Thông tin truyện

Quán Rượu Nobu

Quán Rượu Nobu

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
"Gần đây mọi người nhắc rất nhiều đến một nơi ở Old Capital này.” Mới nghe thấy thế, dạ dày của Hans đã sôi lên sùng sục và quyết định đến nơi đó.


Hans là một người lính với đồng lương rẻ mạt ở Old Capital, và tiền lương của anh bao gồm nghĩa vụ phải thực hiện quá trình huấn luyện. Và nhờ đó, vóc dáng anh tuy mang lại cảm giác vững chãi, nhưng với mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt to, mặc dù tuổi tác của anh đã ngoài đôi mươi, trông anh vẫn khá trẻ. Hôm nay Hans vừa được lãnh lương nên quyết định tự thưởng cho mình bằng một chầu nhậu tại quán bar mới kia. 


Đến quán Hans vô cùng thích thú về mọi thứ ở đây trước tiên khi bước vào đó là tấm biển đặc trưng bằng gỗ có khắc tến chủ quán tip đến là món bia lạnh khi vừa uống vào làn cho Hans vô cùng thích thú còn các món ăn thì phải nói là anh như được ăn các món thượng hạng của đất nước mình. Cách tiếp đãi cũng rất chu đáo. Nhìn cách ông chủ ở đây giải quyết vấn đề khi có một vị khách nữ khó tính yêu cầu và chê bai đủ thứ. Nếu đó là Hans thì chắc nãy giờ cô gái này đã nằm ngoài đường rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao khiến cho Hans vô cùng cảm phục và sẽ quay lại quán nhiều lần

Bình luận truyện