Thông tin truyện

Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Con người cần ánh sáng để sống, cần không khí để thở và... cũng cần tình yêu để tồn tại. Tại sao? Câu hỏi này thật sự rất khó để trả lời, vì nó phải xuất phát từ cảm xúc của mỗi người.


Sẽ chẳng ai có thể ngờ tới, giữa hai con người luôn đấu khẩu với nhau đủ điều, vậy mà trái tim lại có thể đập loạn nhịp vì nhau. Cô là nữ bác sĩ nam khoa làm việc trong bệnh viện quân đội. Cô đã khám qua không biết bao nhiêu quân nhân, nhưng nếu xét về độ cứng đầu mà cô từng tiếp xúc, anh chính là "kẻ lập dị" đầu tiên. Này, sao anh cứ phải cố ý phá đám cô hết lần này đến lần khác như thế? Cô khiến anh khó chịu! Cực kì khó chịu! Và đặc biệt hơn thế, cô lại có cảm giác tim đập loạn khi ở gần anh. Đây lẽ nào chính là nhân duyên của oan gia? Người ta nói đúng, không đặc biệt sẽ không gây ấn tượng lâu dài, một khi đã nảy sinh cảm giác hứng thú với đối phương, cho dù có trải qua bao năm xa cách, ta vẫn sẽ tìm được nhau. Ấn tượng mà anh mang lại cho cô xấu vô cùng. Nhưng nhờ sự kiện đó mà cô lại nhớ đến anh cả đời! Lại còn có ý định cả đời cùng anh xây đắp nên cho mình một mái ấm hạnh phúc và đầu sự ngọt ngào yêu thương.

Danh sách chương

Bình luận truyện