Thông tin truyện

Rung Động Bất Chợt

Rung Động Bất Chợt

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.0/10 từ 2 lượt

Bạn đang đọc truyện Rung Động Bất Chợt của tác giả Thời Cửu Viễn. Người mà cô phải đón là con trai của bạn bè ba mẹ cô, hai người có con lúc tuổi cũng đã lớn, con trai còn nhỏ tuổi hơn cô, thế nên ba mẹ dặn cô tạm thời để nhóc ở nhà mình, chăm sóc cậu một thời gian, chờ ba mẹ về nước.


Với một người sắp ba mươi mà chưa từng chăm sóc em bé như Tô Nhất Xán, thì việc phải tự mình đối mặt với cậu nhóc như vậy quả thực là áp lực quá lớn. Để tạo ấn tượng tốt với em nhỏ, cô đã bỏ tiền ra mua một bộ đồ chơi robot transformers dành cho độ tuổi từ 6 đến 14 tại sân bay.


Tô Nhất Xán trợn tròn đôi mắt thâm quầng, vừa lê lết thân xác như sắp chết đến nơi, rồi thê thảm giơ cao tấm biển đứng ở cửa ra sân bay, vừa thầm cầu nguyện rằng cậu em trai này sẽ là một đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn, biết nghe lời.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Loá Mắt của cùng tác giả.

Bình luận truyện