Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 17: Võ Tòng đánh hổ



Đối với Ngọc Lam việc được mẹ anh cho phép gọi bác là mẹ đã khiến cô vui vẻ đến nỗi đêm hôm ấy cô không ngủ được cứ lăn qua lộn lại như một đứa trẻ được mẹ đi chợ mua cho cái bánh, sáng sớm hôm sau Ngọc Lam ra vườn đậu từ rất sớm để ngắt lá đậu thì hoa đậu mới ra nhiều và sẽ đậu nhiều quả hơn.Một mình cô lom khom hái lá đậu bỗng ở đâu xuất hiện một người đàn ông chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Lan từ phía sau khiến cô giật mình vẫy vùng hô lên:

- Buông tôi ra, cứu tôi với...có ai không? Có ai không?

Người đàn ông vẫn cứ ôm chặt lấy Ngọc Lam không chịu buông mặc cho cô vùng vẫy và kêu cứu,nhưng với sức khỏe và dáng người cao to hơn phụ nữ nên người đàn ông đã đè được Ngọc Lam nằm vật ra đất, trong đầu của cô lúc này vừa sợ hãi vừa cố nghĩ cách thoát ra khỏi tình thế nguy hiểm này cũng may trong khi tay của Ngọc Lam đang quờ quạng thì chạm vào một cục đá nên cô nhanh tay chộp lấy đưa lên đập vào đầu tên đàn ông kia khiến hắn đau đớn ngã lăn ra đất và chảy máu kêu đau.

Thừa cơ hội ấy Ngọc Lam ngồi dậy đang định chạy thoát thân thì bị tên kia nắm lấy chân kéo ngã ra đất trở lại mà lần này Ngọc Lam không biết lấy sức mạnh ở đâu vừa bị ngã ra đã vùng vẫy thoát khỏi tay của tên kia đưa chân đá một phát chính xác vào hạ bộ của hắn khiến hắn kêu la trong đau đớn nhưng cô không có ý định tha cho hắn mà ngồi lên bụng hắn hai tay dùng hết sức của mình liên tục tát vào mặt khiến hắn không kịp phản ứng gì ngoài kêu cứu.



Khi có vài người dân làm vườn gần đấy nghe thấy tiếng cãi cọ,kêu cứu thì chạy đến đều ngơ ngác nhìn Ngọc Lam đang ngồi trên người đàn ông kia ra sức hạ những cái tát mạnh mẽ xuống mặt hắn,cảnh tượng này khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh:" Võ Tòng đánh hổ ".Khi mọi người thấy người đàn ông cầu cứu họ trong yếu ớt thì họ mới vội kéo Ngọc Lam khỏi người của hắn và nói cô đừng đánh nữa nếu đánh nữa sẽ gây ra án mạng mất,lúc này Ngọc Lam như bừng tỉnh sau trận tát liên hoàn dành cho tên biến thái muốn hại mình mà cả người run lên nói:

- Là do hắn, do hắn muốn hại cháu.....

Mặc dù Ngọc Lam là người bị hại nhưng khi các cô các bác nhìn thấy tên đàn ông bị đánh mặt sưng to lên giống như đầu heo thì không nhịn được khen ngợi cô:

- Đúng là vợ của quân nhân có khác,cháu rất khỏe thì mới có thể xử:" Đẹp " cái tên chuyên đi trêu ghẹo các cô gái ở làng bên nay dám qua làng mình giở trò đấy, giờ ý cháu muốn xử lí hắn như thế nào?

Ngọc Lam lúc này có mọi người đứng xung quanh thì cũng bình tĩnh đưa cặp mắt sắc sảo nhìn tên biến thái bị mình đánh cho tối sầm cả mặt mũi lại khiến hắn sợ hắn vội lồm cồm quỳ gối cầu xin:

- Tôi...tôi xin cô....là tôi trong một lúc ngu ngốc có ý định đen tối với cô nên....nên mới gây ra hành động ngu dốt ấy.... mà tôi cũng đã chịu sự trừng phạt của cô rồi nên tôi xin cô và mọi người tha cho tôi một lần này thôi.....



Ngọc Lam nhìn mặt bầm dập của hắn và thái độ biết ăn năn hối lỗi thì cô cũng biết mình ra tay hơi nặng nên nói:

- Tính tôi cũng dễ lắm nhưng tôi là nạn nhân mà nên tôi xin- để cho các cô các bác ở đây sẽ quyết định xử lí anh như thế nào?

Mọi người nhìn thấy tên biến thái bị đánh không còn ra hình dạng gì cùng với anh mắt cầu xin như muốn nói:" Tôi đã bị cô ta trừng phạt quá mạnh rồi nên mong mọi người bỏ qua cho tôi một lần này thôi " nên họ cũng mủi lòng,một bác lớn tuổi nhất đứng ra tuyên bố:

- Chúng tôi sẽ tha cho anh lần này không đưa lên công an nhưng nếu như chúng tôi biết được anh giở trò với các cô gái thì chúng tôi sẽ là những nhân chứng sống đi tố cáo anh với công an đã có ý định làm hại cô gái này,anh hãy thành khẩn xin lỗi cô ấy vì cô ấy là người bị hại mà.

Tên biến thái vội vừa quỳ vừa lết qua chỗ của Ngọc Lam nói:

- Tôi thành thật xin lỗi cô....xin cô bỏ qua cho tôi lần này,tôi thề là nếu tôi tái phạm sẽ bị sét đánh chết.

Lời của hắn vừa nói xong thì giữa trời nắng chang chang bỗng phát ra một tiếng sét nổ ầm khiến mọi người đều giật mình mà tên biến thái sợ hãi mặt không còn tí máu,Ngọc Lam thấy lời anh ra cũng thật hiển linh nên nói:

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng anh cũng thấy đấy ông trời đã ghi nhận lời thề của anh dưới sự chứng kiến của chúng tôi nên anh hãy cẩn thận,thôi anh hãy rời khỏi đây để chúng tôi còn làm việc.

Tên biến thái không ngờ mình chỉ vì bị đánh đau và muốn thoát tội nên mới bịa ra một lời thề độc ai ngờ trên đời này chuyện tâm linh không đùa được nên hắn sẽ sợ tới già không dám gây chuyện nữa với phụ nữ nữa.