Sao Em Ngốc Quá Vậy

Chương 16



Hắn đỡ nó về phòng. Đặt nó xuống giường đắp chăn cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Hắn lấy tay mình nắm lấy tay nó và nó thì thầm

-Cậu ngủ rồi nên tui mới dám nói sự thật là lúc trưa tui nói tui thích cậu là thật nhưng tui sợ cậu từ chối nên tui giả vờ là chọc cậu ai ngờ cậu giận thiệt::>_<::

-Chắc cậu ghét tui lắm phải hông vì tui hết lần này đến lần khác chọc cậu. Nhìn mặt cậu lúc giận dễ thương lắm^^. Thôi khùng nhiêu đây được rồi hông ngồi đọc thoại một mình nữa

Hắn nói rồi cũng gục xuống ngủ nhưng trước khi ngủ hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi mới ngủ

Còn hai người kia thì về phòng ngủ lúc đầu Nam ngủ ở dưới gạch. Nhỏ thấy Nam có vẻ lạnh nên quay sang hỏi

-Nèk lạnh lắm hông

-A chịu được mà

-Thôi lên đây ngủ nèk

-Thôi khỏi a lên sợ e làm thịt a nữa (*¯︶¯*)

-A hông lên e xuống gạch nằm luôn đó

-E xuống đi. Xuống đây lạnh ôm nhau ngủ mới đã

-Trời chỗ ấm áp hông chịu ngủ xuống chỗ lạnh ngủ bó tay a luôn

-Vậy mới sốc, xuống đây nèk “Nam vừa nói vừa dỗ dỗ xuống chỗ kế bên_í kêu nhỏ nằm chỗ đó”

Vậy là nhỏ xuống nằm chung với Nam. Hai ôm nhau ngủ “hai người rảnh giường hông nằm xuống gạch nằm⊙▽⊙”

8h Sáng hôm sau nó thức dậy nó cảm thấy tay mình như đang cầm thứ gì nó nên quay sang nhìn thì thấy hắn đang ngủ. Nó vội tháo tay ra, nằm nhìn hắn

-Phải chi lúc ông thức mặt ông hiền vậy thì đỡ cho tui biết mấy “nó nói nhỏ ”

Thấy hắn nhúc nhích nên nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn thức dậy thấy hai tay không còn nắm nữa, hắn cười nhẹ một cái rồi đứng lên về phòng thay đồ

Hắn vừa ra khỏi cửa nó liền bật dậy

-Tối qua mình uống bia với hắn. Nhưng hình như mình gục trước vậy ai đưa mình lên đây ta. Mà hình như lúc mình mê man có nge ai nói gì đó thì phải… thôi hông nghĩ nữa

Nó ik vào nhà vệ sinh

Dưới phòng khách Nam và nhỏ đang ngồi coi tv thì hắn từ trên lầu đi xuống

-Tối 2 người làm gì mà phòng bừa bộn vậy “mới sáng ra hắn lại đi châm chọc ngta rồi”

-2 tui trong sáng nha “nhỏ nói”

-Ờ thì trong “hắn”

Loading...

-M với Hy sao rồi “Nam”

-Sao là sao bình thường àk

-Tối qua hông gì xảy ra hả*cười giang”

-Chuyện gì trời. Nèk hay người hứa giữ bí mật rồi nhé

-3 người có gì giấu tui hả “nó từ cầu thang đi xuống”

-Có gì đâu Hy thôi hai tui đi chuẩn bị đồ ăn sáng nha “nhỏ kéo nó vào bếp”

-Nghi lắm nge có gì giấu tui phải hông˘︹˘

-Đâu có bà chiên trứng đi tui cắt bánh mì “nhỏ lãng sang chuyện khác”

-Uh chút tui có chuyện muốn hỏi nha “nó”

-Uh! Mà quên hồi tui với bà dọn tàn cuộc hồi tối “nhỏ”

-Uh

Ngoài phòng khách hắn và Nam đang nói gì đây ta

-Sao m hông tỉnh tò (tỏ tình đó mà) với Hy đi “Nam”

-Thôi đi để theo tự nhiên được rồi. Mà chắc gì Hy thích t “hắn nói với vẻ chán nản”

-Làm gì bi quan vậy “Nam”

-Cứ để Hy ghét t như lúc trước đi (;′⌒’)

-Hay nhờ Linh hỏi thử xem Hy có thích m hông

-Bỏ ngay cái ý tưởng đó đi

-Rồi ok. M tự giải quyết đi ∪ˍ∪

-Vô ăn sáng rồi còn đi chơi nữa nèk. Mai về sớm rồi “nhỏ”

-Uh vô liền đây “Nam”

Sau khi ăn xong tụi nó kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi còn chụp hình cả nhóm ở đồi thông trước khi về TP.HCM. Đi chơi thời gian trôi nhanh hơn mới đó mà đã xế chiều. Tụi nó trở về nhà ăn cơm và ai về phòng nấy ngủ để dưỡng sức mai đi về