Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 17



Sáng hôm sau tụi nó lên xe về TP lúc 7h30. Lúc về cũng giống lúc đihắn và nó ngồi phía sau, Nam và nhỏ ngồi phía trên. 4 người này hôngthích giỡn trên xe hay sau mà đi lúc đi thì chơi được một trò hay về gìim ru. Nhỏ nhìn xuống thấy nó còn thức nên hỏi

-Hôm qua bà nói có chuyện muốn hỏi tui mà, hỏi gì nèk

-Hjhj tui quên thôi nào về nhà hỏi luôn

-Có vậy cũng quên nữa

-Hjhj thôi tui ngủ nha “nó nói rồi ghim tai phone vào nhắm mắt lại”

Chừng 15′ nó bắt đầu gục đầu lên xuống. Lại có người đưa vai mình cho nó dựa vào. Hắn cũng dựa vào đầu nó nhắm mắt lại. Nam quay xuống địnhkiếm chuyện gì nói. Thấy hắn với nó vậy nên Nam quay sang kêu nhỏ

-E nhìn hai người họ kìa

-Để e lấy điện thoại chụp lại he

-Uh được đó nhanh đi thức dậy bây giờ

-Từ từ chứ

Cạch cạch 2 tấm hình

-Wao! Nhìn đẹp quá “nhỏ”

-Hay e giả vờ ngủ rồi dựa vào vai a, a chụp cho e post Face kkkk “Nam chọc nhỏ”

-Em đâu sống ảo tới nỗi vậy đâu (ノへ ̄、) “nhỏ làm mặt buồn”

-A giỡn thôi e đừng buồn mà

-Híhí e biết a giỡn mà. Hay để e hỏi coi Hy có thích Hiếu hông he

-Thằng Hiếu nó nói khỏi

-Sao vậy

-Nó nói cứ để vậy đi

-Uh Hiếu khó hiểu thật

-Thôi ngủ đi cô nương

-Sao tự nhiên kêu e ngủ

-Ngủ cho khi về nhà hông bị mệt

-Qua đây này “Nam vừa nói vừa dổ vào vai mình”

-Hjhj! Soái ca của lòng e “nhỏ cũng nhít qua cho Nam”

-Sau của e được, phải của nhiều người chứ “Nam chọc nhỏ nữa”

-Ờ của nhiều cô “nhỏ nói rồi nới ra”

-A chọc e xíu mà “Nam kéo nhỏ lại”

-Ghét

-Thương đi mà “Nam làm mặt dễ thương”

-Trời ơi lại làm cái mặt vậy thì sao giận đây

-Hjhjhj ngủ đi cô nương

Khoảng 2h trưa tụ nó về tới nhà ( nhà hắn)

-Haizz đuối quá “nó vừa nói vừa vung vai”

-Ngủ như chết mà còn đuối hả “hắn”

-Kệ tui nha →_→

-Vậy e với Hy về bằng gì “nhỏ hỏi Nam khi thấy bác tài xế chạy xe đi”

-Do nhà Hiếu đag cần dùng xe gấp nên bác tài xế chạy đi luôn

-Uh vậy e với Hy đi taxi về

-Để a đưa e về

-Nèk Nam còn tui bỏ ai ăn “nó”

-Hjhj Hy để cho Hiếu ăn “Nam”

-Ek nãy giờ t im m làm tới hả “hắn lên tiếng”

-Thôi vậy đi tui với Hy đi taxi “nhỏ”

-Uh vậy đi cho khỏe. Để tui điên taxi nge “nó mừng khi nge nhỏ nói vậy vì sợ Nam chở nhỏ còn nó để cho hắn”

15′ sau taxi đến

-By nha mai gặp lại “nhỏ chào tạm biệt”

Trên xe

-Haizz mai lại đi học nữa rồi “nó thở dài”

-Về tới nhà chắc tắm, ăn cơm rồi đi ngủ luôn quá “nhỏ cũng than”

-Đi vui sao về mệt quá vậy nèk “nó”

-Ek hỏi pà này nha “nhỏ”

-Uh hỏi đi

-Pà còn ghét Hiếu hông

-Chút chút. Sao nay hỏi chuyện đó vậy hả có gì giấu tui hông.

-Hỏi cho biết vậy mà. Hjhj

-Thôi tới nhà tui rồi, về cẩn thận nha, mai gặp lại “nó”

-Uh bye

*Tối 20h.

Tít tít. Điện thoại nó báo có tin nhắn

-Tui thích cậu “số lạ”

-Ai vậy trời “nó trả lời lại”

-Kkkkkkk “số lạ”

-Tính chọc chụy hả cưng. Mai chụy cho cưng chết “nó thấy kkkk là biết ngay là hắn. Sau tin nhắn nó gửi đi có thêm một chú thích là Nhõngnhẽo”

-Ek dám gọi tui vậy mai cậu đừng đi học nha

-Vậy là đúng rồi haha. Thôi chụy ngủ nge cưng “coi nó xưng chụy kìa”

-Ngủ ngon mơ thấy ma nha

4 người ai cũng ngủ sớm vì hơi mệt

*******************************