Thông tin truyện

Rết Tinh Ngàn Năm

Rết Tinh Ngàn Năm
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Rết Tinh Ngàn Năm kể về cuộc đời tu chân của con rết. Người ta nói chân thân rất có ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình khi hóa thành người. Hắn vốn là con rết, có thể đẹp được sao? Mặc dù hắn là con rết đã tu ngàn năm có đạo hạnh cao nhất trong đám yêu tinh nhưng lại chưa có vợ, hắn xấu xí không ai muốn lấy nhưng hắn thấy mình có đạo hạnh cao mà sao không ai yêu khi mà còn những con yêu tinh khác có đạo hạnh thấp nhưng được rất nhiều người yêu thích.


Nhiều lúc hắn thật ghen tỵ với đám bướm tinh và ong tinh, bọn chúng mặc dù đạo hạnh thấp nhưng lại rất xinh đẹp. Nữ yêu mê luyến bọn chúng không ít, hoa yêu, thụ yêu, thậm chí cả nữ tử loài người nguyện theo bọn chúng lại càng không thiếu! Vậy mà xung quanh hắn… không phải Nhện tinh thì là xà tinh, toàn là thứ âm độc muốn xơi tái hắn nhằm chiếm đoạt đạo hạnh, đã vậy lại còn xấu đau xấu đớn, hắn gần cũng chẳng dám gần.Nói chung là, hắn xấu, hắn lại còn chê người xấu, nên cả ngàn năm hắn vẫn “ế”. Liệu rằng con rết có thể tu chân thành công hay không?


Hãy đọc truyện Rết Tinh Ngàn Năm để biết về cuộc đời của con rết nhé!

Bình luận truyện