Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 21



Kế hoạch của hắn là nhỏ sẽ dụ nó đi lại trường, còn Nam ngày mai sẽmượn chìa khóa để mở cửa các cầu thang của trường. Hắn sẽ dưng trên sânthượng để chờ nhỏ dẫn nó lên.

*Sáng hôm sau

-Ek thức vậy chuẩn bị đi 15′ nữa tui qua “nhỏ”

-Đi đâu mới được “nó vẫn còn mơ ngủ”

-Thì chuẩn bị đi 15′ thôi đó

-Biết rồi sáng chủ nhật mà hông yên nữa

Nó thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu

-Ba mẹ dậy sớm vậy “nó ngồi vào bàn ăn”

-Sao nay dậy sớm vậy “ba nó hỏi”

-Dạ lát nữa Linh qua

-Hai đứa đi đâu hả “mẹ nó bưng đĩa bánh mì ra”

-Con cũng hông biết nữa

-Đi thì đi nhưng nếu có về trễ nhớ điện cho ba mẹ khỏi lo nha con gái “ba nó dặn dò”

-Dạ. Mời ba mẹ ăn sáng ạ

Nó ăn gần xong thì nhỏ tới

-Thôi con đi nha ba mẹ “nó uống ngụm sữa rồi chạy đi”

Ra tới cổng

-Sáng réo đi đâu vậy cô nương

-Đi vòng vòng chơi “nhỏ”

-Nay siêng quá ta mọi khi có chịu đi đâu

-Bây giờ có lên xe hông

-Dạ lên

Đang trên đường đi thì nhỏ bắt đầu thể hiện tài năng diễn của mình

-Thôi chết

-Gì vậy “nó chồm tới hỏi”

-Tui bỏ quên điện thoại trong tủ trên lớp rồi. Điện thoại đó có những người thân tui biết nhất là Nam. Hèn chi hôm qua giờ thấy thiếu thiếugì mà hông biết là gì

-Vậy cũng quên nữa, ghé trường lấy đi “nó kí vào nón bảo hiểm của nhỏ”

-Vậy đi nha

-Bà cầu cho hôm nay gặp bác bảo vệ dễ thì còn vào được chứ bác kia thì rồi xong luôn “nó”

-Mong là vậy “trong đầu nhỏ nghĩ sao mình diễn hay quá”

Trong lúc đó thì hắn và Nam hên hôm nay gặp người dễ nói vài câu làđược. Hắn và Nam chạy lên sân thượng trên tay hắn cầm một chùm bong bóng bay

-Nhiệm vụ t xong rồi để t trốn

-Uh như đã bàn nha

Nó và nhỏ cũng vừa tới

-Bác ơi! Cho con vào lấy đồ bỏ quên nha bác “nhỏ”

-Uh cháu vào đi

Dựng xe chỗ nhà xe nó với nhỏ đi lên lớp lúc nhỏ lấy lấy điện thoạixong tính đi xuống thì nge phía cầu thang có tiếng động nó và nhỏ tiếnglại. Càng lúc nge càng rõ âm thanh. Tới ngay cửa ra sân thượng thì nhỏkêu nó mở cửa

-Thôi mình về đi “nó quay lại tính đi về”

-Thôi lỡ tới rồi thì mở coi cái gì

-Tui sợ “nó bắt đầu run”

-Cố lên

Khi nó mở cửa thì nhỏ phía sau đẩy nhẹ nó ra ngoài sân thượng rồi đóng cửa lại

-Nèk pà làm gì vậy “nó đập cửa”

-Pà ở đó xíu đi tui mở “nhỏ gài chốt lại”(Nếu có chìa khóa thì phía ngoài sẽ mở được)

Nó đứng đập cửa rầm rầm thì hắn từ phía bức tường bước ra nói

-Hông ai mở đâu

-Sao cậu lại ở đây “nó thôi hông đập nữa”

-Tui có chuyện muốn nói cậu nge “hắn đi vào thẳng chủ đề”

-Tui với cậu có gì để nói chứ

Hắn tiền lại gần nó, nó lùi về phía sau, lùi hồi nó đựng bức tường. Hắn tiến lại đặt hai tay lên tường và nói

-Một tuần qua sao cậu tránh mặt tui quài vậy

-Có…đâu.. “giọng nó ấp úng”

-Cậu gặp tui đều né, hỏi thì trả lời cho có….vậy mà nói không có hả

-À thì…. “nó hông nói được gì vì hắn nói quá đúng”

-Thì sao “hắn”

-Vậy tại sao cậu lại hôn tui “mặt nó đỏ lên”

-Tui chỉ hôn người tôi yêu thôi “hắn nhìn nó”

-Cậu nói gì tui hông hiểu “nó tránh ánh mắt của hắn”

-Ngốc vậy. Tui nói này cậu dễ hiểu hơn nèk “hắn cười vì hông ngờ nó ngốc vậy”

-Nói gì nói đi

-Tui yêu cậu. Hiểu chưa

-… “nó bị đơ”

Hắn cũng hông nói gì thêm chỉ nhìn mặt nó đang dần đỏ lên

-Chẳng phải cậu ghét tui lắm sau “nó trở lại bình thường rồi”

-Cậu có nge cậu “ghét của nào trời trao của đó hông”

-Có nge rồi sao “nó làm bộ hông hiểu”

-Thì tui ghét cậu ông trời trao cậu cho tui rồi nên đành nhận thôi

-Xía ai thèm

-Cậu có thích tui hông “hắn”

-Hông “phủ phàng vậy”

-Hông sao lần trước ngồi im cho tui hôn vậy “hắn nhắc làm mặt nó càng đỏ thêm”

-Thì tui…. “nó ngập ngừng”

-Cậu hông nói là tui hôn cậu đó nha “hắn đưa mặt lại gần nó hơn”

-Chút chút thôi “nó cuối mặt xuống hông dám nhìn hắn”

-Chút chút cũng được rồi, tui sẽ làm cho từ chút chút trở thành say đắm “sến vậy”

-Mở cửa cho tui về nha “nó đi nhưng bị tay hắn cản lại”

-Cậu làm bạn gái tui nha “hắn cố lắm mới nói được câu đó”

-Tui hông biết nữa, cho tui suy nghĩ nha

-Vậy nào có câu trả lời thì cậu nhớ nói nge

-Uh tui biết rồi

Hắn qua phía kia lấy chùm bong bóng bay cho nó. mở cửa rồi hai ngườicũng đi xuống. Xuống hai người kia đã chờ sẵn. Nó gặp nhỏ lườm nhỏ

-Hjhj sorry nha pồ “nhỏ vỗ vai nó”

-Pồ gì mà pồ

-Lên xe đi chở về nèk

-Uh

-BYE nha mai gặp lại “nhỏ”

-Bye “nó cũng quay lại chào”

-Thành công hông “Nam”

-Còn suy nghĩ m ơi “hắn hơi lo lắng”

-Có suy nghĩ là m có cơ hội rồi

-Uh về thôi

Trên đường về nó hông thèm nói chuyện với nhỏ

-Nèk giận hả

-Giận rồi “nó”

-Bớt giận đi mà

-Không

*******************************