*Giờ ra chơi

-Nèk làm như trong lớp có hai người vậy “nhỏ quay qua chọc”

-Là sao “nó”

-Nắm tay, nói chuyện tình cảm, vậy mà còn giả nai hả

-Thấy hết hả “nó”

-Cả lớp thấy hết rồi kkkk “nhỏ”

-Thật hả “nó”

-Cậu hơi đâu nge lời pà đó “hắn nhìn nó”

-Đi ăn đi tám quài “Nam làm cục hứng dễ sợ chứ”

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ra về

-Nam hồi m về với Linh nge “hắn”

-Còn Hy sao “Nam”

-T chở về

-Đồ mê gái bỏ bạn

Nó với nhỏ từ nhà xe đi ra

-Linh chở a về “Nam”

-Ơ e chở Hy rồi “nhỏ bối rối”

-Hy có Hiếu lo rồi

-Lo gì Nam “nó”

-Thì chở pà về

Hắn xuống xe nắm tay nó kéo lên xe đang tính chạy thì một chiếc xekhác dừng trước xe hắn. Mở nón bảo hiểm ra là một chàng trai đẹp trai.

-Cậu về hồi nào vậy “nó chạy lại chàng trai đó”

-Về hôm qua

-Lâu quá không gặp “nhỏ cũng xuống xe đi lại”

-Dạo này đẹp ta

-Chọc tui quài

Trong khi 3 người này đang vui vẻ thì đâu ai biết có 2 người đang bốc khói

*******************************

Chàng trai ấy là ai đây ta?