Pokemon Dị Điểm

Chương 18: Suy nghĩ và câu trả lời sau cùng



Riley vừa suy nghĩ về lời mời lúc nãy của liên minh vừa cảm thấy buồn cười, nhất là khi những lời đó phát ra từ 1 người có 1 khí chất của 1 chmúa hmề như Ocs•Chso.

Professor Oak vừa mới đưa một thẻ ID cao cấp cho tất cả những người tham gia buổi dã ngoại xong liên minh không biết là cố tình hay vô tình thế mà chỉ đưa thẻ sơ cấp.

Không cần suy nghĩ cũng biết là thẻ ID bên nào cung cấp nhiều lợi ích hơn, đã có thẻ của trainer cao cấp rồi thì cần gì cái thẻ trainer sơ cấp mà liên minh bố thí xuống cho.

Nhất là với phe các thế lực ngầm như Nemesis, Rock hay Susan, việc các thế lực ngầm đó có thể cung cấp cho họ 1 thẻ ID có con dấu của liên minh là khó tới kinh khủng.

Dù sao họ cũng bị gắn mác là phản động mà, đồng ý là liên minh định theo cách bố thí ID sơ cấp để tỏ ý nhưng rõ ràng chúng có thể cho thẻ cao hơn nhưng không.

Không ngờ là liên minh lại không tôn trọng thiên tài đến mức độ này, có vẻ như chúng muốn hạn chế và kiểm soát tất cả ngay từ đầu nên không muốn cho mọi người quyền hạn cao.

Dù sao thì nếu tầng lớp dưới muốn leo lên thì đều phải "cống hiến" cho đám tầng lớp trên kia, còn khi nào lên được cao tầng thì tùy thuộc vào lòng "hảo tâm" của đám dòng chính kia.

Cho thẻ trainer sơ cấp là để hạn chế quyền lợi của mọi người rồi từ đó mà đám cao tầng có thể dễ cắt được "rau hẹ" hơn, cách này rất hay nhưng tiếc là những người ngồi ở đây đều là thiên tài cả.

Còn phúc lợi sơ cấp thì chẳng đáng là bao vì Nara cũng là trainer sơ cấp nên Riley hiểu, nếu không phải Nara ngày nào cũng đi săn từ sáng tới bữa mới về cũng như Diane là breeder trung cấp thì còn lâu mới trụ được gia đình này.

Chưa kể ngồi ở đây 10 người thì hết 9 người nắm trong tay tiền tài đủ tiêu cả mấy đời mà không thấy hết, phúc lợi của liên mình dù ở bậc champion cũng không bằng doanh thu 1 ngày của họ.

Về việc chuyển tới Fuchsia city, ai mà không biết nếu Saffron city là của team Rocket thì Fuchsia city là của liên minh, nên 2 nơi này được liệt vào thành phố không ai muốn sống nhất thì đúng hơn.

Nhưng ít ra Saffron city còn được team Rocket đầu tư phát triển và đã thành city hiện đại nhất Kanto region nói riêng, xa hơn là lục địa Indigo nói chung.

Fuchsia city không khác gì một cái nông thôn so với Saffron city, rõ ràng dân số của Saffron city ít hơn nhưng lại phát triển vượt bậc về tất cả mọi mặt khi đem đi so sánh với 2 đặc khu và 5 thành phố còn lại.

Hơn cả là Fuschia city nhìn bên ngoài thì có vẻ thơ mộng vậy thôi chứ người ở đó chắc chẳng đêm nào ngủ ngon vì bị giám sát.

Còn gymleader Koga đương nhiên cũng dưới quyền liên minh nốt, chạy trốn là không thấy ngày mai luôn, chạy trốn khỏi 1 thiên vương vào mắt.

Chưa kể gia tộc lão bắt nguồn từ Ninja nên chuyện việc ám sát, ẩn thân, cài vào để ăn cắp thông tin, v.v, chạy trốn khỏi ninja ở trình độ lão làng? Nói đùa.

Vì từng là Ninja nên chữ trung chi phối rất mạnh và chắc chắn là tử trung vì liên minh, Koga không khác gì 1 con chó luôn luôn chờ trực bên cạnh chủ của nó.

Còn về phần học viện trực thuộc liên minh thì chương trình học của nó là tận 10 năm hết thảy tức bây giờ bắt đầu theo học thì tận 15 tuổi tốt nghiệp.

Đến siêu cấp thiên tài như Cheren mà cũng phải tốn đến 5 năm để tốt nghiệp, anh ta bắt đầu học từ năm 5 tuổi, tới tận lúc Hilbert khởi hành thì Cheren cũng vừa tốt nghiệp.

Lúc đó cũng là lúc anh ta về thị trấn khởi đầu tại Unova là Nuvema town để nhận starter, sau đó anh ta mất thêm tận 4 năm nữa, phải tới tận lúc Nate khởi hành mới thành gymleader.

