Thông tin truyện

Rơi Vào Tay Ác Nam

Rơi Vào Tay Ác Nam

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Câu chuyện kể về một nữ tử đào hôn, không phục trước hôn nhân do tiền bối xếp đặt mà bỏ nhà đi bụi, chẳng may bị trời trừng phạt. Do nhẹ dạ cả tin, dễ dàng sa vào tay kẻ xấu bị bán vào kỹ viện, nhiêu đó vẫn chưa đủ bi thảm. Đời cô lại bị rơi vào tình cảnh éo le, được người ta mua lại để mang đi tuẫn táng. Kẻ chết rồi thì cần nương tử làm gì nữa, cũng làm ăn gì được nữa đâu. Thấy bản thân sắp chôn vùi dưới ba tấc đất, nàng quả thật sợ hãi!


Trong lúc sợ hãi nàng đã ngất xỉu, đến lúc tỉnh dậy thì cảm thấy thân thể đã được phơi bày, xiêm y bị lột sạch. Cứ nghĩ tên phú thương kia chết đi vẫn có thể hưởng dụng tế phẩm, nàng khóc một trận nháo nhào. Đến khi nàng nhận ra ân nhân đến cứu nàng, nàng đã mừng đến mức không kiểm soát, cảm kích, nàng quyết phải trả ơn. Nhưng khi nghĩ đến việc xấu hổ kia, nàng liền ngã ra bất tỉnh. Nàng cứ thế dùng chiêu bất tỉnh đối với hắn. Nắm tay nàng cũng xỉu, lại gần nàng cũng xỉu. Cho nên, hắn phải đe dọa nữ tử giở trò như nàng, chỉ cần nàng xỉu nữa, hắn liền chặt ngón tay nàng đi.

Bình luận truyện