Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 20



Sáng hôm sau tại lớp 10B

-Hôm qua mấy giờ pà về vậy “nhỏ”

-5h30. Tui muốn kể pà nge cái này “nó do dự hông biết có nên kể hông”

-Kể đi tui ng nèk

-Thật ra thì hôm qua…. “nó đang nói thì…”

Thì hắn và Nam bước vào lớp. Nó nhìn hắn, hắn cungz nhìn nó hai ánh mắt chạm nhau. Nó bối rối quay mặt chỗ khác

-Kể tiếp coi “nhỏ kéo áo nó”

-Thôi có gì kể sao đi. Mình đi ăn đi

-Uh cũng được rủ Nam với Hiếu nha

-Uh sao cung được

*Tại căn tin

Nó với hắn ngồi đối diện nhau nên lâu lâu lại chạm mặt nhau. Nó lúc nào cũng là người quay mặt đi chỗ khác trước.

Mọi thứ hôm nay vẫn bình thường chỉ có điều nó luôn tránh mặt hắn dù cho hắn bắt chuyện với nó trước

Tối hắn chủ động nhắn tin cho nó

-Sao hôm nay cậu tránh mặt tui quài vậy

-Hông có gì đâu. Thôi tui ngủ trước nha

-Chắc là hông sao chứ “hắn hỏi lại lần nữa”

-Chắc mà

-Uh vậy cậu ngủ ngon nha “hắn nói vậy chứ sợ nó sẽ hông nói chuyện với hắn nữa”

*Tại nhà hắn

-Ek Nam, hôm qua t lỡ hôn Hy rồi

-OMG, hồi nào vậy “Nam bất ngờ”

-Thì hôm qua đó

-Hy có biết hông

-M khùng hả chẳng lẻ hông biết

-Sao kể t nge “nhiều chuyện dữ trời”

-Thì…bla..bla… “hắn kể hết cho Nam nge”

-Hèn gì, hôm nay t thấy Hy lạ lạ

-Sao lạ

-T thấy Hy hông dám nhìn thẳng vào mặt m, luôn tránh né m “quan sát kỉ ta”

-Haizz làm sao giờ “hắn thở dài cộng vẻ mặt ủ rủ”

-Hí hí hồi kể eiu nge mới được

-M làm ơn đừng kể, m mà kể nữa t hông kể m nge nữa

-Hông cho thì thôi

-Đi ngủ đi mai đi học “hắn”

-Nè tối nay m suy nghĩ đi nếu thích Hy thì nói ra đi giấu quài nữa Hy có bạn trai m đừng hối hận nge “Nam”

-Uh biết rồi nói nhiều quá

*Trong phòng Nam đang nhắn tin với nhỏ

-E này thằng Hiếu nó nói nó với Hy hôn nhau “hông cho kể mà ta”

-Thiệt hả, bửa nào “nhỏ cũng bất ngờ hông kém gì Nam lúc mới nge”

-Hôm qua á. Mà e đừng nói cho nó với Hy là a nói nha “cũng sợ hắn biết nữa hả”

-Vâng. Hồi sáng nó tính kể gì với e mà a và Hiếu vô nên nó nói để lúc khác kể

Hai đứa nói chuyện vui vẻ đâu như bên phòng hắn. Hắn nằm suy nghĩ lại những gì Nam nói và cuối cùng rút ra kết luận

-Được rồi mình sẽ kiếm cơ hội nói cho Hy biết

Hắn tắt đèn đi ngủ

*Sáng hôm sau

Hôm nay nó hông đi với nhỏ nên tới lớp hơi trễ hơn mọi khi. Hắn vào lớp hông thấy nó nên hỏi

-Hy đâu sao có mình pà vậy

-Hôm nay mẹ nó chở

-Ủa sao vậy “Nam vừa để cặp vào học bàn vừa hỏi”

-Để khi học song mẹ nó rước chở đi lấy thuốc

Vừa nge chữ thuốc hắn bay qua hỏi tới tấp

-Hy bệnh gì mà đi lấy thuốc

-Hôm qua khỏe mà

-Nói nhanh đi

-Ek cái thằng kia m hỏi vậy ai trả lời được “Nam”

-Tui chưa nói hết mà. Hy với mẹ nó lấy thuốc cho pà ngoại nó uống

-Sao pà hông nói sớm làm… “hắn hông nói nữa”

-Làm gì “nhỏ”

-Gì đâu. Nam cho t qua ngồi chung với m nge

-Lúc mới vô ai mượn qua tuốt bên kia ngồi giờ đòi qua đây “Nam”

-M hông cho t cũng qua

Gần tới giờ vào lớp thì nó vào

-Sao vào trễ vậy “nhỏ”

-Tại kẹt xe. Ek trưa về chung nha

-Pà đi lấy thuốc mà

-Mẹ tui nói khỏi đi cũng được.

-Hihi trưa về đỡ buồn

-Sao tên kia qua đây ngồi vậy “nó nói nhỏ với nhỏ”

-Chắc vì ai đó mà “nhỏ nói mà nhìn nó cười cười”

*Ra chơi

Nó chưa làm bài tập nên ở trên lớp còn 3 người kia đi. Hắn mua cho nó một chai nước

-Nèk của cậu nèk uống đi “hắn đưa chai nước trước mặt nó”

-Cảm ơn nha “nó lấy chai nước mà cũng hông nhìn hắn”

Nó để vào ngăn bàn. Hắn sợ nó hông uống nhưng khi thấy trong giờ học nó lấy ra uống hắn mừng thầm trong bụng

Những ngày sau vẫn diễn ra bình thường. Nó vẫn lãng tránh hắn. Hắn hỏi nó trả lời không hỏi thì không nói chuyện với nhau.

Hôm nay là thứ 7 cũng gần cả tuần nay nó hông nhìn hắn. Làm hắn cũnghông có cơ hội để nói cho nó biết tình cảm của mình. Tối thứ 7 hắn bànvới Nam và nhỏ một kế hoạch.

*******************************

Kế hoạch là gì đây?????