Còn vụ thành tích ưu dị sẽ được làm gymleader thì cái này là hứa hẹn suông vì muốn lên làm gymleader phải có chiến lực cấp thiên vương để trấn thủ thành phố mà bản thân đảm nhận mới được.

Vì mỗi gymleader đều là chiến lực cao nhất thành phố mà họ sống nên chắc chắn họ phải lên thiên vương mới làm gymleader được.

Có thể trừ Cheren ra thì chẳng ai dựa vào học viện mà thành gymleader cả, đây chính là sự khác biệt rõ nhất, phải vậy mới có thể thấy được thành gymleader khó đến mức nào.

Mỗi region chỉ có 8 phòng gym cho 8 gymleader, trừ 1 số region là có những cặp song sinh cùng làm gymleader ra, gần như tất cả phòng gym đều vào tay đám gia tộc.

Đây là 1 thế lực bên cạnh liên minh, đám này là tàn dư của đám thời đại cũ, thứ đã được tiền thân của team Rocket hay quân cách mạng dẹp yên.

Thời đại cũ là 1 thứ cực kỳ thối nát, nó là tàn dư của đám đại đế, các chư hầu chiếm đất tự phong làm lãnh chúa và tạo ra 1 trong những thời đại thối nát nhất trong lịch sử hàng chục tỷ năm của thế giới này.

Mà gymleader lúc đấu với trainer thì họ chỉ được dùng đội hình chuẩn mực do liên minh quy định theo thứ tự 8 phòng gym bắt đầu từ thị trấn của phòng thí nghiệm.

Tới tận khi tham gia league thì mới được phép dùng đội hình chính của họ vào để đấu với những trainer khác, đây cũng là hạn chế của gymleader.

Còn phần nghe lệnh liên minh thì thà không nói người ta còn tin mà đã nói ra rồi cũng như không, chẳng có ai tin rằng là liên minh sẽ đưa ra các nhiệm vụ vừa sức cả.

Vì đã vào học viện thì kiểu gì cũng bị tẩy não tới tận lúc tốt nghiệp thì chẳng khác gì con chó của liên minh rồi trừ Cheren vì anh ta đã có sự chuẩn bị trước ra thì đám còn lại làm con rối cả đời cho liên minh 100%.

Trong lúc Riley đang suy nghĩ thì tất cả mọi người đã có câu trả lời của mình, họ đều có những thế lực lớn chống lưng đằng sau nên không cần phải nói cũng biết sự lựa chọn của họ.

Không sai vào đâu, tất cả đều chọn không tới Ash cũng vì muốn tự mình đi khắp nơi cũng chọn không, cuộc phỏng vấn này đúng là 1 trò hề mà.

Ocs•Chso bây giờ không khác gì chmúa hmề đang thống trị tại rạp xiếc trung ương lớn nhất 8 region, đây là câu trả lời của từng người:

1) Ash: Không vì cháu muốn đi lữ hành khám phá thế giới pokemon cơ.

2) Serena: Không, cháu muốn đi cùng muốn đi khắp nơi cùng một người nào đó. (vừa nói vừa che mặt)

3) Gary: Không, tôi đã có đủ lượng kiến thúc từ ông mình và cũng đủ pokemon trong cuộc lữ hành.

Mà ông nghĩ tôi có thiếu mấy đồng bạc rách do liên minh bố thí không.

Gymleader tôi cũng không cần vì chắc chắn tôi sẽ lật đổ Blue để lên làm thậm chí là lật champion Red.

4) Van: Không, nhưng nếu liên minh có thể mang tất cả pokemon hệ rồng đã lưu trữ trong pokedex và chúng đều đạt tư chất màu chàm trở lên tới để tôi chọn starter.

Cũng như cung cấp đủ tài nguyên cho tôi hệt như gia tộc Dragonlord thì tôi có thể suy nghĩ kỹ lại về việc có gia nhập vào dòng chính của liên minh hay không.

5) Vincent: Không, có điều điều kiện của tôi thì tốt hơn nhiều so với cậu bạn Van của tôi, dù sao tôi cũng là 1 người kinh doanh nha, điều kiện đương nhiên phù hợp với cả 2.

Tôi chỉ cần liên minh tại Hoenn nhượng ra 40% lượng mỏ các ngươi đang nắm và quyền sản xuất pokeball từ Silph.Co, một tập đoàn trực thuộc các ngươi trên danh nghĩa.

6) Whitney: Không, cháu nghĩ gia tộc của cháu không thiếu tiền lắm mà cháu cũng đã chọn xong starter rồi, cháu cũng không muốn có thêm bất cứ pokemon nào mới trong đội hình vào lúc này.

Gymleader thì dù không tới lượt cháu nhưng có một người trong gia tộc làm là đủ rồi, liên minh có chắc là cho hai người thuộc cùng một gia tộc làm hai gymleader của hai gym khác nhau không?

