Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 19



Cuối cùng cũng đến được phòng y tế. Cô bác sĩ khám rồi nói do nó hông ăn gì từ sáng giờ nên bị đau dạ dày. Cô cho nó uống thuốc rồi nó dầnchìm vào giấc ngủ. Thấy nó ngủ rồi mà 3 đứa còn ở đây nên cô bác sĩ nói

-E ấy ngủ rồi 3 e về lớp đi nào bạn thứ sẽ về lớp sau

-Tụi e ở đây được hông cô “nhỏ”

-Định trốn học luôn hả. Về lớp đi

-Dạ “nhỏ”

3 đứa đành về lớp học. Cuối giờ mà nó vẫn chưa lên nên cả 3 đi xuống

-Cô ơi! Bạn ấy chưa thức hả cô “nhỏ cất giọng hỏi”

-Uh để cô kêu e ấy dậy “cô đứng lên đi lại giường tính gọi nó thì..”

-Thôi cô để bạn ấy ngủ đi ạ “hắn hông muốn phá giấc ngủ của nó”

-Tới giờ về rồi sao để Hy ngủ được “Nam nhắc hắn”

-Àk e quên. Nếu cô cho phép thì cho e ngồi đây đợi bạn ấy dậy rồi e sẽ đóng cửa lại mai e sẽ xuống trả chìa khóa “hắn”

-Vậy được hông e “cô có vẻ lưỡng lự”

-Dạ được cô “hắn khẳng định”

-Ờ vậy e ở đây đi nào về khóa cửa dùm cô

-Dạ vâng ạ “đồng thanh”

Sau khi cô đi

-Hai người cũng về đi “hắn”

-Sao đuổi tụi này về “nhỏ”

-Linh! Pà về ghé nhà Hy nói với mẹ Hy, Hy bận kèm tui học nên về trễxíu, còn Nam nay m đi với Linh đi để xe chút t về “hắn phân công”

-Ok “Nam với nhỏ đồng thanh”

Vậy là nhỏ với Nam về chỉ còn nó với hắn ở lại

-Xin lỗi cậu nha “hắn thấy có lỗi với nó”

Hắn nói rồi móc điện thoại ra chơi game chờ nó thức. Khoảng 30′ sau nó bắt đầu thức dậy. Nó bất ngờ khi thấy hắn ngồi kế bên

-Sau cậu lại ở đây “nó hỏi”

-Đợi cậu thực

-Ủa bây giờ mấy giờ rồi

-5h30 rồi

-Hả sau không kêu tui dậy

-Không thích. Thức dậy rồi về thôi “hắn đứng lên đi ra cửa”

-Đợi tui với “nó chạy theo”

Hắn khóa cửa cẩn thận rồi đi ra cổng lấy xe. Thấy hắn lấy xe trễ nên bác bảo vệ hỏi

-Sao về trễ vậy cháu

-Dạ tại 2 e ở lại học thêm ạ “hắn”

-Nhờ bác ở lại đây ngủ hông thôi hai đứa bị nhốt rồi

-Dạ cảm ơn bác ạ. Cháu xin phép về trước

Hắn chạy ra cổng thì thấy nó đứng đó tính điện thoại cho ai đó nên hắn chạy lại

-Điên ai đấy lên chở về nèk

-Thôi để tui điện mẹ rước

-Bây giờ lên hông hay để tui dùng bạo lực

-Lên thì lên

Trên đường về

-Sau nãy ở lại đợi tui chi vậy “nó thắc mắc”

-Không cần biết. Cậu đói hông

-Chút chút

-Vậy kiếm quán nào ăn nha

-Hay cậu chở tui lại công viên rồi cậu chạy đi mua đồ ăn

-Uh vậy cũng được, ăn gì

-Trà sữa với bánh tráng nha

-Ăn vậy sao no

-Được mà

-Đúng là con gái

-Con gái thì sao “nó đánh nhẹ lên vai hắn”

-Xinh đẹp, dễ thương được chưa

-Hjhj quá được

Hắn chở nó vào chỗ ghế đá công viên rồi chạy đi mua đồ. 15′ sau hắnquay lại với 2 ly trà sữa, một bịch bánh tráng. Nó xử lí trong một nốtnhạc (hơi quá^^)

Ăn xong nó đứng lên kêu về

-Về thôi

-Ngồi xíu đi “hắn kéo nó ngồi xuống”

-Ngồi thì ngồi

Hai người không ai nói gì hết nên nó lên tiếng

-Nèk hông nói gì thì về ở đây làm mồi cho muỗi hả

Thấy hắn im nên nó nói lại

-Im là về nha

Hắn quay qua nhìn nó rồi nói

-Xin lỗi nha

Nói xong hắn hôn lên môi nó. Lạ thay nó không hề phản kháng mà ngồiim re. Nụ hôn kéo dài khoảng 15s rồi hắn buông môi nó ra. Hắn đứng lênđi thẳng lại xe để chở nó về. Còn nó ngồi bất động 5s mới hoàng hồn đilại xe. Trong suốt đoạn đường về hông ai nói gì hết. Im lặng cho tới khi về tới nhà nó

-Tui vào nha cậu về cẩn thận “nó hông dám nhìn hắn”

-Uh bye ngủ ngon nha

Nó quay vào nhà chào ba mẹ rồi lên phòng, tắm rồi phóng lên giườngsuy nghĩ sau hắn lại làm vậy ta. Hắn cũng đang dằn vặt sao lúc nãy lạilàm vậy. Đêm nay có hai người mất ngủ (*¯︶¯*)

*******************************