Thông tin truyện

Quán Cơm Gần Trường Đại Học

Quán Cơm Gần Trường Đại Học

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ai nói nữ với nữ, nam với nam là không thể yêu nhau? Có thể! Chỉ cần kiên trì, loại bỏ mọi ánh nhìn, như vậy còn có thể có điều gì khiến cho ta sợ hãi? Anh yêu cậu, cho nên anh muốn từ bỏ mọi thứ để được ở cạnh cậu. Anh không sai. Theo đuổi tình yêu, chẳng có gì là sai. Cuộc sống của anh, từ khi có dấu chân của cậu cư ngụ đã trở nên khác trước vô cùng. Nó tươi đẹp hơn, rực rỡ sắc màu hơn. Và đặc biệt, nó khiến cho anh không còn muốn dứt ra nữa. Cậu rất đặc biệt. Sự ngây ngô của cậu có thể xóa tan đi mọi muộn phiền ở trong anh. Là cậu giúp cho anh hiểu, cuộc sống này không phải chỉ có duy nhất một màu. Là cậu khiến anh cảm thấy cuộc sống này trở nên đầy ý nghĩa. 


Có người nói, yêu chỉ đơn giản là cho đi, không cần nhận lại. Anh chỉ cần mỗi ngày được bảo hộ cậu, đưa cậu đi đó đây, nấu cơm cho cậu, đắp chăn vào mỗi đêm giá rét cho cậu, như vậy là quá đủ rồi. Nhưng khát vọng trong trái tim này lại dường như càng ngày càng lớn, khiến anh không còn khống chế nổi bản thân mình nữa... Nếu như yêu cậu là sai, vậy anh nguyện không cần đúng. Anh muốn ở cạnh cậu, trọn đời.

Bình luận truyện