7,8,9) Rock, Susan, Nemesis: Cháu không định trở thành trainer hay thành gymleader vì cuộc sống trainer quá nguy hiểm nên không thể chấp nhận được.

Nếu có thể thì hy vọng liên minh có thể nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân ở tầng dưới là được rồi không cần phải hứa hẹn với một người như cháu đâu.

Sau khi mọi người đều trả lời xong thì còn mỗi Riley là chưa trả lời nên mọi người đổ xô ánh mắt vào, tùy thuộc vào câu trả lời của cậu mà số phận của Ocs•Chso cũng sẽ được quyết định.

Ocs•Chso thì mồ hôi lạnh đã đổ ra ướt cả lưng nếu không có ai chấp nhận cả thì nguy cơ hắn cũng mất luôn nhân mạch và cái ghế này mất.

Thấy mọi người đều đổ xô ánh mắt vào người mình, Riley cuối cùng cũng tìm tòi được trong ký ức 1 câu khá hay nên đứng dậy, nói to rõ ràng:

"Thực sự là cháu có thể trở thành gymleader sao? Thực sự là gia đình cháu có thể tới Fuchsia city để định cư và trở thành dòng chính của liên minh sao?

Điều kiện của liên minh đề ra là 'rất' hấp dẫn đối với một người xuất thân từ tầng lớp bình dân như cháu nhưng câu trả lời của cháu là không.

Vì Riley•Nora này có sở thích nói không với những người tự cho mình là đúng như này, hy vọng bác và liên minh có thể chấp nhận."

Nghe vậy mọi người lập tức ngỡ ngàng rồi bắt đầu nghĩ trong đầu rằng tại sao mình không nghĩ ra được những câu ngầu như thế này nhỉ?

Còn Ocs•Chso đứng hình mất 5 giây, hắn bây giờ như rơi thẳng vào hầm băng nhưng vẫn cố gắng níu kéo lại sợi dây cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi bắt đầu nói:

"Tất cả mọi người đã suy nghĩ rõ ràng chưa?

Ta thấy những phúc lợi này cũng được mà, đây là trở thành dòng chính của liên minh đấy, không chỉ là đời các cháu mà đời con, đời cháu của các cháu đều có thể hưởng lơi.

Nếu được thì chúng ta có thể bàn về việc tăng phúc lợi trong tương lai nhất là cháu đấy Riley, suy nghĩ đi Riley, suy nghĩ đi."

Có mà suy nghĩ cái *beep* ký bản hợp đồng đó xong không khác gì chó của liên minh đòi tăng phúc lợi bằng niềm tin à.

Thậm chí người nhà còn được đặt trong "khu an toàn" của liên minh không khác gì là "động lực" để mình càng vâng lời liên minh, trở thành con chó đúng nghĩa cho liên minh.

Thấy mọi người đã giữ vững lập trường của mình không có bất cứ hành động nào như sẽ suy ngẫm lại hay là sẽ thay đổi câu trả lời.

Nên professor Oak với cương vị là chủ nhân của nơi này bắt đầu đứng dậy thể hiện uy áp với Ocs•Chso rồi thản nhiên nói:

"Có vẻ tụi nhỏ đã có câu trả lời của mình rồi, chắc hẳn liên minh cũng không đi quá mức để bắt buộc chúng phải thay đổi câu trả lời của mình đâu nhỉ.

Mà sao cậu xám mặt vậy Ocs•Chso có cần ta thầu trước dịch vụ sáu con Machoke bế quan tài không? Hay để ta thuê cho cậu một bộ đồ chú hề để mặc đi ngủ nhé.

Mà hình như dạo này cậu hơi tăng cân chắc ta phải nói thợ may đặt lên size XXXXL mới vừa cậu mất.

Mà thôi ta mang tụi nhỏ đi ngủ đây tạm biệt"

Nói rồi professor ngắt kết nối rồi bảo với mọi người rằng:

"Dù các cháu chọn như thế nào thì ta cũng đều ủng hộ những ý kiến này.

Tuy bộ xương già này lâu rồi không vận động nhưng chắc cũng vì thế nên mọi người mới quên là bộ xương này từng là champion nên chắc ta phải đi một chuyến để một số người nhớ lại."

Nói xong thì professor Oak bảo mọi người lên phòng ngủ sớm để mai trở về.

Nhưng lúc về phòng thì mọi người đều bàn về chủ đề này và chmúa hmề Ocs•Chso đã tấu hài ra sao, ông ta đáng lý nên làm trong rạp xiếc trung ương.

Nếu theo nghiệp chmúa hmề và gia nhập vào rạp xiếc trung ương ngay từ đầu có khi giờ Ocs•Chso đã thành người nổi tiếng luôn rồi.

Nhưng phòng của Riley thì Ash chỉ hỏi những câu về pokemon hay những nơi thú vị của Viridian forest tới 10 giờ hơn cả hai mới đi ngủ.